Clb qkv-tesco

ngphe

Moderator
Thân gửi các anh chị em !
Mời các anh chị em đến CLB QKV để nhận áo thi đấu và đúng 7h30 sáng mai ngày 18-8 2013 các anh chị em có mặt đầy đủ tại CLB Phan châu Trinh để dự lễ khai mạc và thi đấu với đội Hóa Chất Đà Nẵng ,đối thủ này hơi yếu về chuyên môn nhưng mạnh về bia bọt vậy chúng ta phải chén một trận sảng khoái để làm hành trang lên đường dự "Hà Nội Open 2013" nghe các anh chị em .
Đội trưởng Nguyễn Phê
 

ngphe

Moderator
Thân gởi các anh chị em !
Tuần đến ngày chủ nhật (25-8-2013) vào lúc 08h00 đội chúng ta sẽ gặp đội Chùa Ứng Nhiên tại CLB Sông Thu ,đội này gồm những người Tu hành (Tu là sửa ,hành là làm ) ,toàn là giáo viên dạy bóng bàn như Nam Nghệ, Tú Anh ,Định tay trái ,Hùng Tam Kỳ ...và người có quả giao bóng thần sầu đó là Minh Chánh .Các anh chị em cố gắng tập luyện để cho các thầy tiếp tục làm việc tu hành (sửa mình ) sau giao đấu các bạn nhé .
vừa rồi gặp đội yếu về chuyên môn mà chúng ta cũng thắng rất vất vả 4-3 .Các anh chị em cũng nên rút kinh nghiệm -đừng chủ quan để có kết quả tốt
Hiện đội QKV –Tesco chúng ta đang có 04 điểm đứng thứ hạng 5 trong bảng xếp hạng (có 10 đội tham dự ) .có 03 đội đều xếp thứ 3 vì có cùng 05 điểm hơn ta 01 điểm .Đội Ứng Nhiên đáng có 06 điểm xếp thứ 01 hơn ta 02 điểm .
Về cá nhận của đội
1-Nam Tiến : 10 điểm xếp thứ 1 (đơn thắng 3-0)
2-Nguyễn Xuân Khiết : 10 điểm xếp thứ 1 (đơn thắng 3-0)
3-Lê Trọng Nhàn : 8 điểm xếp thứ 14 (đôi thắng 3-1)
4-Trần Văn Quang :0 điểm xếp thứ 51 (đơn thua 0-3)
5-Lê Duy Hòa : 4 điểm xếp thứ 32 (đơn thua 2-3)
6-Lê quang Trung : 10 điểm xếp thứ 1(đơn thắng 3-0)
7_Hồ Thanh Tuân : 8 điểm xếp thứ 14 (đôi thắng 3-1)
8-Nguyễn Văn Hùng(Hùng irac ):0 điểm xếp thứ 51 (đôi thua 0-3).

Anh Hòa cận thì khi nào cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ,nhưng mới hơi thở đầu tiên gặp đồng chí Phương C2 chấp 4 điểm anh Hòa phải thở Oxy liên tục .Xem lại phong độ B1của mình một xíu anh Hòa Nhé !
 
Last edited:

Quoaluckyman

Trung Uý
Bóng bàn kỵ rơ nhau qua lại là chuyện tất yếu. Chiến binh xông pha trận mạc thắng thua là chuyện bình thường. Hôm khai mạc cũng thưa với bác Phê là em chủ quan quá, tối hôm trước nhè nhẹ có 9 lon larue, nên thiếu oxy trầm trọng. :zingme31:
 

ngphe

Moderator
Thân gửi các anh chị em !
Sáng chủ nhật 7h30 ngày 25-8 -2013 này chúng ta sẽ thi đấu với đội Ứng Nhiên tại CLB PCT thay vì CLBST như thông báo trước đó
mong các anh chị em trang bị đồng phục mới của đội để lên đài DRT cho đẹp hình về khoe Ba Mẹ và Anh chị em ,cùng bà con Nội Ngoại ,Láng giềng .Cố gắng trang bị một tư tưởng chiến thắng để thi đấu được tự tin .Mong các anh chị em giữ gìn sức khỏe , trong lúc ngủ luôn mơ thấy mình đang bước lên đỉnh vinh quang ,khi tỉnh dậy thấy đầu không còn một sợi tóc vì bị đội thầy chùa Ứng Nhiên cạo sạch !
 
Last edited:
Kính gửi CLB TESCO và anh phê.
thực sự sáng nay là một ngày may mắn đối với CLB Ứng nhiên, anh và đồng đội đừng buồn và không phải cạo đầu đâu, thắng thua đôi khi còn tùy vào sự may mắn, chúc đội TESCO thành công, hẹn gạp lại mùa giải năm sau nhé:zingme10:
 

ngphe

Moderator
Gửi Các Anh Chị em !
Ngày mai 1-9-2013 đúng 9h15 tại CLB BBSông Thu đội ta gặp đội ACT&J258 , đội ACT &J258 có mời chúng ta một bửa nhậu thân mật ngay sau khi thi đấu dù thắng hay thua (theo như đội trưởng An Còi nói ),mà tôi cũng chưa biết chất lượng buổi tiệc như thế nào , .Vì theo phép lịch sự thì mình đâu có hỏi làm chi .Nhưng hy vọng sẽ là một bửa hoành tráng ,vì An còi hiểu tính tham nhậu nhẹt của tui ,không có thì thôi chứ có thì phải tới bờ tới bến
Tui cũng đặt ra hai trường hợp :
-Nếu mình thua ,ngồi ăn mà nghe đài phát thanh An còi gáy vang thì chắc ăn uống cũng như thế nào đó ... kiểu ni thì chưa nhậu mà nghe An còi ca cải lương thì chắc phải đi về miền tây sớm .
-Nếu mình thắng : tiệc dọn ra rồi mà không ăn thì miệng cũng thấy thèm thèm mắt thì thấy sao..sao....Lòng cũng thấy... kỳ ..kỳ
Đặt vào trường hợp này ,ngày mai các anh chị em trong đội cố gắng suy nghĩ để cho ý kiến nhé .
Tui thì cương quyết thắng mà vẫn muốn ăn các bạn nghĩ sao .... ?..!
 
Last edited:

TuanGai

Binh Nhất
Chào các anh
Cho e có ý kiến này, các anh bố trí lực lượng tương quan thế nào đó mà đến trận thứ 6 là tỉ số 3:3 lúc này là thời điểm thuận lợi nhất để 2 bên tha hồ ăn nhậu và chém gió.
Trận thứ 7 trung kết 2 sẽ diễn ra đầy kịch tính và hâp dẫn đó. Người tỉnh,người say,người đánh hay, người vỗ tay trận đấu đầy hấp dẫn.
Gửi các a đùa tí cho vui hehehe.
Chúc các anh thi đấu tốt cống hiến nhiều pha bóng hay cho khán giả
 

ngphe

Moderator
MAU THÍCH NHAU THÌ DỄ ,LÂU CHÁN NHAU MỚI KHÓ
Kính gửi các thành viên trong đội !
Hôm nay tôi đã post trên diễn đàn việc thay thế bác Hùng Irắc bằng anh Trần Cảnh Tuấn .Thật sự người ra không phải là Bác Hùng mà chính bản thân tôi ,tuy nhiên so với Điều lệ giải chưa rõ ràng ở điều này ,nó cũng mang tính thiếu hụt về cách nhìn của BTC đối với một sự việc nào đó so với thực tế của cuộc sống .Qua đó nó cũng phản ảnh sự hạn hẹp về tầm nhìn và khả năng có hạn của BTC .Dù BTC luôn cố gắng đóng vai phản biện để hoàn thiện bảng điều lệ
Đội ta tạm thời chia tay Bác Hùng trong một thời gian .Nhưng trong sinh hoạt ,thì bác vẫn là một thành viên của đội .Và Bác sẽ vào lại đội trong một thời gian thích hợp
Đội ta từ ngày thành lập để tham gia giải “ Đà Nẵng premiership 2012 đến nay ,trừ hai người : Anh Việt đi Australia công tác và Anh Cường do lái xe du lịch không có thời gian nên xin ra khỏi đội .Vào thay thế là Anh Trung và chị Dương ,thì thành phần của đội cũng là những người hai năm cũ .Hồn QKV ,Da Tesco hoặc ngược lại.
Hôm nay, đội chúng ta lại tiếp nhận một thành viên mới đó là anh Trần Cảnh Tuấn từ Mỹ về chơi ở Việt Nam vài tuần .Luôn tiện tham gia giải .Với sự có mặt của anh ,hy vọng đội ta sẽ đạt kết quả tốt trong bảng xếp hạng .
Chúng ta tập hợp nhau để sẻ chia những niềm đam mê trên bàn bóng chứ không vì một mục đích nào khác .Tuy nhiên tồn tại đến hai năm mà con người vẫn không thay đổi và tiếp nhận thêm những thành viên mới ,đó cũng là một niềm vui đáng tự hào của đội “ Có một câu mà tôi rất tâm đắt “Mau thích nhau thì dễ ,lâu chán nhau mới khó “ .Với sự cố gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt .Cùng với tâm hồn đồng hành trong đối xử của các thành viên ,tôi nghĩ rằng đội ta sẽ tồn tại với câu :” Trăm năm viên mãn ,trọn đời nghĩa anh em” cho đến khi nhà thơ Vũ Đình Liên sống lại phải thốt lên “ Những người Năm Tes cũ hồn ở đâu bây giờ” (QKV-TESCO)
Và tôi cũng xin phép đổi vài lời trong bài thơ “Ông Đồ “của nhà thơ Vũ Đình Liên để các anh chị em có vài giây phút lạc quan

Năm nay hoa phượng nở
Lại thấy đội Năm Tes
Viết trên bảng Đăng ký
Tham gia Bờ Síp Mi

Bao nhiêu người đọc thấy
Tấm tắc ngợi khen tài
Vào tham gia thi đấu
Như phượng múa rồng bay

Nhưng năm đầu lại vắng
Bảng vàng không thấy tên?

Năm nay lại chơi tiếp
Nửa đường mưa ướt mi

Thu đi rồi đông đến
Lá Vàng vừa rụng xuống
Lá bàng chưa kịp thay

Nhưng tên đội đã thấy
Đã lên chín tâng mây !

Dù hiện tại đội chúng ta đang đứng thứ năm ,nhưng đường lên đỉnh vẫn còn rất sáng nên chúng ta phải cố gắng thi đấu hết mình để :

Quan trọng nhất ,tới phút giây phút cuối
Cả đội đàng hoàng lên đỉnh vinh quang
Và lầm lẫn sai lầm trong quá khứ
Sẽ trở thành giọt nến chảy vào đêm

Và Khi ra trận các anh chị em cố gắng mang tinh thần :

Việc của sông là chày
Việc của gió là bay
Việc của ta là phải
Đánh cho thật là hay

Thân chào các anh chị em
Đội trưởng :Nguyễn Phê
Trái bút :Bờ síp mi : Premiership -
-Nửa đường mưa ướt mi : Nửa đường chưa thấy chi
-Nhưng năm đầu lại vắng : năm" premiership 2012 " có tham gia nhưng không được giải
Đã lên chín tâng mây : có 10 đội tham gia giải
 
Last edited:

anzippo

Đại Tá
Trưởng ban tổ chức nay lại hứng làm thơ , "Nguyễn Phê quê ở Huế sống và làm việc tại Đà Nẵng xin hát bài mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh "
 

ngphe

Moderator
Trưởng ban tổ chức nay lại hứng làm thơ , "Nguyễn Phê quê ở Huế sống và làm việc tại Đà Nẵng xin hát bài mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh "
Tâm tạng hơi buồn ,khó ngủ,cải biên đổi lời cho vui ,chứ thơ đâu phải của mình
 

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
MAU THÍCH NHAU THÌ DỄ ,LÂU CHÁN NHAU MỚI KHÓ
Kính gửi các thành viên trong đội !
Hôm nay tôi đã post trên diễn đàn việc thay thế bác Hùng Irắc bằng anh Trần Cảnh Tuấn .Thật sự người ra không phải là Bác Hùng mà chính bản thân tôi ,tuy nhiên so với Điều lệ giải chưa rõ ràng ở điều này ,nó cũng mang tính thiếu hụt về cách nhìn của BTC đối với một sự việc nào đó so với thực tế của cuộc sống .Qua đó nó cũng phản ảnh sự hạn hẹp về tầm nhìn và khả năng có hạn của BTC .Dù BTC luôn cố gắng đóng vai phản biện để hoàn thiện bảng điều lệ
Đội ta tạm thời chia tay Bác Hùng trong một thời gian .Nhưng trong sinh hoạt ,thì bác vẫn là một thành viên của đội .Và Bác sẽ vào lại đội trong một thời gian thích hợp
Đội ta từ ngày thành lập để tham gia giải “ Đà Nẵng premiership 2012 đến nay ,trừ hai người : Anh Việt đi Australia công tác và Anh Cường do lái xe du lịch không có thời gian nên xin ra khỏi đội .Vào thay thế là Anh Trung và chị Dương ,thì thành phần của đội cũng là những người hai năm cũ .Hồn QKV ,Da Tesco hoặc ngược lại.
Hôm nay, đội chúng ta lại tiếp nhận một thành viên mới đó là anh Trần Cảnh Tuấn từ Mỹ về chơi ở Việt Nam vài tuần .Luôn tiện tham gia giải .Với sự có mặt của anh ,hy vọng đội ta sẽ đạt kết quả tốt trong bảng xếp hạng .
Chúng ta tập hợp nhau để sẻ chia những niềm đam mê trên bàn bóng chứ không vì một mục đích nào khác .Tuy nhiên tồn tại đến hai năm mà con người vẫn không thay đổi và tiếp nhận thêm những thành viên mới ,đó cũng là một niềm vui đáng tự hào của đội “ Có một câu mà tôi rất tâm đắt “Mau thích nhau thì dễ ,lâu chán nhau mới khó “ .Với sự cố gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt .Cùng với tâm hồn đồng hành trong đối xử của các thành viên ,tôi nghĩ rằng đội ta sẽ tồn tại với câu :” Trăm năm viên mãn ,trọn đời nghĩa anh em” cho đến khi nhà thơ Vũ Đình Liên sống lại phải thốt lên “ Những người Năm Tes cũ hồn ở đâu bây giờ” (QKV-TESCO)
Và tôi cũng xin phép đổi vài lời trong bài thơ “Ông Đồ “của nhà thơ Vũ Đình Liên để các anh chị em có vài giây phút lạc quan

Năm nay hoa phượng nở
Lại thấy đội Năm Tes
Viết trên bảng Đăng ký
Tham gia Bờ Síp Mi

Bao nhiêu người đọc thấy
Tấm tắc ngợi khen tài
Vào tham gia thi đấu
Như phượng múa rồng bay

Nhưng năm đầu lại vắng
Bảng vàng không thấy tên?

Năm nay lại chơi tiếp
Nửa đường mưa ướt mi

Thu đi rồi đông đến
Lá Vàng vừa rụng xuống
Lá bàng chưa kịp thay

Nhưng tên đội đã thấy
Đã lên chín tâng mây !

Dù hiện tại đội chúng ta đang đứng thứ năm ,nhưng đường lên đỉnh vẫn còn rất sáng nên chúng ta phải cố gắng thi đấu hết mình để :

Quan trọng nhất ,tới phút giây phút cuối
Cả đội đàng hoàng lên đỉnh vinh quang
Và lầm lẫn sai lầm trong quá khứ
Sẽ trở thành giọt nến chảy vào đêm

Và Khi ra trận các anh chị em cố gắng mang tinh thần :

Việc của sông là chày
Việc của gió là bay
Việc của ta là phải
Đánh cho thật là hay

Thân chào các anh chị em
Đội trưởng :Nguyễn Phê
Trái bút :Bờ síp mi : Premiership -
-Nửa đường mưa ướt mi : Nửa đường chưa thấy chi
-Nhưng năm đầu lại vắng : năm" premiership 2012 " có tham gia nhưng không được giải
Đã lên chín tâng mây : có 10 đội tham gia giải

Hay quá anh àh. Trách nhiệm, tâm trạng của người cầm chịch. Chúc đội anh thành công. Tuần sau nữa Con Son sẽ gặp đội anh. Hy vọng sẽ có trận đánh hay.
 
Last edited by a moderator:

Quoaluckyman

Trung Uý
Hay quá anh àh. Trách nhiệm, tâm trạng của người cầm chịch. Chúc đội anh thành công. Tuần sau nữa Con Son sẽ gặp đội anh. Hy vọng sẽ có trận đánh hay.

"Cầm trịch" chứ kô phải "cầm chịch". Hèn gì anh giao bóng xoáy lên mà cứ nghĩ mình giao bóng xoáy xuống hoài. :zingme29:. Nói vui thôi thể thao mà, trận đánh sắp tới theo em nghĩ là Hòa cận gặp anh Đông SThu là hay nhất. Lâu lâu "chém gió" ông anh chơi. Hehe
 
Last edited:

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
Mượn topic đội a Phê chút vì em di lam bận đến nỗi không có thời gian gửi biên bản cho anh. Em post kết quả tạm thời anh nhé và bổ sung sau.

Con Son - Hóa Chất: 6/1

Quang - Phúc: 3/2
Hùng - Tân: 3/0
Hiếu Thủy - Luân Tuấn(gai): 0/3
Tiễn - Minh(CA): 3/0
Đông - Luận: 3/0
Quang Tiễn - Phúc Tân: 3/1
Bảo - Tuấn(gai): 3/2

Cảm ơn!
 

ud.phult

Binh Nhì
Tâm trạng dữ a Phê, đội e đang khí thế hừng hực để tiếp chiêu đội a vào Chủ nhật tới đây. Đáng lẽ đội e mới khó ngủ chứ mặc dù biết rằng rất khó có cửa để thắng đội a nhưng hi vọng một ngày CN đẹp trời, một cơn gió lạ từ đâu mang dũng sức đến cho đội e, đội e thắng đội a thì sao!!!
Một vòng đấu hoành tráng a nhé. BB a!
 

ngphe

Moderator
Tâm trạng dữ a Phê, đội e đang khí thế hừng hực để tiếp chiêu đội a vào Chủ nhật tới đây. Đáng lẽ đội e mới khó ngủ chứ mặc dù biết rằng rất khó có cửa để thắng đội a nhưng hi vọng một ngày CN đẹp trời, một cơn gió lạ từ đâu mang dũng sức đến cho đội e, đội e thắng đội a thì sao!!!
Một vòng đấu hoành tráng a nhé. BB a!
Đâu phải muốn là được ,nhưng đôi khi không được cũng tại vì không muốn .Hy vọng ước mơ của em sẽ trở thành hiên thực ,để sự khó ngủ của một đội được đến bù thoả đáng
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Gởi các anh chị em trong đội !
Đúng 8h ngày 15-9-2013 (ngày chủ nhật ) .Đội ta thi đấu với đội Đại học Đà Nẵng .Với tinh thần cố gắng hết mình để đạt được thành tích mong các anh chị em chuẩn bị tâm lý ,phong độ để thi đấu nhằm đạt kết quả cao nhất
Chân thành cám ơn !
Nguyễn Phê
 

ngphe

Moderator
Gởi các anh chị em trong đội !
Đúng 8h ngày 29-9-2013 (ngày chủ nhật ) .Đội ta thi đấu với đội Agribank tai CLB QKV .Đây là đội có những VĐV trẻ khỏe có kỹ thuật tốt ,tinh thần thi đấu cao .Và đặc biệt là đội ít nhậu nhẹc .Trong khi đó đội ta là đội có tuổi đời cao nhất .Thành tích nhậu nhẹc thì khỏi cần thi thì cũng biết là nhất bảng ,nhất là VĐV Hòa cận đô bia chỉ kém đội trưởng . Đội ta hiện đang đứng vị trí 4 ,thua đội Vĩnh Trung đầu bảng đến 5 điểm ,mà chỉ còn 3 vòng đấu nửa là kết thúc ,để đạt huy chương vàng là một sự khó khăn .Vậy mong anh chị em cố gắng luyện tập hết mình ,chuẩn bị tâm lý và phong độ thật tốt .Nhằm đạt thành tích cao trong thi đấu để đạt được kết quả cao nhất .Nghiêm cấm việc nhậu nhẹc mà không mời đội trưởng ! dưới mọi hình thức ....hê..hê..hê
Chân thành cám ơn !
Nguyễn Phê
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Đội con ít nhậu nhưng đã nhậu rồi nhậu ghê lắm chú Phê hehe
Thế thì chủ nhật tới khỏi thi đấu bóng bàn mà chỉ thi đấu trên bàn bia .Cứ đội nào chỉ cần có một VĐV say trước thì đội đó chấp nhận thua 0-7 được không anh Việt (trừ VĐV nữ)
 

Bình luận từ Facebook

Top