CLB Cổ Nhuế- Hoàng

ltdung

Trung Uý
Anh em mình ơi, lần đầu tiên ra khơi đánh giải E mà nghe tin đồn sẽ gặp cá mập, cá kình làm em mất vía............... đề nghị các anh em cổ vũ cho em và toàn đội nhé. Thanks.
 

TrungcanCH

Trung Uý
Anh em mình ơi, lần đầu tiên ra khơi đánh giải E mà nghe tin đồn sẽ gặp cá mập, cá kình làm em mất vía............... đề nghị các anh em cổ vũ cho em và toàn đội nhé. Thanks.
anh ơi em đã làm việc với nước Nga và Mỹ rồi, họ sẽ chuyển cho mình loại vũ khí hạt nhân mới nhất và hiện đại nhất. anh Dũng lớp trưởng cứ yên tâm dẫn đội tiến vào, gặp trướng ngại vật là em bắn vỡ vụn.hihi
 

TrungcanCH

Trung Uý
thế là đội mình đủ mọi vũ khí săn bắn rồi anh ltdung nhỉ?:zingme14:. sáng nay ra clb mà em tí bắt được quả tang bố con nhà hoathuong đến tập chui bóng bàn, chỉ chậm mấy phút.
 
Last edited:

Sobat

Trung Uý
Chào anh!

Cái tâm của anh mà như hôm trước thì để ở nhà cho vợ nhé: Cậy mình là anh cả, các em nó thi đấu vất vả (mồ hôi, nước mắt và máu) mà ông anh chỉ qua ngs chút rồi về, nửa cốc bia hoạc chén rượu động viên tinh thần cũng không có. Buồn...

Thôi về nhà đóng cửa bảo nhau chứ lại cứ sang nhà hàng xóm thế này thì hỏng.
Mỗi lần vấp là một lần lên bóng
Tuy hơi đau nhưng cũng phải nghiến răng đánh tiếp.
Mới thua có trận mà tinh thần bay hết rồi à? ngày trước tầm trình các chú anh thua và nộp quanh năm, quan trọng mình thu được gì về.Cửa trên, được đi thi đấu nhiều hơn bọn tiểu yêu nhưng lại để bị vỡ trận. Buồn..........
 

Sobat

Trung Uý
Chào anh!

Cái tâm của anh mà như hôm trước thì để ở nhà cho vợ nhé: Cậy mình là anh cả, các em nó thi đấu vất vả (mồ hôi, nước mắt và máu) mà ông anh chỉ qua ngs chút rồi về, nửa cốc bia hoạc chén rượu động viên tinh thần cũng không có. Buồn...

Thôi về nhà đóng cửa bảo nhau chứ lại cứ sang nhà hàng xóm thế này thì hỏng.
Mỗi lần vấp là một lần lên bóng
Tuy hơi đau nhưng cũng phải nghiến răng đánh tiếp.
Mới thua có trận mà tinh thần bay hết rồi à? ngày trước tầm trình các chú anh thua và nộp quanh năm, quan trọng mình thu được gì về.Cửa trên, được đi thi đấu nhiều hơn bọn tiểu yêu nhưng lại để bị vỡ trận. Buồn..........
 

ltdung

Trung Uý
Để chào mừng diễn đàn có giao diện mới và được nâng cấp khang trang hơn, tối nay tại CLB đã có trận khớp lệnh giữa 2 đội gà đang ngứa cựa: Dũng lt, Cường ars, Quân (em của Quý malong_nb) với TrungcanCH, Quyền docau, Long (anh của Sơn con). Trận này hứa hẹn rất nhiều bất ngờ (với phong độ hiện tại thì đội của Trung can, Quyền đang được giới chuyên môn đánh giá ở cửa trên), và giải thưởng là 3 nồi lẩu (thắng nộp 1, thua nộp 2). Đánh theo thể thức olimpic, 5 trận thắng 3. Ngoài ra còn 1 số trận ân oán cuối năm để thêm bia, rau dưa...
Vì vậy đề nghị anh em tới cổ vũ nhiệt tình và làm tất niên cuối năm luôn!
Bác cả Đào đã ký./.
 
Last edited:

TrungcanCH

Trung Uý
Mặc dù có lời hẹn ước Trungcanch+Docau và cuong_ars+ltdung trận copy đơn vào ngày 7/2/2014 (Tức mùng mùng 8 âm) nhưng có thằng em Quân đang công tác tại Bộ Công an. Đặc biệt hơn nữa là Long (anh của Sơn con) có Vợ lên chơi và mới quay lại đánh bóng bàn, tối nay sẽ có trận đánh tưng bừng trên sân Thôn Hoàng, dưới sự cầm quân của ltdung hứa hẹn những có trận đấu hay và đẹp mắt, mong sự cổ vũ nhiệt tình của các anh em trong câu lạc bộ cho cả 2 đội !
 
Mặc dù có lời hẹn ước Trungcanch+Docau và cuong_ars+ltdung trận copy đơn vào ngày 7/2/2014 (Tức mùng mùng 8 âm) nhưng có thằng em Quân đang công tác tại Bộ Công an. Đặc biệt hơn nữa là Long (anh của Sơn con) có Vợ lên chơi và mới quay lại đánh bóng bàn, tối nay sẽ có trận đánh tưng bừng trên sân Thôn Hoàng, dưới sự cầm quân của ltdung hứa hẹn những có trận đấu hay và đẹp mắt, mong sự cổ vũ nhiệt tình của các anh em trong câu lạc bộ cho cả 2 đội !

Mấy giờ anh ơi để em phi xe máy sang, lâu lắm ko vào CLB chơi rồi :D
 

TrungcanCH

Trung Uý
Mấy giờ anh ơi để em phi xe máy sang, lâu lắm ko vào CLB chơi rồi :D
em ơi hôm ấy đánh tưng bừng phải đến trận thứ 5 mới phân thắng bại, khoảng 24h mới bắt đầu về. ngày 7/2/2014 (tức mùng 8 âm) khả năng có trận đấu TrungcanCH+Long với Cuong_ars + Quyền hôm ấy em sang CLB chơi và đi chúc tết mọi người cuối cùng là một chầu nhậu,;)
 

ltdung

Trung Uý
Thế là mùa giải HanoiPrership 2013 đã qua, CLB Cổ Nhuế- Hoàng đã có 1 mùa giải tương đối thành công tại hạng D. Nhìn lại giải anh em ta đã trải qua bao cung bậc thăng trầm, đã được nếm những men say nồng của hương vị chiến thắng và cũng không ít những lần thưởng thức vị đắng của thất bại. Tất cả làm cho anh em ta thêm phần cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn... và trên hết là kết được nhiều bạn hơn.
Mùa giải HanoiPrership 2014 đang khởi động, hôm qua được nghe bác Cả, Nam hoà thượng thông báo năm nay CLB sẽ đăng ký 3 đội để thi đấu cọ sát (đặc biệt là đội U15) mà thấy tuyệt quá. Sẽ lại được trăn trở không ngủ được (như bác sobat), được xem những trận đấu nghẹt thở để rồi vỡ oà trong chiến thắng, sẽ được nâng những cốc bia..... và sẽ lại được nhận những ánh mắt sắc lẹm của....vợ khi về muộn.he.he...
Trân trọng!.
 

Sobat

Trung Uý
:D:po_O;)Mùa giải sắp khởi động rồi, AE toàn mải đi kiếm ... ở các CLB khác; chỉ còn Đội hạng E,F chăm chỉ tập luyện có lẽ năm nay chỉ thành lập Đội này thôi giao cho Dunglt làm Đội trưởng hì còn AE quy ẩn giang hồ?
 

ltdung

Trung Uý
:D:po_O;)Mùa giải sắp khởi động rồi, AE toàn mải đi kiếm ... ở các CLB khác; chỉ còn Đội hạng E,F chăm chỉ tập luyện có lẽ năm nay chỉ thành lập Đội này thôi giao cho Dunglt làm Đội trưởng hì còn AE quy ẩn giang hồ?
Ấy chết, cảm ơn tấm lòng tốt của anh, nhưng em nghi ngờ anh làm thế để em mất ngủ thay anh chứ gì???????? Em nghĩ năm ngoái anh và bác cả cầm quân rất có duyên nên đề nghị anh và bác cả năm nay tiếp tục. Ai đồng ý thì like nhé.....
 

ltdung

Trung Uý
Chào các AE CLB Thôn hoàng, lâu lắm không gặp. tuần này tôi sẽ có dịp ở HN vài hôm, từ 11~16/03, định tranh thủ đén thăm và giao lưu cùng mọi người vào một buổi tối. không biết dạo này mình còn thường sinh hoạt buổi tối không và tối nào?
Thay mặt AE trong CLB chào mừng bạn đến thăm và giao lưu. CLB hoạt động từ 17h đến 21h hàng ngày (cả T7 và CN), từ 17h đến 18h30 thường các bậc tiền bối chơi, từ 18h30 đến 21h đội trẻ chơi. Bạn ghé thăm thì xin được báo trước để anh em sẽ có mặt đông đủ đón tiếp bạn trên bàn bóng cũng như bàn tròn.
Trân trọng.
 

Sobat

Trung Uý
Chiều tối nay CLB có chú Thành Sở Tư pháp Hà Nam lên thăm và giao lưu với AE CLB (Chú cũng mới tập chơi) đề nghị AE tập trung đông đủ để tiếp khách chủ yếu trên bàn thứ 2, còn bàn bóng nhường AE Đội trẻ do ltdung làm Đội trưởng.
 

ltdung

Trung Uý
Sau mùa giải thành công của các sư huynh hạng D tại Hanoi Premership 2013, năm nay đội hạng E, F được BCN cho ra sông để bơi, vì vậy các anh em hạng E, F cần chuẩn bị chu đáo phao bè và các dụng cụ cần thiết kẻo lại bị chìm ngay khi vừa rơi xuống nước..he..he..
 

ltdung

Trung Uý
Em vừa đá quá danh sách đắng ký đội thấy U1500 có tới 2 đội Cổ Nhuế liền. Chắc kì này có hoài bão thâu tóm giải E đây mà.
Chúc các anh thi đấu tốt nhé, lớ ngớ lại vớ huy chương :D
Cảm ơn em nhé, lâu lâu rồi không thấy qua chiến với anh em, chắc nghe Trung cận doạ khiếp rồi à em? Đùa vậy thôi, thỉnh thoảng ghé qua anh em giao lưu học hỏi tý nhé.
Anh em hạng E năm nay được CLB thi đấu chủ yếu để học hỏi, giao lưu là chính thôi. Nhưng mà anh kết câu " lớ ngớ vớ huy chương" của chú đấy.;)
 

ltdung

Trung Uý
Kết quả bốc thăm Hạng E như sau:
Bảng A gồm 10 đội:
1. CT2 Định Công-D9 shop,
2. Quang Trung- D9 shop,
3. Nam Trung Yên,
4. Bongbanduyhung.com 2,
5. SK,
6. Adidas Thanh Xuân,
7. Nhà thi đấu bách khoa,
8. Leovis,
9. Hoasport.com
10. Cổ Nhuế 1.
Bảng B gồm 10 đội:
1. Hoàng Sâm,
2. Hoa phượng,
3. Nguyễn Phong Sắc,
4. Bongbanduyhung.com 1,
5. Hạ Đình,
6. Cổ Nhuế 2,
7. Cland,
8. Viện cơ giới,
9. ITCA,
10. C6 Mỹ Đình.
Như vậy năm nay đội CN1 gặp các đội của các trung tâm đào tạo BB tầm cỡ như Duy Hưng, Nhà thi đấu bách khoa, Leovis...các đội khác là 1 ẩn số lớn. Đội CN2 gặp các đội khá quen biết như Nguyễn Phong Sắc (gặp tại giải E Duy Hưng và đội mình đã thua 2-3), Hoàng Sâm cũng đã giao lưu (có Khánh, Chung), Viện cơ giới của Tú kmfirecat...và các đội khác cũng là ẩn số lớn.
Còn 15 ngày nữa là chiến đấu, vì vậy anh em ta hãy dành thêm thời gian nữa để rèn thêm quả đánh, kỹ chiến thuật... để khi vào trận hãy cháy hết mình dù kết quả có ra sao, thế nào!!!he.he..;)
 

Bình luận từ Facebook

Top