Giải BB các CLB toàn quốc tại Daklak tháng 10 - 2013

waa

Đại Uý
Giải sắp diễn ra mà anh em thờ ơ quá, hay là bị bão lũ không màng tham dự ! tin tức thật hạn chế, chả biết có đội mạnh nào tham gia để xem cho đã con mắt, khoái lỗ tai đây.
Mong có trận Việt cò - Phú sóc, 2 anh này mà gặp nhau ở chung kết thì giá trị phải biết!
 

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
Giải sắp diễn ra mà anh em thờ ơ quá, hay là bị bão lũ không màng tham dự ! tin tức thật hạn chế, chả biết có đội mạnh nào tham gia để xem cho đã con mắt, khoái lỗ tai đây.
Mong có trận Việt cò - Phú sóc, 2 anh này mà gặp nhau ở chung kết thì giá trị phải biết!

Cho hỏi thời gian giả diễn ra từ ngày nào đến ngày nào được không ạ. Cảm ơn nhiều
 

malong_dung

Đại Tá
Giải sắp diễn ra mà anh em thờ ơ quá, hay là bị bão lũ không màng tham dự ! tin tức thật hạn chế, chả biết có đội mạnh nào tham gia để xem cho đã con mắt, khoái lỗ tai đây.
Mong có trận Việt cò - Phú sóc, 2 anh này mà gặp nhau ở chung kết thì giá trị phải biết!

2 cậu này là đại diện đỉnh cao nghiệp dư của 2 miền Nam - Bắc, tuy nhiên theo mình biết thì Phú sóc đã gặp Việt khoảng 2,3 lần gì đó và toàn nếm mùi thất bại không àh.
 

waa

Đại Uý
Thứ bảy 12/10/2013 bắt đầu thi đấu nội dung đồng đội, trước đó 3 ngày đăng ký vẫn kip đấy (có thể thôi) , hỏi trực tiếp:
Điện thoại: 04 - 7332058 / 8457191 - Fax: 04 - 4 - 8232455 / 7331198.
Giải CLB này bây giờ đăng ký thoải mái, không cứ phải đội tuyển tỉnh, TP mà là 1 doanh nghiệp bất kỳ là được .
 
Thứ bảy 12/10/2013 bắt đầu thi đấu nội dung đồng đội, trước đó 3 ngày đăng ký vẫn kip đấy (có thể thôi) , hỏi trực tiếp:
Điện thoại: 04 - 7332058 / 8457191 - Fax: 04 - 4 - 8232455 / 7331198.
Giải CLB này bây giờ đăng ký thoải mái, không cứ phải đội tuyển tỉnh, TP mà là 1 doanh nghiệp bất kỳ là được .

Cuối tuần này bay lên đó mà chưa biết trên đó có đặc sản gì - nên đi du lịch những chỗ nào ... các anh nào rành or ở trên đó hướng dẫn thằng e nhé. Vào clb Daklak viết bài xin chỉ dẫn mà ko có phản hồi
 

waa

Đại Uý
Cuối tuần này bay lên đó mà chưa biết trên đó có đặc sản gì - nên đi du lịch những chỗ nào ... các anh nào rành or ở trên đó hướng dẫn thằng e nhé. Vào clb Daklak viết bài xin chỉ dẫn mà ko có phản hồi

Các anh em Daklak tiếp khách quý kìa, dẫn anh này đến vùng dân tộc là hết muốn về nhà liền, hương rừng thơm phưng phức ... Dạo trước có anh Hùng Hà Nội tường thuật + chụp hình rất đẹp các nơi ở Daklak, nay sao không thấy đường dẫn nữa , uổng ghê .
 

thuanlacsg

Đại Tá
Giải sắp diễn ra mà anh em thờ ơ quá, hay là bị bão lũ không màng tham dự ! tin tức thật hạn chế, chả biết có đội mạnh nào tham gia để xem cho đã con mắt, khoái lỗ tai đây.
Mong có trận Việt cò - Phú sóc, 2 anh này mà gặp nhau ở chung kết thì giá trị phải biết!

Đội hình đội công an TPHCM
HLV : QUANG
VDV: Thuanlac - Phong nhí - Phú sóc - Khoa đen (A2) - Quang - Ý ( đương kim vô địch C pre Hcm )
Tham gia đủ 4 nội dung của Nam

14-10-2013 bắt đầu khai mạc giải
 
Last edited by a moderator:

waa

Đại Uý
Đội hình khủng của SG đây !!! mà anh Thuận sao không đánh đôi Nam-Nữ , vô địch nhiều lần rồi mà ...
 

fbi

Administrator
Đội hình đội công an TPHCM
HLV : QUANG
VDV: Thuanlac - Phong nhí - Phú sóc - Khoa đen (A2) - Quang - Ý ( đương kim vô địch C pre Hcm )
Tham gia đủ 4 nội dung của Nam

14-10-2013 bắt đầu khai mạc giải

Đội hình khủng quá! Đánh giải CLB khó có đối thủ. keke
 
Last edited by a moderator:
Công nhận đội hình này trâu thật, nhìn đã thấy vô địch đến 80%. Hẹn gặp a e trên đó nhé trên bàn bóng rồi ( ngoài đời gặp hoài rồi mà ) nhưng là vòng bán kết nhé chứ gặp ngoài là buồn lắm...
 

Drhongson

Đại Tá
Cuối tuần này bay lên đó mà chưa biết trên đó có đặc sản gì - nên đi du lịch những chỗ nào ... các anh nào rành or ở trên đó hướng dẫn thằng e nhé. Vào clb Daklak viết bài xin chỉ dẫn mà ko có phản hồi

Lên đó có màn cưỡi voi , tắm suối (tắm tiên thoải mái) nghe đàn T*rưng , ngủ lán dã ngoại , ăn gà đồi nướng , cơm lam ,
ăn trái cây tại rẫy ,
coi múa cồng chiêng , coi chế tác độc bình từ nguyên khối gỗ , mua khăn , măng khô , càfe , trái bơ về làm quà ...
nhớ mua ít thuốc dân tộc về nữa ...
Lại phải nhớ học sẵn mấy câu để tán mấy nàng Hơ Lan , Hơ Huệ , Hơ ... Mông ...
 
Last edited by a moderator:
Lên đó có màn cưỡi voi , tắm suối (tắm tiên thoải mái) nghe đàn T*rưng , ngủ lán dã ngoại , ăn gà đồi nướng , cơm lam ,
ăn trái cây tại rẫy ,
coi múa cồng chiêng , coi chế tác độc bình từ nguyên khối gỗ , mua khăn , măng khô , càfe , trái bơ về làm quà ...
nhớ mua ít thuốc dân tộc về nữa ...
Lại phải nhớ học sẵn mấy câu để tán mấy nàng Hơ Lan , Hơ Huệ , Hơ ... Mông ...
Nghe chú Sơn tả mà thấy đã quá, ko biết thực hư ntn ? ko biết chú có lên đó chơi ko nhỉ ?
 

Drhongson

Đại Tá
Nghe chú Sơn tả mà thấy đã quá, ko biết thực hư ntn ? ko biết chú có lên đó chơi ko nhỉ ?

Mình đang phân vân quá , ngày ấy nhiều sự kiện quá ,
Nào ở nhà coi truyền hình trực tiếp lễ tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ,
Nào giải lớn ở Daklak , nào anh em rủ đi xem giải ở quận 9 ,
nào có lôi đài MIGATI , lôi đài STIGA ở Văn Thánh ,
Lại còn cái sinh nhật đứa cháu ruột ở Vũng Tàu nữa ...
Phân vân quá Khánh ơi .

@ À , chỉ cho Khánh 1 chiêu mua bơ ngon nè ,
cứ cầm trái bơ lắc lắc , nếu thấy hột nó kêu lóc cóc là bơ già rất ngon .
Tuyệt chiêu này chị Hải Cà ri chỉ cho anh Cường anti , mình nghe lóm đuoc , hihi .
 
Last edited by a moderator:

waa

Đại Uý
Phong nhí không thi đấu đơn nam:
- Các VĐV rất mừng vì cơ hội vào sâu có thêm 50% nữa.
- Các khán giả buồn vì không được xem 1 chú nhí "to con-đẹp zai" thi đấu đơn, nhất là fan nữ .

Nhưng còn Thuận + Phú sóc ở giải đơn cũng rất hay đây , 2 anh này sẽ vào bán kết với 2 anh tài miền Bắc .
 

son_canloc

Đại Tá
Năm 1996 giải bóng đá vô địch toàn quân tổ chức tại Gia lai khi đó mình đá cho QK4 và dành chức vô địch . Phải nói ở cao nguyên có nhiều thứ rất lạ và độc đáo , mình nhớ nhất là có thằng trong đội bị bong gân cổ chân , theo giới thiệu và đc người dân dẫn đường thuê xe ôm đi vào Rừng sâu gặp một bà lão miệng ngậm tẫu thuốc phì phèo , khói ra nghi ngút không dứt như ống khói lò Gạch . Khi ra đi thằng bạn còn phải dìu mới đi được nhưng khi gặp bà lảo thì mọi đau đớn bay đi mất , một mình tự bước chân lên cầu thang nhà sàn như ai ơi . Kinh khủng nhất là khi bà lão xem vết thương , bà dùng một bát nước lã cái bát còn bẫn hơn cả cái bát cho Gà ăn , dùng một tờ giấy vẻ vẻ lung tung lên trên đó và đốt thành tro và hòa vào bát nước lã .
Bây giờ mới đến công đoạn kinh khủng nhất , bà dùng một lưỡi Dao lam đã cũ vì thời điểm đó dao lam còn hiếm nhất lại là vùng sâu , bà không cần thuốc tê mà cũng đúng vì đâu còn Hồn nữa mà biết đau , bà rạch từng đường từng đường lên vết thương và nặn , những tia máu đen ngòm phun ra , bà dùng bát nước trộn với tro Vệ sinh vết thương sau đó bà móc trong túi đựng thuốc hút lấy ra một hộp đầu Cù là ( con Hổ ) bà dùng miệng nơi còn sót lại vài cái răng cắn cho hộp dầu tách ra , bà vươn người ra phía sau với tay lấy cái Chổi bẻ một nhành quẹt vào Hộp dầu và Trét vào vết thương sau đó miết miết như ta miết sau khi dán Mút vào Cốt vợt ...
Các bạn ạ không biết do hộp Dầu , tờ giấy hay những hình thù được vẻ trên đó hay có một phép thuật gì ... mà thằng bạn tôi ngày hôm sau thi đấu xuất thần trước đội chủ nhà Gia lai để dành chức vô địch
Còn bản thân tôi khi đi cũng có ý định kiểm tra chấn thương dãn dây chằng cổ chân nhưng khi chứng kiến thầy lang thì bệnh tình mất hẵn cho đến mãi sau nhiều năm , bây giờ rất tiếc giá khi đó mình chữa trị luôn thì sao nhỉ ? vì bây giờ khi vận động cao thì vẫn rất đau
Khuyến cáo AE bị chấn thương kinh niên nếu có cơ hội thì nên gặp và điều trị vì thằng bạn tôi sau này mỗi lần bị chấn thương nhắc đến thầy lang năm nào là quên hết đau
He he Bác sỹ Hồng Sơn đã nghe và thấy và làm như thế bao giờ chưa nhể
 
Last edited:

niemdamme202

Trung Sỹ
Mình đang phân vân quá , ngày ấy nhiều sự kiện quá ,
Nào ở nhà coi truyền hình trực tiếp lễ tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ,
Nào giải lớn ở Daklak , nào anh em rủ đi xem giải ở quận 9 ,
nào có lôi đài MIGATI , lôi đài STIGA ở Văn Thánh ,
Lại còn cái sinh nhật đứa cháu ruột ở Vũng Tàu nữa ...
Phân vân quá Khánh ơi .

@ À , chỉ cho Khánh 1 chiêu mua bơ ngon nè ,
cứ cầm trái bơ lắc lắc , nếu thấy hột nó kêu lóc cóc là bơ già rất ngon .
Tuyệt chiêu này chị Hải Cà ri chỉ cho anh Cường anti , mình nghe lóm đuoc , hihi .

chú Sơn làm chuyến DL luôn đi chứ còn gì nữa ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top