Xin thông tin về clb bóng bàn Đông Mỹ, địa điểm & thời gian mở cửa

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Đ/C đó em cứ mạnh dạn tặngcho 3 bóng,làm kèo ghẹ 19t tươi sống,em mà thua nó về đây anh Thanh toán toàn bộ chi phí cho em,bóng đội đấy mình đánh họ làm gì có cơ hội,họ đánh chỉ tầm Dũng Vima thôi,em cứ hỏi Vima xem,chú mà nhắc đến tên anh là nó đã Lạnh hết cả người rồi đấy chứ...Axelo
 

tieuho_8x

Đại Tá
Ku đấy thấy bảo ngang Thắng xây mà bác,nthe sao e chấp đc khi còn đang nghĩ đến sẽ bị thua :)) thôi 3 thì khó rồi,cứ ngang đã và bác với e 1 phe hehe
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Quá đẹp Bác ơi,trước tiên cháu xin cảm ơn Bác vì đã xếp đc cho cháu Một Kèo với Bác Thắng lốp,chưa bao giờ cháu có cái Kèo nào Thơm như kèo này,chắc chắn cháu sẽ xếp lịch sớm rồi báo cho Bác ngay và luôn Bác ạ.
Bác nhớ giữ sức khỏe tốt nhé,cháu nghĩ Bia Mừng thì ko nên từ chối vì dù sao cháu cũng hành tẩu từ thành phố Cảng lên mà Bác.
Thứ nhất : Gọi bác thì được nhưng sao lại là cháu? Em thôi chứ ! tôi U50 thì bạn cũng U40 còn gì ? Gọi thế chẳng hóa ra bạn thì quá trẻ còn tôi thì quá già sao?
Thứ 2: Tôi đâu có xếp kèo cho 2 vị - 2 vị tự xếp với nhau đấy chứ! Chẳng qua là bạn nhờ tôi truyền đạt lại ý của bạn cho bác Thắng thôi! và bác Thắng thì nhờ tôi truyền đạt đến bạn ý của bác ấy (vì bác ấy không lên mạng diễn đàn) - Chấm hết!
Thứ 3: Kèo thì đúng là thơm thật - nhưng mà không biết bên nào là bên thấy thơm đây! (hehe)
 

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Thứ nhất : Gọi bác thì được nhưng sao lại là cháu? Em thôi chứ ! tôi U50 thì bạn cũng U40 còn gì ? Gọi thế chẳng hóa ra bạn thì quá trẻ còn tôi thì quá già sao?
Thứ 2: Tôi đâu có xếp kèo cho 2 vị - 2 vị tự xếp với nhau đấy chứ! Chẳng qua là bạn nhờ tôi truyền đạt lại ý của bạn cho bác Thắng thôi! và bác Thắng thì nhờ tôi truyền đạt đến bạn ý của bác ấy (vì bác ấy không lên mạng diễn đàn) - Chấm hết!
Thứ 3: Kèo thì đúng là thơm thật - nhưng mà không biết bên nào là bên thấy thơm đây! (hehe)
Ha ha.bác U50 mà Bác vui tính thế thì xin phép Bác em cứ xưng anh em cho thoải mái ạ,một lần nữa cảm ơn Bác đã truyền đạt lại cho Bác thắng giúp em.
Thứ hai là Kèo thơm tất nhiên phải là bên em rồi mà Bác ơi...Axelo
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Bác hungvotdoc viết bài ủng hộ nhiều quá mà anh em ko có Đ/k giao lưu một trận kể cũng buồn quá nhỉ?
Xin hỏi Bác sinh hoạt ở đâu để tiện anh em xếp lịch giao lưu Bác ơi...Axelo
Bạn cứ làm việc với bác Thắng lốp suôn sẻ đi đã rồi thế nào cũng hết buồn ! Bài trước tôi chả đã rủ rê bạn: "xa hơn một chút, bạn có thể đi quá ra ngoài đê sông hồng băng qua ruộng ngô ngút ngàn đến CLB Đại Lan" là gì? Đó là nơi tôi sinh hoạt. Thậm chí ra đó bạn còn gặp đồng hương đấy ! trình chắc cũng cỡ như bạn hoặc dưới một chút (chúng tôi đánh với bác Thắng lốp cũng lúc được lúc thua mà).
 

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Bạn cứ làm việc với bác Thắng lốp suôn sẻ đi đã rồi thế nào cũng hết buồn ! Bài trước tôi chả đã rủ rê bạn: "xa hơn một chút, bạn có thể đi quá ra ngoài đê sông hồng băng qua ruộng ngô ngút ngàn đến CLB Đại Lan" là gì? Đó là nơi tôi sinh hoạt. Thậm chí ra đó bạn còn gặp đồng hương đấy ! trình chắc cũng cỡ như bạn hoặc dưới một chút (chúng tôi đánh với bác Thắng lốp cũng lúc được lúc thua mà).
Bác có khi nào xuống HP chơi chưa ạ?nếu đến thì Bác cứ alo em sẽ có người đưa Bác về tận clb em giao lưu cơ,người HP em mến khách lắm đó Bác,
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Bác có khi nào xuống HP chơi chưa ạ?nếu đến thì Bác cứ alo em sẽ có người đưa Bác về tận clb em giao lưu cơ,người HP em mến khách lắm đó Bác,
Thỉnh thoảng tôi cũng xuống HP vì có bà con ở đó. Nhưng nói chung xong việc là về, chưa bao giờ nghĩ tới việc chơi bóng bàn. Còn lý do ư? Có hai lý do chính bên cạnh rất nhiều lý do phụ. Thứ nhất : trình độ thì làng nhàng nên chẳng dám hành tẩu giang hồ. Thứ hai: sức khỏe thì hạn chế, bia rượu không uống được thì thử hỏi dám đi đến đâu ? Nếu được sức khỏe, trình như bác Anzippo Đà nẵng thì chẳng phải bàn - có khi trở thành Độc cô Thần kiếm rồi ý chứ (hehe...).
 

Bình luận từ Facebook

Top