SADIUS - Ưu điểm & nhược điểm

tuyetvu79

Đại Tá
Nhưng tỷ lệ dùng Sar đang ngày một giảm sút và Butterfly đã không sx nó nữa (Vì sao?)
vì.....ai mừ có sar đồng thì đem cất tủ hết rùi....nên tỷ lệ giảm là cái chắc....hé..hé....
cây tem đồng full box giá 5,9tr mới đình đám vừa rùi....giờ chắc được bọc 1 lớp vải mềm,êm ái+ngủ ngon trong tủ rùi...hí...hí...
:D:D:D
 

BAC SUP

Đại Tá
vì.....ai mừ có sar đồng thì đem cất tủ hết rùi....nên tỷ lệ giảm là cái chắc....hé..hé....
cây tem đồng full box giá 5,9tr mới đình đám vừa rùi....giờ chắc được bọc 1 lớp vải mềm,êm ái+ngủ ngon trong tủ rùi...hí...hí...
:D:D:D
nhiều người bây giờ mua sar như để mua của để dành (và để đầu tư,sưu tập đồ cổ )chứ mấy cái cốt sar đẹp có mấy người mua để đánh đâu.;) tôi trình quá còi nên cũng qua tay 5-7 cái sar tem đồng rồi mà vẫn phải bán lỗ hết vì không làm chủ được em nó :eek:
 

bachikho

Đại Tá
thì chỉ cần ngó ra TG cái là thấy thôi, ngoại trừ VN mình thì TG hầu như ko còn ai chơi sar nữa, nhưng quả thật VN mình vẫn chuộng cốt cứng nảy thật, hôm nọ giao lưu với ku bạn (cựu vô địch TP mấy năm liền) thấy nó kêu quay lại chơi sar thấy xịt quá, bó tay, nó bảo trước chơi cốt j đó của Joola còn nảy hơn sar :D
hình như là cây này (speed 105 vs sar 100):
http://www.megaspin.net/store/?pid=j-bomb-extrem-mcd
 
Last edited:

xukaka

Đại Tá
Người VN thích chơi các dòng cốt tốc độ cao như Tamca5000, ZLC cũng có thể do thể lực và thích nẩy bóng dễ đánh. Trong khi nước ngoài họ thích dùng ALC, điều này vào 1 số trang web dễ thấy.

Còn Sar có lẽ do quá trình ra đã lâu, và thích hợp lối đánh nảy, tốc độ nên người VN chuộng.
 

xukaka

Đại Tá
Nhiều đêm không ngủ....ngẫm nghĩ...ta vẫn thua do đâu....đánh bóng bàn cứ như đi lấy chân kinh, luyện võ lâm ấy...
Đánh bóng nhanh chưa chắc đã thắng bởi vì....đối thủ lấy nhanh của đối phương làm bất lợi đối phương....nghĩa là mình đánh nhanh mạnh, đối thủ ôm bàn, kê bóng tốt bỏ điểm rơi....mình lỡ nhịp...
Mình cố gắng tạo ra xoáy...đối thủ chơi gai...thành bóng lỏng. Mình chơi bóng lỏng....đối thủ chơi gai...thành bóng nặng.

Ôi bóng bàn.........
 

luanmick

Thượng Sỹ
Nhưng tỷ lệ dùng Sar đang ngày một giảm sút và Butterfly đã không sx nó nữa (Vì sao?)
Câu hỏi này hay bác ạ! Em cũng có hay tiếp xúc với khách nên em cũng thấy giờ ko còn chuộng Sar mấy nữa ! Theo suy luận của em thì :
Thứ 1 : Mặt vợt ngày trước ko có độ nảy cao và ko có nhiều công nghệ bọt khí như bây giờ, vd như hồi đó mặt Yasaka và sriver lại rất thịnh, vậy thử nghĩ xem 1 cốt nảy kết hợp với 2 mặt như vậy là vừa tay quá rồi! Giờ thì khác, công dụng trợ lực của mặt rất tốt rồi, đánh chả phải miết mãi mới lên như yasaka ngày xưa
Thứ 2 : Lối đánh ngày trước là có thiên hướng bạt rất nhiều, bác để ý xem, những bác bô lão hay bạt lắm, mà bạt rất tốt! Cứ cắt, cắt, chồi lên là bạt, vậy chẳng phải là Sar bạt quá tốt còn gì :) Tốt vậy thì phải theo xu thế mua thôi ! Giờ thì lối đánh hiện đại xuất hiện nhiều hơn, đánh đa dạng hơn, biết giật , biết phát lực tốt ! Cũng chẳng cần phải trợ lực nhiều như trc nữa
E xin hết :) :)
 

Sobat

Trung Uý
Hay dở phải do những người chơi cảm nhận và đánh giá, mỗi người một rơ lên mỗi người một đao khác nhau. Cũng như nhiều vật dụng khác người Việt Nam thường xe máy HonDa, Ti vi Sony, ô tô Toyota... người ta thích và dùng nhiều đều có nguyên nhân của nó chứ không phải là đua đòi là chính. Còn em thì Sar muôn năm em đang giữ 3 cái (2 không số 1 có số) và 1 em Primorac tuy không còn mới lắm nhưng cũng phải chơi được 40 năm nữa.
 

BAC SUP

Đại Tá
Hay dở phải do những người chơi cảm nhận và đánh giá, mỗi người một rơ lên mỗi người một đao khác nhau. Cũng như nhiều vật dụng khác người Việt Nam thường xe máy HonDa, Ti vi Sony, ô tô Toyota... người ta thích và dùng nhiều đều có nguyên nhân của nó chứ không phải là đua đòi là chính. Còn em thì Sar muôn năm em đang giữ 3 cái (2 không số 1 có số) và 1 em Primorac tuy không còn mới lắm nhưng cũng phải chơi được 40 năm nữa.
VN mình ngày xưa mua theo cảm giác của người khác,(tức là định mua gì là đi hỏi người đã mua xem thế nào? mà người việt mình lúc nào chả thích nói cái gì của mình mua cũng rất hay,rất tốt hơn cái của người khác,đó là cái nguyên nhân đấy,nhiều khi vì những kiểu xuy nghĩ đó mà ở mình trên nhiều lĩnh vực đã bị lạc hậu hơn thế giới quá xa ...)chứ ngoài ra có biết tìm hiểu thông tin sản phẩn ở chỗ nào khác đâu,nên mới có những kiểu mua như thế .bây giờ đã có chút thay đổi rồi ,giới trẻ đã biết vào các trang web tìm hiểu thông tin về sản phẩn và những nhận xét từ trong nước cũng như nước ngoài trước khi mua rồi (tất nhiên là chưa nhiều) vì những nhận xét đó có khen có chê.nên bây giờ lựa chọn đã có chút khác xưa.
 
Last edited:

Sobat

Trung Uý
Bây giờ mới có nhiều sự lựa chọn, cách đây 10 năm thì các bác lựa chọn cái giề? không có tiền đánh vợt 729, song ngư nguyên chiếc; tầm trung đánh Mazu off mặt 729; đại gia Sar mặt Yasaka và Siver .. làm gì có sự lựa chọn khác. vài năm gần đây cốt và mặt phát triển, giới trẻ mới có nhiều sự lựa chọn còn những người tầm trung tuổi phần lớn là dùng Sar vì do dùng quá quen rồi khó thay đổi hơn nữa nó cũng phù hợp với lối đánh của người có tuổi là cắt, bạt. Không biết CLB các bác chơi tỷ lệ dùng cốt ntn? còn em chơi ở 2 CLB khoảng 60 người có đến 40 người dùng Sar.
 

phungducthang

Đại Tá
VN mình ngày xưa mua theo cảm giác của người khác,(tức là định mua gì là đi hỏi người đã mua xem thế nào mà người việt mình lúc nào chả thích nói cái gì của mình mua cung rất hay,rất tốt hơn cái của người khác,đó là cái nguyên nhân đấy,nhiều khi vì những kiểu xuy nghĩ đó mà ở mình trên nhiều lĩnh vực đã bị lạc hậu hơn thế giới quá xa ...)chứ ngoài ra có biết tìm hiểu thông tin sản phẩn ở chỗ nào khác đâu,nên mới có những kiểu mua như thế .bây giờ đã có chút thay đổi rồi ,giới trẻ đã biết vào các trang web tìm hiểu thông tin về sản phẩn và những nhận xét từ trong nước cũng như nước ngoài trước khi mua rồi (tất nhiên là chưa nhiều) vì những nhận xét đó có khen có chê.nên bây giờ lựa chọn đã có chút khác xưa.
Đó cũng là một trong những lý do. Trừ những người được đào tạo cơ bản còn hầu hết phong trào là theo nhau. Thông tin thì thiếu, đâu có diễn đàn rộng rãi như bây giờ... Mặt khác hãng Butterfly có lẽ là một trong những hãng vợt ngoại đầu tiên thâm nhập thi trường VN, mà khi đó Sardius là một trong những cốt có công nghệ mới nhất và đắt nhất của hãng này. Do đó thị phần của Butterfly nói chung và Sardius nói riêng được nhiều người chơi lựa chọn là điều dễ hiểu. Và đương nhiên Sardius hoặc Butterfly nói chung sẽ dễ bán lại, hơn đỡ lõm...
 

cuongmb

Thượng Sỹ
Hôm nay ngồi so sánh thử sadius tem đông có seri và tem bạc mua 2014 mình thấy lạ là độ dầy của mặt vợt khác nhau. Tem đồng dày hơn Tem bạc nhiều phải tầm nửa ly. cùng một mẫu thiết kế sao lại khác vậy nhỉ các bạn
 

8xOnline

Trung Uý
Hồi mới vào DĐ em cũng tìm hiểu sao mà mấy cái Sardius cứ lên là bay vèo vèo, tò mò lắm cũng tìm con Sar bạc chơi, thấy ngon nên muốn thử Sar đồng có số, sau lại muốn thử Sar đồng không số, mà cái tật em cái gì cũng nghiện, có điều thấy Sar đồng không số có khá khẩm hơn, cảm giác một phần mà phần quan trọng là em hay thắng hơn. Chính con Sar không số đã khẳng định "tai tiếng" em ở "ao làng", và giờ em quyết gắn bó với Sar đồng không số, nhưng em vẫn tiếc đứt ruột k muốn bán bất kỳ cái nào mang tên "Sardius".
Ai có Sar lùn mà giá vừa vừa cho em thuê đánh vài hôm được em múc luôn cho đủ bộ Siêu Sar, em thanks rất nhiều.
 

Duc_NM

Đại Tá
Em thì ai dùng gì là quyền của họ vì họ thấy hợp với họ hoặc họ tham khảo của bạn bè thôi. Nhưng đúng là Sar thì phù hợp với lối đánh gần bàn đập phát chết luôn, mà lối đánh này trên thế giới hiện không còn phổ biến nữa, có thể nói là không còn đất dụng võ. Càng về sau người ta sẽ càng nghiên cứu chế tạo ra quả bóng làm hạn chế tốc độ bay của bóng làm các loạt đôi công trở nên lâu hơn, khó giết ngay đối thủ nên tác dụng của các loại vợt như Sar ngày càng trở nên hạn chế. Dân phong trào, nghiệp dư vẫn đang dùng Sar, nhưng đối với dân chuyên nghiệp thì chắc Sar đã tuyệt chủng :(
 

8xOnline

Trung Uý
Em thì đã già và cũng chẳng mơ màng lắm chuyện lên chuyên. Cứ chiều chiều ra mồ hôi, người khỏe khoắn, có nước uống, có thuốc hút, thỉnh thoảng có bia, có thịt cầy anh em gặp mặt đàm đạo chuyện thời cuộc, tối ngủ với vợ 1 người khỏe 2 người vui. thế là đời màu hồng.
 

Bình luận từ Facebook

Top