Câu lạc bộ bóng bàn Cô Đông

boy codon

Thượng Sỹ
Chú chỉ được cái nổ như máy cầy.Phải nói là 10 trận,anh 7 chú 3.MN Mầu cờ sắc áo Cái giề,mà xuống Cô Đông Thi đấu hôm nay khổ thân cả cái cột sắt chống mái tôn nhà chú Hòa.Đại diện MN mầu cờ sắc áo có "hế" thôi sao?
Hô hô cứ 2 quả hết năm nay gặp anh là nát loa thôi em..Anh mới chơi lại được 1 năm mới thế chứ .Sang năm anh kỷ niệm lại thằng em Giao mập 2 bóng
 
Chú chỉ được cái nổ như máy cầy.Phải nói là 10 trận,anh 7 chú 3.MN Mầu cờ sắc áo Cái giề,mà xuống Cô Đông Thi đấu hôm nay khổ thân cả cái cột sắt chống mái tôn nhà chú Hòa.Đại diện MN mầu cờ sắc áo có "hế" thôi sao?
Hô hô cứ 2 quả hết năm nay gặp anh là nát loa thôi em..Anh mới chơi lại được 1 năm mới thế chứ .Sang năm anh kỷ niệm lại thằng em Giao mập 2 bóng
Chẳng có ai nhu anh cả bên ngoài mọi người yêu cầu em châp 3 nhung a chỉ xin 2 , tinh thần như thế là tốt nhưng cũng fải biết lượng sức mình chứ , a thua nhieu e cũng hơi ngại . Vì màu áo của MN tối nay em lại xuống làm thịt mấy con gà chạy bộ dưới Cô Đông kikiki
 

boy codon

Thượng Sỹ
Chú cứ phởn quá thể.Anh 'Thắng không kiêu,bại không nản" Vả lại trình bóng của chú chẳng có gì làm khó anh cả.KaKa Chú giật nhẹ lắm! Anh sẽ tư duy tập luyện lại chắc cuối năm là cân sức và chắc chỉ sang năm thôi kỷ niệm Giao Mập 2 viên là chuẩn.
 
Chú cứ phởn quá thể.Anh 'Thắng không kiêu,bại không nản" Vả lại trình bóng của chú chẳng có gì làm khó anh cả.KaKa Chú giật nhẹ lắm! Anh sẽ tư duy tập luyện lại chắc cuối năm là cân sức và chắc chỉ sang năm thôi kỷ niệm Giao Mập 2 viên là chuẩn.
Chậc chậc anh gọi tât cả các thành viên ưu tú nhất Cô Đông ra gặp em đi em cho lên đường hết hêhee
 

boy codon

Thượng Sỹ
Chiều nay ra Cô Đông,anh sẽ đưa tiễn chú về nơi an nghỉ cuối cùng.Kaka Anh sẽ cho chú toại nguyện với kiểu Mặc kệ tôi với đời luôn Giao Mập nhé!
 
Chiều nay ra Cô Đông,anh sẽ đưa tiễn chú về nơi an nghỉ cuối cùng.Kaka Anh sẽ cho chú toại nguyện với kiểu Mặc kệ tôi với đời luôn Giao Mập nhé!
Hôm nay ăn ba bát cháo không hành không mì chính có ngon không anh tú ú ớ , em đã noi rồi ú ớ là em cho ợ bia ngay
 

boy codon

Thượng Sỹ
Thường thôi em.Thắng bại là chuyện nhà binh.Phong độ chỉ là nhất thời,đẳng cấp mới là mãi mãi.Mai ta gặp lại sẽ quyết thư hùng tiếp.Thằng hấp Giao kia....Nhưng cơ mờ nửa đêm rồi mày phởn quá thể nhắn tin dựng anh dậy làm giề.Mai ra phang cho nát cái loa rè ra bi giờ.Thế đã xem phim "Hãy đợi đấy" chưa?
 
Thường thôi em.Thắng bại là chuyện nhà binh.Phong độ chỉ là nhất thời,đẳng cấp mới là mãi mãi.Mai ta gặp lại sẽ quyết thư hùng tiếp.Thằng hấp Giao kia....Nhưng cơ mờ nửa đêm rồi mày phởn quá thể nhắn tin dựng anh dậy làm giề.Mai ra phang cho nát cái loa rè ra bi giờ.Thế đã xem phim "Hãy đợi đấy" chưa?
Đêm không ngủ được vì áy náy với anh quá , trận nào cũng 3 bát cháo không hành và nộp 30k cho em , e ngại quá anh Tú ơi , muốn nhả anh thắng mà cũng không được vì còn nhiều người theo e nên buộc lòng em phải đọc điếu văn cho anh xuông địa ngục , dù sao cũng cám on anh và mong a tha lỗi nhé kekeke
 

boy codon

Thượng Sỹ
Mẹ kiếp!Thằng em láo vãi.Hôm nay ra Cô Đông dõi đỏ con mắt lửa hận tình thù tìm kiếm mà không thấy ma đạo Giao mập đâu cả,Phải rút búa trút lên đầu Tuấn Bánh gai và Việt cận "Ebara'.May cho Giao mập đấy nhé?Chứ chắc mày gặp anh hôm nay chỉ 3 búa là toi mạng luôn.
 
Mẹ kiếp!Thằng em láo vãi.Hôm nay ra Cô Đông dõi đỏ con mắt lửa hận tình thù tìm kiếm mà không thấy ma đạo Giao mập đâu cả,Phải rút búa trút lên đầu Tuấn Bánh gai và Việt cận "Ebara'.May cho Giao mập đấy nhé?Chứ chắc mày gặp anh hôm nay chỉ 3 búa là toi mạng luôn.
Hô hô hôm nào anh chẳng bị em nện cho ba búa vào đầu và ợ 30k , và tất nhiên hôm nay nếu em không bận thì cũng đâu phải ngoại lệ , mà cũng lạ e thấy a cứng đầu thật đấy hôm nào cũng thua và nộp nhưng vẫn không biết sợ bái phục bái phục
 
Xin thông báo hiện nay tại sới Cô Đông có rất nhiều gà chạy bộ và trong đó anh Tú sacombank là chú gà máu nhất và cũng béo nhất kakaka
 

Minh ú

Thượng Sỹ
Đêm không ngủ được vì áy náy với anh quá , trận nào cũng 3 bát cháo không hành và nộp 30k cho em , e ngại quá anh Tú ơi , muốn nhả anh thắng mà cũng không được vì còn nhiều người theo e nên buộc lòng em phải đọc điếu văn cho anh xuông địa ngục , dù sao cũng cám on anh và mong a tha lỗi nhé kekeke
Hai ông này nổ bằng nhau,chiều mai tôi và một anh nữa trình cũng bằng nhau,cho mỗi ông bằng nhau 4 phát đánh trị giá hai trận cũng bằng nhau là 100k /trận haha.
 

boy codon

Thượng Sỹ
Nhớ chứ sao không nhớ?Hưng đài truyền hình phải không?Giờ chắc chú đánh hay lắm rồi đây,cho anh mấy bóng?Hôm nao gặp giao lưu nhé Hưng?
 

boy codon

Thượng Sỹ
Hôm nay ra Cô Đông kiếm mãi chẳng thấy cái mẹt thằng em Giao béo đâu cả!Chắc nó hãi mình rồi.Kakaka
 

boy codon

Thượng Sỹ
Hai ông này nổ bằng nhau,chiều mai tôi và một anh nữa trình cũng bằng nhau,cho mỗi ông bằng nhau 4 phát đánh trị giá hai trận cũng bằng nhau là 100k /trận

Minh ú là Minh nào mà gấu vậy?
Kaka cứ 4 là ô kê ngay
 
Hai ông này nổ bằng nhau,chiều mai tôi và một anh nữa trình cũng bằng nhau,cho mỗi ông bằng nhau 4 phát đánh trị giá hai trận cũng bằng nhau là 100k /trận

Minh ú là Minh nào mà gấu vậy?
Kaka cứ 4 là ô kê ngay
Xin thông báo , sau nhiều ngày húp cháo hôm nay anh Tú chủ lựu CLB Cô Đông đã bị phế võ công và đang mang trong mình căn bệnh tự kỉ trầm trọng , chiều ngày hôm nay sau một hồi truy tìm để tiếp tục cho ăn cháo thì được tin anh Tú nhà ta đang phải ở nhà điều trị bệnh, thật tội nghiệp anh Tú và mong anh nhanh khỏi bệnh để trở lại đánh bóng voi ae trong CLB
 

boy codon

Thượng Sỹ
Thằng em Giao Mập này bị tẩu hỏa nhập nhợn mất rồi.Nó kinh hãi trước tinh thần anh hùng bất khuất của hảo hán Cô Đông.Kaka Mai ra phang cho mầy 3 búa cho hết ti toe tinh tướng.Tội này không tha được,chuẩn bị vào vạc dầu đê thằng em Giao Mập ú kia
 

Bình luận từ Facebook

Top