kỹ thuật đánh mặt tầu đạo(H3)

bachikho

Đại Tá
Cái ông bachikho này cứ thích nói đểu và công kích người khác. Thứ nhất ông không có được tư duy và quan sát như người ta, thứ hai chưa khẳng định được người ta nói đúng hay sai. Thì ông nên tôn trọng người khác mới phải. Ít ra với suy nghĩ khác biệt luôn đem đến khác biệt, mà chẳng phải bóng bàn Việt Nam cần điều khác biệt mới dám vác mặt ra thế giới chứ.
Còn cái pic trên kia, ông hãy suy nghĩ rằng nếu nó trưng hết bí quyết của nó ra để cho ông 1 ngày học được còn nền bóng bán của nó thì phải mất bao nhiêu năm mới nghiên cứu được à. Đơn giản thế sao?? Các động tác trên kia thì hoàn toàn có thể đánh được, nhưng liệu đó có phải là tối ưu và hiệu quả nhất hay không thì không dễ mà khẳng định.
Vì vậy, ông hãy ăn nói cho cẩn thận, đừng vì hiềm khích cá nhân mà làm cho người khác hiểu sai
bác biết j về tôi và về theorist mà phát ngôn bừa bãi ;)
theo nói rằng tập thì tụi tàu đối giật úp vợt, thi đấu mới đánh thật đối giật ngửa vợt, tôi đưa video thi đấu để làm chứng cứ tranh luận chứ có j ko hay ở đây (đưa đây ae xem cho vui thôi chứ tôi biết có đưa sang kia cũng sẽ bị theo lờ đi ngay)???
tôi nói về theo vẫn với thái độ tôn trọng dù ko cùng quan điểm, còn bác thì tôi chả biết là ai, bao tuổi mà nói với người khác với thái độ thiếu tôn trọng vậy???
tôi và theo có mqh khá thân thiết là khác, còn chuyện ko cùng quan điểm thì tranh luận là bt thôi, ở đây chả có j là hiềm khích cá nhân cả, theo có hiềm khích với vài người bên đó thôi chứ với tui ko hề có j, với những người như bác mới là phát ngôn thiếu suy nghĩ, xin lỗi cho tôi đc miễn đối lời với bác nhé
 
Last edited:

vcbshark

Đại Tá
Hị hị, chỗ này để em học đánh mà toàn thấy các bác cãi nhau. Thôi, chín bỏ làm mười, anh em dân bóng bàn cả, các bác cứ cho nhiều quan điểm vào, ai thấy cái nào hay thì chọn, vì mỗi người có một kết cấu cơ thể và cách thức tiếp cận bóng bàn khác nhau, khó dùng chung một phương pháp lắm ạ.

Theo em nghĩ, bọn Cẩu tặc nó cũng thế thôi, trước khi lên tuyển thì Malong cũng như Malin ấy mà, sau khi lên tuyển rồi thì chúng nó mới thống nhất theo 1 thằng thầy nào đó (kiểu đào tạo gà nòi việt nam trong các môn học truyền thống). Vì vậy, không phải là tuyển tàu đồng đều các tuyển thủ từ mọi địa phương đâu ạ, hổ phụ mới sanh hổ tử, thành ra cũng tại thầy Cẩu tặc của từng vùng, từng khu huấn luyện.

Trước em có học 1 thời gian một thầy, thầy đánh cũng được, nhưng dơ ôm bàn, thành ra thầy đưa đủ mọi lý do để chứng minh dơ ôm bàn là đúng, và lúc đấy em cũng thấy thế. :p:p:p

Mấy hôm về khoe khoang thế này thế nọ, ông anh trong khu tức quá sang tận nơi học, nhìn thầy đánh, ông ấy bảo thằng đàn em ra đập cho te tua, mà dơ thằng cu kia là đánh trung, hơi xa bàn. Sau đấy ông anh vào đánh đập cho không còn đường dậy, dơ ông ấy trung xa gần loạn xạ, chỉ được cái nhanh không phải nghĩ :oops:

Em cảm thấy loạn đao pháp luôn, bỏ cả học về khu đánh cùng các ông ấy.

Mãi về sau, vì phải đi nhậu cùng nhiều quá nên vợ cấm chơi mới nghỉ đánh đấy ạ.

Dơ gì thì dơ, kinh nghiệm bản lĩnh và khả năng tự nhận thức mới là quan trọng, trong thể thao, tư duy đóng là thứ vũ khí tự diệt nguy hiểm nhất ạ:D
 

long thủ

Đại Tá
Hị hị, chỗ này để em học đánh mà toàn thấy các bác cãi nhau. Thôi, chín bỏ làm mười, anh em dân bóng bàn cả, các bác cứ cho nhiều quan điểm vào, ai thấy cái nào hay thì chọn, vì mỗi người có một kết cấu cơ thể và cách thức tiếp cận bóng bàn khác nhau, khó dùng chung một phương pháp lắm ạ.

Theo em nghĩ, bọn Cẩu tặc nó cũng thế thôi, trước khi lên tuyển thì Malong cũng như Malin ấy mà, sau khi lên tuyển rồi thì chúng nó mới thống nhất theo 1 thằng thầy nào đó (kiểu đào tạo gà nòi việt nam trong các môn học truyền thống). Vì vậy, không phải là tuyển tàu đồng đều các tuyển thủ từ mọi địa phương đâu ạ, hổ phụ mới sanh hổ tử, thành ra cũng tại thầy Cẩu tặc của từng vùng, từng khu huấn luyện.

Trước em có học 1 thời gian một thầy, thầy đánh cũng được, nhưng dơ ôm bàn, thành ra thầy đưa đủ mọi lý do để chứng minh dơ ôm bàn là đúng, và lúc đấy em cũng thấy thế. :p:p:p

Mấy hôm về khoe khoang thế này thế nọ, ông anh trong khu tức quá sang tận nơi học, nhìn thầy đánh, ông ấy bảo thằng đàn em ra đập cho te tua, mà dơ thằng cu kia là đánh trung, hơi xa bàn. Sau đấy ông anh vào đánh đập cho không còn đường dậy, dơ ông ấy trung xa gần loạn xạ, chỉ được cái nhanh không phải nghĩ :oops:

Em cảm thấy loạn đao pháp luôn, bỏ cả học về khu đánh cùng các ông ấy.

Mãi về sau, vì phải đi nhậu cùng nhiều quá nên vợ cấm chơi mới nghỉ đánh đấy ạ.

Dơ gì thì dơ, kinh nghiệm bản lĩnh và khả năng tự nhận thức mới là quan trọng, trong thể thao, tư duy đóng là thứ vũ khí tự diệt nguy hiểm nhất ạ:D

Chuẩn đó bác, lúc đầu em tập cứ bắt chước theo Ma Lin, nhưng gặp nhiều trở ngại vì quả trái ko có, thế là nâng cấp lên bắt chước Wang Hao, trái hay rõ rệt thế nhưng quả phải lại kém đi. Rút cục em bỏ hết, tự tập theo cảm nhận riêng của mình, đến giờ trái phải hoàn thiện thì thấy cực giống Xu Xin :rolleyes:
 

bachikho

Đại Tá
thì đó, tui cũng đồng tình với ý kiến của bác P-500 bên ấy:
Kiểu giật hiện đại em viết ở trên, cũng có một trường hợp nhỏ giống với bác Theorist, tức là để ngữa vợt khi giật bóng đang xoáy tới, nhưng em có nói rõ là lúc bóng lỡ đi xuống rồi mới ngửa vợt, còn nếu đủ bộ hoặc bóng ngay tay thì cứ phang ngay tới thôi. Nghĩ cũng mắc cười thật, ai đời đang đứng ngay chỗ ngon lành, bóng lại nãy cao hơn lưới cả khúc, lại xoáy tới, mà lại phải chờ cho nó rơi xuống rồi mới ngữa vợt ra giật mà bảo rằng đó mới là cú giật mạnh nhất!

Hoặc với bóng xoáy chìm cũng vậy, chỉ úp vợt vì bóng nảy cao và chậm. Nếu di chuyển không kịp, để bóng rơi thẳng xuống rồi thì úp vợt bằng niềm tin à?
thêm nữa, các bác xem lại 2 cái clip thi đấu tui post ở trên để thấy ku tàu khi đối giật nó úp hay ngửa vợt (có quay chậm cận cảnh khá nhiều pha đối giật đó)???
 

tiachop

Thượng Tá
Các bác cứ bình tĩnh, hê hê. Em cũng tham gia thảo luận ở topic bên kia mà, theo em thì bác chủ topic bên kia phân tích phương pháp để giật một quả bóng mạnh với những nguyên tắc không như thông thường ta vẫn làm (cụ thể thế nào thì các bác qua bên kia đọc để biết). Tuy nhiên đúng như bác P-500 nói thì còn tùy tình huống trong từng pha bóng nữa, nếu không đúng vị trí thuận lợi thì chỉ giật theo kiểu thông thường mà thôi, còn khi nào tính huống bóng rơi vào đúng điều kiện thuận lợi thì mới áp dụng được kiểu giật kia được.
Em xin lấy ví dụ từ clip thi đấu này của ZJK và Joo Se Hyuk

Các bác vào mục cài đặt của youtube (bánh răng cưa) chỉnh tốc độ xuống 0.25 để cho nó thật chậm.
Các bác bắt đầu xem từ đoạn 1:50 cho đến cuối nhé.
Do cú cắt của Joo luôn rất nặng nên đoạn đầu ta thấy ZJK chỉ có thể giật theo lối giật moi như thông thường mà thôi, giật từ dưới lên trên, góc vợt và góc giật gần như 90 độ, nhưng đến 2:00-2:05 ZJK vào được vị trí thuận lợi thì anh đã có một cú giật cực mạnh với góc vợt khoảng tầm 50 độ và góc giật về phía trước, chứ không còn hướng lên nữa.
Các bác thử xem có đúng không nhé.
 

seven25

Trung Uý
Các bác cứ bình tĩnh, hê hê. Em cũng tham gia thảo luận ở topic bên kia mà, theo em thì bác chủ topic bên kia phân tích phương pháp để giật một quả bóng mạnh với những nguyên tắc không như thông thường ta vẫn làm (cụ thể thế nào thì các bác qua bên kia đọc để biết). Tuy nhiên đúng như bác P-500 nói thì còn tùy tình huống trong từng pha bóng nữa, nếu không đúng vị trí thuận lợi thì chỉ giật theo kiểu thông thường mà thôi, còn khi nào tính huống bóng rơi vào đúng điều kiện thuận lợi thì mới áp dụng được kiểu giật kia được.
Em xin lấy ví dụ từ clip thi đấu này của ZJK và Joo Se Hyuk

Các bác vào mục cài đặt của youtube (bánh răng cưa) chỉnh tốc độ xuống 0.25 để cho nó thật chậm.
Các bác bắt đầu xem từ đoạn 1:50 cho đến cuối nhé.
Do cú cắt của Joo luôn rất nặng nên đoạn đầu ta thấy ZJK chỉ có thể giật theo lối giật moi như thông thường mà thôi, giật từ dưới lên trên, góc vợt và góc giật gần như 90 độ, nhưng đến 2:00-2:05 ZJK vào được vị trí thuận lợi thì anh đã có một cú giật cực mạnh với góc vợt khoảng tầm 50 độ và góc giật về phía trước, chứ không còn hướng lên nữa.
Các bác thử xem có đúng không nhé.
Đánh quả 50 độ thì đúng là chất riêng của tàu đạo thật cơ mà quả này mất sức lắm :D
 

vcbshark

Đại Tá
Ví dụ này chưa tốt, bởi vì đây là quả dài ngoài bàn, bắt buộc phải mở rộng góc vợt. Nhưng nếu là bóng ngắn trong bàn chắc chắn phải khép góc vợt

Bác nói thế này hơi khiên cưỡng, vì có ai giật bóng trong bàn đâu, trừ khi quả đó trong bàn nẩy 50cm trở lên, mà như vậy thì vẫn áp dụng giật được, thì úp vợt hoàn toàn rồi, thay quả bạt. Qủa ngắn trong bàn thấp thì chỉ flick được thôi chứ ạ ?
 

long thủ

Đại Tá
Bác nói thế này hơi khiên cưỡng, vì có ai giật bóng trong bàn đâu, trừ khi quả đó trong bàn nẩy 50cm trở lên, mà như vậy thì vẫn áp dụng giật được, thì úp vợt hoàn toàn rồi, thay quả bạt. Qủa ngắn trong bàn thấp thì chỉ flick được thôi chứ ạ ?

Với lợi thế của vợt dọc thì hoàn toàn có thể, bóng xuống ngắn trong bàn mà lòi ra 1 tí thôi là em có thể giật được, chỉ cần biên độ rộng, đánh bằng cả sải tay là có thể ôm được các quả bóng ở trong bàn
 
Last edited:

long thủ

Đại Tá
@long thủ : nhất trí với bác nhưng bên bbsg thì quan điểm ngược lại kia, bác sang mà đọc cho vui

Em đọc hết rồi, lối đánh của em tương tự như trong bài phân tích của bác theorist nên em có thể hiểu, không phải nó đúng trong mọi trường hợp. Bác phải phân tích quả bóng trước rồi hẵng nghĩ đến kỹ thuật. Như quả bóng trong clip bác đưa rất khó có thể giật khép góc vợt được.
 

Bình luận từ Facebook

Top