Trứng chim cút?????

choctietlon

Super Moderators
Nhớ Đà Lạt hay nhớ người Đà lạt?
Sao nhơ thương ngột ngạt đến vô ngần?
Hàng thông già đứng ngóng vẻ phân vân
Hồ Than Thở cũng tần ngần mong nhớ

:D :D :D
 

ruoubakich

Trung Tá
Mình là dân gốc ở Quảng Ninh
Giao lưu khắp chốn sở trường mình
Nghe thấy tên Khôi Trứng chim cút
Có nhầm không đấy chút phân vân ?
 

sondien

Thượng Sỹ
TAI NẠN !!??

Ninh bạt trái bóng như viên đạn
Vinh lao ra đỡ ngã lăn quay
Than ôi..chân gẫy đầu gối vỡ
Chấm com…thôi Rôì ,xin bó tay
-----
Xin chia buồn với bác Vinh đã gặp tai nạn trong khi chơi bóng bàn - Bị vỡ bánh chè thì ko biết bao giờ mới chơi lại được bóng bàn đây. Quyết tâm ko bỏ bóng bàn bác nhé.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
ƠI HÀ NỘI
Hà nội nơi bao nhiêu kỷ niệm
Ta trong người ,Người ở trong ta
Dòng sông Hồng chở nặng phù sa
Hương ngô nếp thơm mùi bãi nổi

Nước Hồ gươm xanh trong vời vợi
Đền Ngọc sơn soi bóng lung linh
Nơi ghế nào ? Anh nắm tay em
Rồi từ đó chúng mình đôi nghả

Sóng Tây hồ vẫn lao sao vỗ
Thuyền ai ..? lênh đênh giữa mênh mông
Sâm cầm chao cánh buổi cuối đông
Đời viễn sứ …bao giờ trở lại

Em xa ,có nhớ về Hà nội
Kem tràng tiền ,Đông …vẫn người đông
Kỷ niệm xưa còn nhớ hay ..không ?
Hà nội ơi
Ta yêu người mãi mãi

Một kỷ niệm vui xin tặng trứng chim cút bài hát được phổ từ bài thơ tặng TTC

http://yeuhanoi.vn/showthread.php?t=1152

Bài thơ MẦU KỶ NIỆM


Mầu kỉ niệm chao ơi, mầu kỉ niệm
Nhắc làm chi người chốn ấy nao lòng
Sớm muộn gì ở phía ấy hừng đông
Mặt trời cũ điểm tô màu son mới


Tháng mười hai lại về mưa giăng lối
Người đi ngang chạm mặt vẫn cách lòng
Chắc không nhớ cái nắm tay mùa đông
Ngày tạm biệt để nay thành quá khứ .


Ta mang Hà Nội bên mình vào giấc ngủ
Để mơ về lãng đãng chiều đông
Anh dắt tay em ấm nóng cả cõi lòng
Nơi điểm tựa cho đời em vững chãi

Một lần thôi và sẽ là mãi mãi
Ta trong người ,Người ở trong ta (*)
Dù không gian có cách biệt giao hòa
Trong tĩnh lặng ta về nơi yêu dấu... !!!

THN, 17/12/2009


---
(*) Lời của một nhà thơ

 

cari3h

Moderator
Dalat không có mùa thu, chỉ có hai mùa nắng mưa...Nhưng thu Hà Nội cũng buồn như mưa Dalat, trống vắng, lặng lẽ giữa muôn vàn lá rụng...Ta ước có một ngày, được quay lại Hà Nội giữa mùa thu...
............................

Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả...Đếm bước chân trên con phố nhỏ, cổ kính, rêu phong...
 

ruoubakich

Trung Tá
Dalat không có mùa thu, chỉ có hai mùa nắng mưa...Nhưng thu Hà Nội cũng buồn như mưa Dalat, trống vắng, lặng lẽ giữa muôn vàn lá rụng...Ta ước có một ngày, được quay lại Hà Nội giữa mùa thu...
............................

Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả...Đếm bước chân trên con phố nhỏ, cổ kính, rêu phong...
Các bác mộng mơ quá nên thấy thu Hà Nội buồn . Mình thì không , đến HN trưa tụ tập nhậu nhẹt , chiều bị lôi đi các xới tơi tả xong bia bọt mãi khuya mới về , có buồn chỉ là do thua nhiều quá thôi .
 

cari3h

Moderator
Các bác mộng mơ quá nên thấy thu Hà Nội buồn . Mình thì không , đến HN trưa tụ tập nhậu nhẹt , chiều bị lôi đi các xới tơi tả xong bia bọt mãi khuya mới về , có buồn chỉ là do thua nhiều quá thôi .

Mấy nhà đầu tư và khai thác tài ba LLTT, Tuấn 7, Hạng Ruồi, Sì tai Dao Rỉ...đâu hết rồi???????? Truy sát ngay bác RuouBaKich để cho bác ấy thấm thía nỗi buồn quanh năm chứ không riêng gì...mùa thu Hà Nội!:(:(

Sorry chủ top nha, em hơi lạc đề chút...
 

ruoubakich

Trung Tá
Mấy nhà đầu tư và khai thác tài ba LLTT, Tuấn 7, Hạng Ruồi, Sì tai Dao Rỉ...đâu hết rồi???????? Truy sát ngay bác RuouBaKich để cho bác ấy thấm thía nỗi buồn quanh năm chứ không riêng gì...mùa thu Hà Nội!:(:(

Sorry chủ top nha, em hơi lạc đề chút...
Buồn vui lẫn lộn quanh năm
Đông - Xuân - Thu - Hạ chẳng ngăn được buồn
Vác kiếm xông pha chiến trường
Bốn mùa tơi tả hỏi đường nào lui ?
Cari bạn nói đúng rồi ......
 

NDB55

Thượng Tá
Trường cóc (không phải cẩu !!??) làm thi đua mà quá (Vét đĩa…??!!) đi đến đâu cũng huênh hoang cãi nhau đến CLBBB NQ cãi nhau với tất mọi người ,nào là Tuấn xe khách ,nào là thể trương định nào là Ninh thương VV..VV Cho “”lêm ::””vừa qua Thể trương định trong lúc bia có cao hứng làm một bài thơ hơi đanh đá xin chép lại

Phận cóc cơ mà phải cẩu đâu??
Suốt ngày nhặng xị sủa gâu…gâu
Biết điều thì hãy câm mõm lại
Kẻo Ông phang gậy vỡ toác đầu

Chào anh trứng chim cút. Chú Thể dạo này hay nhỉ: Ngày xưa đoạt giải nhì BB quận Hoàng mai, tưởng chỉ biết có BB ai ngờ nay cũng bia bọt lại còn làm cả thơ bạo lực nữa! bái phục, nhưng nghi lắm có khi là thơ của a.Trứng chim cút cũng nên ? anh cho gửi lời hỏi thăm anh Tuấn xe khách và anh Hùng lốp nhé.
 

hunghanoi

Super Moderators
.

Trứng Chim Cút là ai vậy ta,xưa có Cua với cảm nhận đau đáu một nỗi niềm.Cua đi rồi nay có Cút làm thơ,đọc cũng xé lòng rỉ máu !
 

hieu126

Binh Nhất
Dẫu thế nào Anh vẫn mãi yêu em
Như trái bóng khi; sang bàn qua lưới
Dù đôi lúc sức đã tàn,lực mỏi
Bóng hững hờ rơi ở phía bàn anh.

Mình xa nhau ,tình yêu thật mong manh
Như trái bóng trắng ,tròn sao?? dễ vỡ
Anh vẫn gửi con tim mình trong đó
Vẫn biết rằng …. Trái bóng thật mỏng manh!!

bài này hay quá chú bác có nhiều bai hay hơn nữa
 

Drhongson

Đại Tá
Tặng ..?
NHỚ.

Mình ơi .. mình ,đến giờ tôi mới hiểu
Đà lạt tại sao .lạnh lẽo khi chiều
Những sương khói bồng bềnh mộng ảo
Trải miên man lên thung lũng tình yêu

Gió u uất ,những góc hồ than thở
Như khóc thương cho những buổi chia ly
Đường mòn nhỏ không dấu người qua lại
Lối sỏi quanh co,đau những bước đi

Hàng thông đứng lặng im.. rớm nhựa
Như máu tim ai ? nhỏ giọt xót xa
Trong hiu quạnh ,muôn hoa sao sơ xác
Hoang vắng buồn ,chỉ mình ta với ta

Không có em Đà lạt như đã chết
Vạn nỗi đau,chất lên vạn nỗi đau
Trời và đất chỉ một mầu u ám
Bởi tôi nào…?? còn có thấy gì đâu !!?

Lâu lắm rồi mới đưoc thưởng thức 1 bài thơ tình lãng mạn nghệ sỹ thế này , rất cám ơn tác giả ,
Bác Trungchimcut có thể ngẫu hứng 1 vài bài về chủ đề Đà nẵng open không ạ ?
 

TuTraTH

Trung Uý
Bác Trứng chim cút miệt mài
Làm thơ tình ái, một hai chạnh lòng
Tình yêu đâu chỉ màu hồng
Hợp tan tan hợp, cõi lòng tái tê!

Đâu rồi hình bóng chân quê
Đâu rồi hơi thở giãi dề sương khuya?
Bước chân dẫu vẫn đi về
Mà sao đau đáu đường đê rối bời!....

Xin họa cùng bác đôi lời
Tài hèn xin bác nhẹ lời, bác nhe!
 

choctietlon

Super Moderators
Đọc thơ bác trên Diễn đàn
Mênh mang nỗi nhớ nát ta cõi lòng
Nào là em nhớ anh không?
Nào là anh vẫn một lòng với em
Nào là sao hẹn không lên?
Nào là mong đợi bên thềm đêm mưa
Phải chăng bác nhớ chuyện xưa
Chuyện cô bạn gái bác cưa….không thành

ka ka ka ka ....:cool::cool::cool::cool::cool::cool:
 

cari3h

Moderator
Sử cũ chép lại rằng (Tôi không nhớ là chính sử hay dã sử) Khi Nguyễn trãi gặp thị Lộ thì đã 73 tuổi rồi .
Một hôm Nguyễn trãi đến thuyền bán chiếu của nhà thi Lộ chơi “Ng Trãi chơi thân với ông của thị lộ “ gặp thị Lộ bị vẻ đẹp của thi Lộ hút hồn ,khi về ông đã cho người đến hỏi cưới thị Lộ làm thiếp .Lúc đó thi Lộ mới có 16 tuổi Để làm khó cho Ng Trãi trong thiệp so tuổi (Chỉ ghi can chi) Thị lộ viết vào câu hỏi ; năm nay chàng bao nhiêu tuổi ??? Nguyễn trãi trong thiệp trả lời ông viết rằng :
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam
Tạm dịch là :Cách đây 50 năm ta 23 tuổi !!???

Đấy là chuyện thời xửa thời xưa...
Ngày nay, bác TCC mà có ý định giống cụ Trãi là phạm luật đấy nhé!:p:p
 

Bình luận từ Facebook

Top