Chia tay diễn đàn , ra đi thanh thản

Status
Không mở trả lời sau này.

Drhongson

Đại Tá
Kính gởi bác ADMIN cùng anh chị em thân quý .
Mấy năm trước mình tình cờ gõ Google mới đươc biết và đăng ký sinh hoạt ở diễn đàn Bongban.org này .
Trải qua bao thăng trầm cùng nhau chia sẻ buồn vui , quen biết bao bạn tốt khắp nơi nơi cùng niềm đam mê bóng bàn , nhiều lúc tưởng chừng như việc của diễn đàn còn choán nhiều thời gian hơn cả
<< sự nghiệp chính >> của mình vậy .
Mình cứ như 1 con ma xó , không bỏ qua bất cứ 1 chủ đề nào của diễn đàn , mừng vui khi có những anh em tích cực có nhiều bài viết hay , nhiều hoạt động tốt thúc đẩy phong trào , tổ chức đươc nhiều giải đấu hay khắp nơi nơi , phẫn nộ khi có những phần tử thô tục vào chửi bới ngậu xị ... mà mình thì sống trong 1 môi trường từ nhỏ tới giờ không 1 tiếng nói tục chửi thề , nên rất chi là dị ứng .

Nhưng đúng là mỗi thời mỗi khác , thời gian gần đây diễn đàn biến đổi chóng mặt quá ,
khi có nhiều phong cách văn hóa mới mẻ xâm nhập ... mình theo không kịp , các MIN MOD lại phà hơi thở âm tính lãnh khốc rờn rợn tóc gáy ... nên mình thấy đúng là thời điểm để chia tay .

Có mấy việc chót mình cần << bàn giao >> , kính nhờ bác ADMIN xử lý giúp
1_ Với người sống thì sao cũng được , nhưng với người đã khuất thì rất nên trân trọng ,
rất mong bác ADMIN quan tâm tới QUỸ ĐOÀN CHÂU , tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi
như bấy lâu nay , tội cho bác ấy lắm .
2_Cái Nick này của mình là do ADMIN làm cho , nay hết xài , mình không tự xóa nick được ,
vậy nhờ bác ADMIN band nick giúp ( coi như << TRẢ LẠI NICK >>) .
3_ Bắt đầu từ 22h đêm 16/9/2014 này , mình sẽ không bàn tán khen chê hay nhắc tới bất kỳ chuyện gì của diễn đàn ,không liên can tới bất kỳ thành viên nào nữa , nên cũng rất mong là cũng KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI nhắc tới tên mình kẻo mình lại phải nhảy mũi tội nghiệp .
4_ Mình đã gởi bưu điện trao lại bác ADMIN mấy vật gồm
Mấy cái ÁO DIỄN ĐÀN + KỶ NIỆM CHƯƠNG THÀNH VIÊN DANH DỰ + kỷ niệm chương ĐÀ NẴNG OPEN ... tất cả đều còn mới nguyên , để dành trao bạn khác .

Vậy là XONG HẾT MỌI CHUYỆN , mình chia tay thanh thản .
Nói ngắn gọn như bạn Lâm Tq từng bảo << Ông lượn nhanh đi cho nước nó trong >> hhihi .
Xin chào bác ADMIN cùng anh em thân quý .
( Khi bác ADMIN Band Nick Dr HongSon thì bài viết rườm rà này cũng tự động biến mất , đỡ rối mắt mọi người , SORRY ) . XIN HẾT Ạ .
 

Trainee

Đại Tá
Ồ, người ta nói "Một già, một trẻ như nhau", 10 năm trước cháu có bỏ làm admin nội dung của Diễn đàn cổ động viên bóng đá lớn thứ 2, 3 Việt Nam (lúc đó AC Milan hình như là số 1), cái tâm trạng sao nó giống bài viết này thế.
Chẳng dám khuyên, chỉ dám nói là có một ý kiến để chú cân nhắc: Mọi chuyện cứ từ từ, làm sao cho tốt nhất !
Chú viết bài này, số người khóc, nói chú ở lại sẽ bằng 99 lần số người "lấp lửng" - nhưng làm sao cho tốt nhất mới là khó.
Chúc chú luôn vui và còn hào hứng !
 

o3ma

Đại Tá
Kính gởi bác ADMIN cùng anh chị em thân quý .
Mấy năm trước mình tình cờ gõ Google mới đươc biết và đăng ký sinh hoạt ở diễn đàn Bongban.org này .
Trải qua bao thăng trầm cùng nhau chia sẻ buồn vui , quen biết bao bạn tốt khắp nơi nơi cùng niềm đam mê bóng bàn , nhiều lúc tưởng chừng như việc của diễn đàn còn choán nhiều thời gian hơn cả
<< sự nghiệp chính >> của mình vậy .
Mình cứ như 1 con ma xó , không bỏ qua bất cứ 1 chủ đề nào của diễn đàn , mừng vui khi có những anh em tích cực có nhiều bài viết hay , nhiều hoạt động tốt thúc đẩy phong trào , tổ chức đươc nhiều giải đấu hay khắp nơi nơi , phẫn nộ khi có những phần tử thô tục vào chửi bới ngậu xị ... mà mình thì sống trong 1 môi trường từ nhỏ tới giờ không 1 tiếng nói tục chửi thề , nên rất chi là dị ứng .

Nhưng đúng là mỗi thời mỗi khác , thời gian gần đây diễn đàn biến đổi chóng mặt quá ,
khi có nhiều phong cách văn hóa mới mẻ xâm nhập ... mình theo không kịp , các MIN MOD lại phà hơi thở âm tính lãnh khốc rờn rợn tóc gáy ... nên mình thấy đúng là thời điểm để chia tay .

Có mấy việc chót mình cần << bàn giao >> , kính nhờ bác ADMIN xử lý giúp
1_ Với người sống thì sao cũng được , nhưng với người đã khuất thì rất nên trân trọng ,
rất mong bác ADMIN quan tâm tới QUỸ ĐOÀN CHÂU , tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi
như bấy lâu nay , tội cho bác ấy lắm .
2_Cái Nick này của mình là do ADMIN làm cho , nay hết xài , mình không tự xóa nick được ,
vậy nhờ bác ADMIN band nick giúp ( coi như << TRẢ LẠI NICK >>) .
3_ Bắt đầu từ 22h đêm 16/9/2014 này , mình sẽ không bàn tán khen chê hay nhắc tới bất kỳ chuyện gì của diễn đàn ,không liên can tới bất kỳ thành viên nào nữa , nên cũng rất mong là cũng KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI nhắc tới tên mình kẻo mình lại phải nhảy mũi tội nghiệp .
4_ Mình đã gởi bưu điện trao lại bác ADMIN mấy vật gồm
Mấy cái ÁO DIỄN ĐÀN + KỶ NIỆM CHƯƠNG THÀNH VIÊN DANH DỰ + kỷ niệm chương ĐÀ NẴNG OPEN ... tất cả đều còn mới nguyên , để dành trao bạn khác .

Vậy là XONG HẾT MỌI CHUYỆN , mình chia tay thanh thản .
Nói ngắn gọn như bạn Lâm Tq từng bảo << Ông lượn nhanh đi cho nước nó trong >> hhihi .
Xin chào bác ADMIN cùng anh em thân quý .
( Khi bác ADMIN Band Nick Dr HongSon thì bài viết rườm rà này cũng tự động biến mất , đỡ rối mắt mọi người , SORRY ) . XIN HẾT Ạ .
Ở đời nhiều khi cũng nên nhắm mắt làm ngơ bác ạ. Thật buồn vì bác có quyết định nhanh và dứt khoát như thế. Như hôm trước e nói với bác @backhand-ghost là cứ coi như 1 con thiêu thân nó bay vào mắt mình thôi, đỏ mắt khó chịu 1 chút rồi lại hết. E cũng mới tập chơi bóng, tham gia diễn đàn được gần tròn 9 tháng cũng thấy nhiều mem không phải nhỏ tuổi nhưng nhiều khi chia sẻ không được chuẩn và rồi lại nói tại những điều xyz...Nếu có người phản kháng lại cũng bằng cách đấy thì hoá ra thành nơi chửi bậy nhau. Tiếc thay. E nghĩ rất nhiều người sẽ nhớ bác - một người đầy ham mê bb và thể thao cũng như đầy nhiệt huyết với cộng đồng.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Kính gởi bác ADMIN cùng anh chị em thân quý .
Mấy năm trước mình tình cờ gõ Google mới đươc biết và đăng ký sinh hoạt ở diễn đàn Bongban.org này .
Trải qua bao thăng trầm cùng nhau chia sẻ buồn vui , quen biết bao bạn tốt khắp nơi nơi cùng niềm đam mê bóng bàn , nhiều lúc tưởng chừng như việc của diễn đàn còn choán nhiều thời gian hơn cả
<< sự nghiệp chính >> của mình vậy .
Mình cứ như 1 con ma xó , không bỏ qua bất cứ 1 chủ đề nào của diễn đàn , mừng vui khi có những anh em tích cực có nhiều bài viết hay , nhiều hoạt động tốt thúc đẩy phong trào , tổ chức đươc nhiều giải đấu hay khắp nơi nơi , phẫn nộ khi có những phần tử thô tục vào chửi bới ngậu xị ... mà mình thì sống trong 1 môi trường từ nhỏ tới giờ không 1 tiếng nói tục chửi thề , nên rất chi là dị ứng .

Nhưng đúng là mỗi thời mỗi khác , thời gian gần đây diễn đàn biến đổi chóng mặt quá ,
khi có nhiều phong cách văn hóa mới mẻ xâm nhập ... mình theo không kịp , các MIN MOD lại phà hơi thở âm tính lãnh khốc rờn rợn tóc gáy ... nên mình thấy đúng là thời điểm để chia tay .

Có mấy việc chót mình cần << bàn giao >> , kính nhờ bác ADMIN xử lý giúp
1_ Với người sống thì sao cũng được , nhưng với người đã khuất thì rất nên trân trọng ,
rất mong bác ADMIN quan tâm tới QUỸ ĐOÀN CHÂU , tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi
như bấy lâu nay , tội cho bác ấy lắm .
2_Cái Nick này của mình là do ADMIN làm cho , nay hết xài , mình không tự xóa nick được ,
vậy nhờ bác ADMIN band nick giúp ( coi như << TRẢ LẠI NICK >>) .
3_ Bắt đầu từ 22h đêm 16/9/2014 này , mình sẽ không bàn tán khen chê hay nhắc tới bất kỳ chuyện gì của diễn đàn ,không liên can tới bất kỳ thành viên nào nữa , nên cũng rất mong là cũng KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI nhắc tới tên mình kẻo mình lại phải nhảy mũi tội nghiệp .
4_ Mình đã gởi bưu điện trao lại bác ADMIN mấy vật gồm
Mấy cái ÁO DIỄN ĐÀN + KỶ NIỆM CHƯƠNG THÀNH VIÊN DANH DỰ + kỷ niệm chương ĐÀ NẴNG OPEN ... tất cả đều còn mới nguyên , để dành trao bạn khác .

Vậy là XONG HẾT MỌI CHUYỆN , mình chia tay thanh thản .
Nói ngắn gọn như bạn Lâm Tq từng bảo << Ông lượn nhanh đi cho nước nó trong >> hhihi .
Xin chào bác ADMIN cùng anh em thân quý .
( Khi bác ADMIN Band Nick Dr HongSon thì bài viết rườm rà này cũng tự động biến mất , đỡ rối mắt mọi người , SORRY ) . XIN HẾT Ạ .
--------
Anh ơi, em không tin vào những gì em vừa đọc. Em từng ngồi sau xe máy anh chở khắp sài thành rồi tâm sự cùng anh về những bức xúc diễn đàn. Em mong anh suy nghĩ lại. Mọi ngừoi cần anh anh à. Nếu a vẫn nhất quyết chia tay, e cũng sẽ theo anh. Sẽ bỏ luôn cả nick meoluoitmb. Diễn đàn ko thể thiếu những ngừoi như anh. Một ngừoi anh mà e kính trọng như cha, như chú. Em thấy buồn lắm anh à.
 

long thủ

Đại Tá
Diễn đàn thoái trào không như trước nữa rồi, không được sự quan tâm của các admin nên không thể rôm rả và văn hóa như trước. Sự ra đi của anh là tất nhiên nhưng cũng thật đáng tiếc. Chúc anh vẫn giữ vững niềm đam mê với trái bóng bàn.
 

hungtv2002

Đại Tá
Hik. E giờ mới vào đọc, cũng gần 22h rùi, may là vẫn còn kịp. Chúc bác mạnh khỏe và vui vẻ với trái bóng tròn.
@all: e cũng kg rõ sự việc thế nào, ai có thể nói cho e biết kg. E vào org là để tìm hiểu, đôi chút trao đổi vũ khí và chém gió. Cũng đôi lúc máu quá nhưng may chưa quá máu, cũng đôi lúc khuyên nhủ vì mình cũng hơi có tuổi rùi. E cũng cay mũi rùi cũng bỏ qua đc nhưng có lẽ tình yêu org của e kg thể lớn bằng bác.
 

khanhcfc

Thượng Tá
Diễn đàn thoái trào không như trước nữa rồi, không được sự quan tâm của các admin nên không thể rôm rả và văn hóa như trước. Sự ra đi của anh là tất nhiên nhưng cũng thật đáng tiếc. Chúc anh vẫn giữ vững niềm đam mê với trái bóng bàn.



Bạn nói chuẩn.......diễn đàn dg ko dc quan tâm như trước.....mình vào thấy lộn xộn hơn trước nhiều
 

Trainee

Đại Tá
Diễn đàn thoái trào không như trước nữa rồi, không được sự quan tâm của các admin nên không thể rôm rả và văn hóa như trước. Sự ra đi của anh là tất nhiên nhưng cũng thật đáng tiếc. Chúc anh vẫn giữ vững niềm đam mê với trái bóng bàn.

Anh thì nghĩ hơi khác một chút, một chút chút thôi.
Với thấm thía của việc đã từng dứt bỏ ra đi ở một hoàn cảnh ít nhiều tương đồng.
- Việc dứt bỏ là khó tránh khỏi với những người đi trước nhưng không phải là tất nhiên với cụ thể của một người nào đó.
- Có những việc không đáng, có những người không đáng để làm đối trọng với niềm đam mê, với tâm huyết của mình.
- Làm Admin một diễn đàn, nhất là làm về nội dung, đôi khi như đẽo cày giữa đường ấy; Khó, vô cùng khó ...

Lời đã nói ra, không thể xóa trắng, nhưng mong rằng chú @Drhongson có thể đưa ra một cách giải quyết trung hòa hơn.
~6000 bài viết không phải là số 0 để mà một phút xóa trắng, tâm huyết bỏ ra, mãi mãi là tâm huyết, đam mê của mình không phải là do ai đắp lên do đó không phải vì ai mà bỏ; Ai đáng, ai đủ để mình phải xóa trắng ? ! Chả ai cả ! Trừ chính mình mà thôi!
 

huymdt

Thượng Tá
Diễn đàn được xem như một "xã hội ảo" mà mọi người tham gia sinh hoạt đều cùng chung một niềm đam mê, học hỏi và phát triển kỹ năng cho mình. Đã là "xã hội" thì luôn có những phức tạp, phiền toái xãy ra và cái chính là mình tự kiềm chế bản thân để khỏi dính vào những phiền toái đó! giả sử trên diễn đàn có ai đó chửi em ngu dại, ngốc nghếch vì một câu đùa vụng về, em cũng chỉ pha trò cho qua và tránh gây tranh cãi thêm, vậy thôi! Riêng bác Drhongson em cũng chẳng biết nguyên nhân sự việc gì, nhưng bác là "người nổi tiếng" trong diễn đàn nên quyết định của bác cũng làm nhiều người xao xuyến pha lẫn chút buồn man mác... Mong bác suy nghĩ lại và cùng tham gia sinh hoạt, trao đổi ý kiến với anh em trên tinh thần thể thao cùng vui với quả bóng bàn. Thân mến
 

langngoi

Đại Tá
Hành động này của bác chả khác gì tát cả cái ao để mong kiếm 1 hòn đá cuội(Ma Cao). Thật chả tỉnh táo và tương xứng với những gì bác đã làm.
Còn nếu cho rằng đang tát ao tìm ngọc thì nên âm thầm mà tìm, chứ ầm ỹ thế này thì cả làng cùng thi tát ao với bác...chả lẽ công sức bác bỏ ra vì cái chung rồi tự bác đạp đi?
 

KTT

Thượng Tá
Bạn nói chuẩn.......diễn đàn dg ko dc quan tâm như trước.....mình vào thấy lộn xộn hơn trước nhiều

Bạn nói ... KHÔNG CHUẨN ... diển đàn dạo này rất được quan tâm ... nhưng sự quan tâm dường như không như các ae hình dung. Cách đây không lâu ( chừng 1 vài giờ thôi ) trong bài " Tâm sự từ Macao " ( http://bongban.org/threads/tam-su-tu-ma-cao.31544/#post-429278 ) nói lên tâm tư & phong cách viết bài của Macao ( tương tự Sơn Can Lộc ) là hay chọc ngoáy, thậm chí chửi bới thoái mạ người khác . KTT có vào góp ý chân thành 1 câu ngắn gọn. Thế nhưng lúc này lời góp ý này đã bị xóa mất. Sự quan tâm nhanh nhẩu này làm KTT suy nghĩ Ban Quản Trị , các Mod diển đàn đang suy nghĩ gì , định hướng phương châm hoạt động diển đàn như thế nào mà hành xử như thế.

Hành xử như vậy chính là cổ vủ, đồng ý với cách suy nghĩ và ứng xử của Macao, của Sơn Can Lộc là đúng đắn, chuẩn mực. Nếu thế thì những member như Drhongson hay những người tương tự thế " lượn nhanh đi cho nước nó trong " là điều tất yếu.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bạn nói ... KHÔNG CHUẨN ... diển đàn dạo này rất được quan tâm ... nhưng sự quan tâm dường như không như các ae hình dung. Cách đây không lâu ( chừng 1 vài giờ thôi ) trong bài " Tâm sự từ Macao " ( http://bongban.org/threads/tam-su-tu-ma-cao.31544/#post-429278 ) nói lên tâm tư & phong cách viết bài của Macao ( tương tự Sơn Can Lộc ) là hay chọc ngoáy, thậm chí chửi bới thoái mạ người khác . KTT có vào góp ý chân thành 1 câu ngắn gọn. Thế nhưng lúc này lời góp ý này đã bị xóa mất. Sự quan tâm nhanh nhẩu này làm KTT suy nghĩ Ban Quản Trị , các Mod diển đàn đang suy nghĩ gì , định hướng phương châm hoạt động diển đàn như thế nào mà hành xử như thế.

Hành xử như vậy chính là cổ vủ, đồng ý với cách suy nghĩ và ứng xử của Macao, của Sơn Can Lộc là đúng đắn, chuẩn mực. Nếu thế thì những member như Drhongson hay những người tương tự thế " lượn nhanh đi cho nước nó trong " là điều tất yếu.
-------
Mod nào xoá bài của bác KTT lên tiếng đi, lý do xoá là sao. Giải thích cho ae thông đi. Có 1 sự nản không hề nhẹ rồi anh Thắng ơi.
 

tuankhoai

Đại Tá
phải công nhận là diễn đàn giờ khác quá, mình nhớ hồi năm 2012 chập chững bước vào diễn đàn thấy như vào 1 thế giới khác, nhiều khi ngồi đọc các thread mà ngoắt cái trời đã sáng, 1 ngày ko vào 4-5 tiếng thấy khó chịu, nhưng bắt đầu từ giữa năm 2013 thấy tự nhiên khang khác, hình như có sự thay đổi nhân sự thì phải, diễn đàn bỗng thưa những bài viết và sự xuất hiện của các thành viên kì cựu và nhiệt huyết trước đây. không chỉ có các thành viên kì cựu và nhiệt huyết biến mất mà các MOD MIN cũng lặn mất một cách khó hiểu. dần dần vào diễn đàn chỉ lảng vảng các mục rao vặt xem có gì cần mua hay bán rồi ra luôn.
 

phungducthang

Đại Tá
Kính gởi bác ADMIN cùng anh chị em thân quý .
Mấy năm trước mình tình cờ gõ Google mới đươc biết và đăng ký sinh hoạt ở diễn đàn Bongban.org này .
Trải qua bao thăng trầm cùng nhau chia sẻ buồn vui , quen biết bao bạn tốt khắp nơi nơi cùng niềm đam mê bóng bàn , nhiều lúc tưởng chừng như việc của diễn đàn còn choán nhiều thời gian hơn cả
<< sự nghiệp chính >> của mình vậy .
Mình cứ như 1 con ma xó , không bỏ qua bất cứ 1 chủ đề nào của diễn đàn , mừng vui khi có những anh em tích cực có nhiều bài viết hay , nhiều hoạt động tốt thúc đẩy phong trào , tổ chức đươc nhiều giải đấu hay khắp nơi nơi , phẫn nộ khi có những phần tử thô tục vào chửi bới ngậu xị ... mà mình thì sống trong 1 môi trường từ nhỏ tới giờ không 1 tiếng nói tục chửi thề , nên rất chi là dị ứng .

Nhưng đúng là mỗi thời mỗi khác , thời gian gần đây diễn đàn biến đổi chóng mặt quá ,
khi có nhiều phong cách văn hóa mới mẻ xâm nhập ... mình theo không kịp , các MIN MOD lại phà hơi thở âm tính lãnh khốc rờn rợn tóc gáy ... nên mình thấy đúng là thời điểm để chia tay .

Có mấy việc chót mình cần << bàn giao >> , kính nhờ bác ADMIN xử lý giúp
1_ Với người sống thì sao cũng được , nhưng với người đã khuất thì rất nên trân trọng ,
rất mong bác ADMIN quan tâm tới QUỸ ĐOÀN CHÂU , tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi
như bấy lâu nay , tội cho bác ấy lắm .
2_Cái Nick này của mình là do ADMIN làm cho , nay hết xài , mình không tự xóa nick được ,
vậy nhờ bác ADMIN band nick giúp ( coi như << TRẢ LẠI NICK >>) .
3_ Bắt đầu từ 22h đêm 16/9/2014 này , mình sẽ không bàn tán khen chê hay nhắc tới bất kỳ chuyện gì của diễn đàn ,không liên can tới bất kỳ thành viên nào nữa , nên cũng rất mong là cũng KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI nhắc tới tên mình kẻo mình lại phải nhảy mũi tội nghiệp .
4_ Mình đã gởi bưu điện trao lại bác ADMIN mấy vật gồm
Mấy cái ÁO DIỄN ĐÀN + KỶ NIỆM CHƯƠNG THÀNH VIÊN DANH DỰ + kỷ niệm chương ĐÀ NẴNG OPEN ... tất cả đều còn mới nguyên , để dành trao bạn khác .

Vậy là XONG HẾT MỌI CHUYỆN , mình chia tay thanh thản .
Nói ngắn gọn như bạn Lâm Tq từng bảo << Ông lượn nhanh đi cho nước nó trong >> hhihi .
Xin chào bác ADMIN cùng anh em thân quý .
( Khi bác ADMIN Band Nick Dr HongSon thì bài viết rườm rà này cũng tự động biến mất , đỡ rối mắt mọi người , SORRY ) . XIN HẾT Ạ .
Có nhất thiết phải như vậy không bác? Chẳng có một tổ chức nào là hoàn hảo tất cả như một được, bongban.org dù sao cũng là một kiểu xã hội cộng đồng không tránh khỏi 9 người 10 ý....
Em lại có cái nhìn hơi khác 1 chút: Nếu tất cả cùng như nhau thì quá nhàm chán, mọi vấn đề đều được mổ xẻ mọi góc độ (kể cả cách nhìn tiêu cực) cũng đều có ý nghĩa riêng, tích cực riêng. Có cái dở thì mới thấy được cái hay, có cái sai thì mình mới chọn cái đúng... Trong 1001 cái dở hơi thì có thể lại là 1 ý tưởng xuất sắc... Cái hay thì hưởng ứng, cái mình cho là dở thì phản ứng - tranh luận hoặc chả tham gia.
Thế giới mà hoản hảo thì sẽ không còn sự vận động và sẽ... không tồn tại.
 

tuankhoai

Đại Tá
Bạn nói ... KHÔNG CHUẨN ... diển đàn dạo này rất được quan tâm ... nhưng sự quan tâm dường như không như các ae hình dung. Cách đây không lâu ( chừng 1 vài giờ thôi ) trong bài " Tâm sự từ Macao " ( http://bongban.org/threads/tam-su-tu-ma-cao.31544/#post-429278 ) nói lên tâm tư & phong cách viết bài của Macao ( tương tự Sơn Can Lộc ) là hay chọc ngoáy, thậm chí chửi bới thoái mạ người khác . KTT có vào góp ý chân thành 1 câu ngắn gọn. Thế nhưng lúc này lời góp ý này đã bị xóa mất. Sự quan tâm nhanh nhẩu này làm KTT suy nghĩ Ban Quản Trị , các Mod diển đàn đang suy nghĩ gì , định hướng phương châm hoạt động diển đàn như thế nào mà hành xử như thế.

Hành xử như vậy chính là cổ vủ, đồng ý với cách suy nghĩ và ứng xử của Macao, của Sơn Can Lộc là đúng đắn, chuẩn mực. Nếu thế thì những member như Drhongson hay những người tương tự thế " lượn nhanh đi cho nước nó trong " là điều tất yếu.
Lâu lắm rồi em cũng ko đọc các bài viết của mấy bác mới bước chân vào diễn đàn vì mấy lần trước có vào đọc thì toàn viết vớ vẩn nên có sau chẳng bao giờ vào, còn cái bác Sơn Can Lộc thì có biết qua chút vì cái bác này rất thích khoe thành tích con gái một cách hơi quá :D rồi nói rất khó nghe với một bác tên Thi đã lớn tuổi khi không thống nhất trong việc giao dịch.
 

o3ma

Đại Tá
Bạn nói ... KHÔNG CHUẨN ... diển đàn dạo này rất được quan tâm ... nhưng sự quan tâm dường như không như các ae hình dung. Cách đây không lâu ( chừng 1 vài giờ thôi ) trong bài " Tâm sự từ Macao " ( http://bongban.org/threads/tam-su-tu-ma-cao.31544/#post-429278 ) nói lên tâm tư & phong cách viết bài của Macao ( tương tự Sơn Can Lộc ) là hay chọc ngoáy, thậm chí chửi bới thoái mạ người khác . KTT có vào góp ý chân thành 1 câu ngắn gọn. Thế nhưng lúc này lời góp ý này đã bị xóa mất. Sự quan tâm nhanh nhẩu này làm KTT suy nghĩ Ban Quản Trị , các Mod diển đàn đang suy nghĩ gì , định hướng phương châm hoạt động diển đàn như thế nào mà hành xử như thế.

Hành xử như vậy chính là cổ vủ, đồng ý với cách suy nghĩ và ứng xử của Macao, của Sơn Can Lộc là đúng đắn, chuẩn mực. Nếu thế thì những member như Drhongson hay những người tương tự thế " lượn nhanh đi cho nước nó trong " là điều tất yếu.
-------
Mod nào xoá bài của bác KTT lên tiếng đi, lý do xoá là sao. Giải thích cho ae thông đi. Có 1 sự nản không hề nhẹ rồi anh Thắng ơi.
Hồi nãy e vẫn mở cái topic đó và vẫn còn nguyên tất cả các bài chưa bị xoá, hiện giờ e chưa đóng tab đó lại và tất cả vẫn y nguyên. E thấy bài của bác KTT góp ý rất chân thành nhưng tất cả các bài bị xoá hết hiện giờ chỉ còn 2 bài: 1 của chủ thớt và 1 của Mod thôi.
Nội dung góp ý của bác KTT đây: "Dù sao cũng không thích cách ứng xử này. Một tiền lệ cực kỳ xấu khi từ nay mọi người đều có quyền ném đá thẳng vào mặt nhau, thậm chí chửi thề văng tục thoải mái rồi ... cười trừ mà rằng " tôi muốn diển đàn sôi động lên nên mới post kiểu này đấy ". Xong hòa cả làng ... còn người bị xúc phạm thì sao ?"
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top