Giải bóng bàn quốc tế "Cây vợt vàng 27"

Hungtq

Administrator
Trận đấu Việt Nam A vs Ấn Độ: 1-2

Trận 4: Quỳnh gặp chủ lực của Ấn Độ


Séc 1: 10-10 Quỳnh ăn liên tiếp 3 điểm
 

Hungtq

Administrator
Trận đấu Việt Nam A vs Ấn Độ: 1-2

Trận 4: Quỳnh vs chủ lực Ấn Độ 0-1


Séc 1: 10-12 VĐV Ấn Độ đã vươn lên dẫn trước
 

Hungtq

Administrator
Trận đấu Việt Nam A vs Ấn Độ: 1-2

Trận 4: Quỳnh vs chủ lực Ấn Độ 0-1


Séc 2: 2-8 VĐV Ấn Độ lại dẫn trước
 

Hungtq

Administrator
Trận đấu Việt Nam A vs Ấn Độ: 1-2

Trận 4: Quỳnh vs chủ lực Ấn Độ 0-2

Séc 2: 4-11 Quỳnh lại thua
Các VĐV VN rất vất vả với quả giao bóng của VĐV Ấn Độ
 

Hungtq

Administrator
Trận đấu Việt Nam A vs Ấn Độ: 1-2

Trận 4: Quỳnh vs chủ lực Ấn Độ 0-2

Séc 3: 1-3
VĐV Ấn Độ xử lý cổ tay trên bàn quá tốt
 

Hungtq

Administrator
Trận đấu Việt Nam A vs Ấn Độ: 1-2

Trận 4: Quỳnh vs chủ lực Ấn Độ 0-2

Séc 3: 3-9

Quỳnh bế tắc
 

Hungtq

Administrator
Trận đấu Việt Nam A vs Ấn Độ: 1-3

Trận 4: Quỳnh vs chủ lực Ấn Độ 0-3

Séc 3: 3-11


Đội nam Việt Nam A đã nhận thất bại rất bất ngờ trước các cây vợt Ấn Độ
 

ro_nguyen

Thượng Tá
em ở Đà Nẵng ko biết đến bao giờ mới được xem trực tiếp giải này trên tivi !!!!!! tivi co 80 kênh mà tim ko được kênh HN2 ứ chế wa ,, thôi xem Bác Hùng bình luận vậy !!! cám ơn Bác Hùng .......
 

son_canloc

Đại Tá
Lâu lắm rùi mới được xem truyền hình trực tiếp trên TIVI sướng thật chỉ tiếc truyền ít quá , xem vdv tuyển QG VN mà không đỡ đc secvit của mấy thằng trẻ con INDIA chán quá . Đề nghị Ma cao nhảy vào bổ sung cho BHL khẩn cấp .
 

Ma Cao

Trung Uý
Lâu lắm rùi mới được xem truyền hình trực tiếp trên TIVI sướng thật chỉ tiếc truyền ít quá , xem vdv tuyển QG VN mà không đỡ đc secvit của mấy thằng trẻ con INDIA chán quá . Đề nghị Ma cao nhảy vào bổ sung cho BHL khẩn cấp .

Haha, cam ơn A nhieu ! ............
 

hunghanoi

Super Moderators
Bạn son_canloc nóng và thiếu kiềm chế quá ! mình là người của liên đoàn đây,3 khóa rồi chứ không phải là ít.Cá nhân mình thừa nhận rằng có rất nhiều bất cập cần thay thay đổi,nhưng không thể nói như thế được.Làm được nhiều,nhưng chưa làm được cũng không phải là ít.Còn rất,rất lâu nữa chưa chắc thỏa mã́n được đòi hỏi của thực tế và khát khao của người hâm mộ.

Bạn nên hiểu là cho đến bây giờ,ngân sách nhà nước không cấp 1 xu nào cho hoạt động tổ chức của liên đoàn,tuyệt đại đa số những vị trí chủ chốt của liên đoàn đều là kiêm nhiệm,có nghĩa là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi bạn ạ!
 
Last edited by a moderator:

nobi

Thượng Sỹ
Anh thi đấu hôm nay. Tên vận động viên bổ sung sau.

-----

--


---


----


---


---


---


--


---


--


--


---

 

waa

Đại Uý
Dưới cơ Harmeet Ấn Độ nhiều, chả có gì bất ngờ khi Quỳnh thua cả ...
- Cú trái tay quá hay của Harmeet đã vô hiệu hóa các quả giao bóng của Tuấn Quỳnh, giao ngắn trong bàn bị moi lên và sau là cú vẩy trái đờ-mi mất banh , giao dài bị moi phải xoáy nhẹ vừa qua lưới bên phải Quỳnh làm Quỳnh chỉ có thể bợ vào và bị giật phải mất bóng , Quỳnh giật lại các cú moi này toàn trật bóng và rúc lưới ...
- Khi Harmeet giao bóng, cú giao xoáy ngược và động tác múa tay làm rối mắt Quỳnh, điểm rơi đa dạng và Quỳnh không khống chế tốt cứ làm mồi cho anh ta giật cú 1, rồi cú 2 toàn giật mất bóng bên phải Quỳnh ... mà Harmeet giao bóng rõ ràng, không che bóng nhé .
Trận Nam và Linh em không được xem ... do vào đài HTV bị trễ giờ .
Tóm lại, VĐV VN thiếu các cú : giao bóng, đỡ giao bóng, cú trái trên bàn ...
 

bongbanhanoi

Binh Nhì
gặp bác harmeet là co dúm hết cả vào ngay.đỡ giao bóng còn ko nổi thì đánh cái gì nữa.em thấy khổ nhất khi đánh bóng bàn là ko khống chế đc giao bóng---> bí hoàn toàn. nói chung là cứ phải gặp mấy bác nước ngoài này nhiều thì mới mở mang tầm mắt và đánh giá đúng chất lượng mấy anh vđv tuyển quốc gia... đánh giải trong nước nhìn thì anh nào cũng ra dáng lắm.buồn
 

tranvietanh

Trung Tá
Em cũng được xem trận thi đấu của Việt Nam A với Ấn Độ ngày hôm qua. Tưởng như Quang Linh sẽ làm thịt được anh bạn kia khi Sec 1 chén nhanh, nào ngờ...Mà anh bạn kia càng đánh càng hay, trái móc xoáy, giao bóng biến hóa kinh khủng (nhưng chắc vẫn không biến hóa bằng động tác tay của anh ấy ^^ ). Thái độ, tác phong thi đấu của anh bạn ấy cũng rất chuẩn mực, dù thắng hay thua 1 pha bóng đều rất mau chóng vào cuộc, còn các bác Việt Nam thì đi đứng lừng khừng, ngẩng mặt lên trời, mãi mới vào trận đấu sau khi đi nhặt bóng..............................Nói chung là em thấy bạn Ấn Độ kia thắng là hoàn toàn xứng đáng. Bạn ấy đánh hay vừa vừa nhưng do gà nhà mình kém quá nên mới tan nát thế =))
 

Bình luận từ Facebook

Top