Đội tuyển bóng bàn công ty APT thi đấu giải ngành

Duongapaco

Đại Tá
Chuc mung bac Yen, tran Chung ket bac thua ti so nhu the nao vay? Doi thu hon bac diem gi ? Nhin bac vo dich co le lon tuoi hon Bac Yen, nhung thang ca bac thi trinh Chac C dien dan nhi!
Ma Cao à, ạnh đang ở Hạ Long Quảng Ninh rồi, đi nghỉ tý chút cho thư giãn thôi, Anh đạt huy chương vàng năm nay kém anh 5 tuổi, tỷ số trận chung kết là: 3-1 các séc rất sít ao và nhiều kịch tính lắm. Năm 2011 anh ấy thua anh ở trận chung kết toàn ngành tại Đà Nẵng cũng tỷ số: 3-1 coi như năm nay anh ấy trả nợ anh sòng phẳng ( nhưng có chăng đây chỉ là khu vực phía bắc thôi còn sang năm toàn ngành chưa biết thế nào đâu ). trình độ chuyên môn thì anh ấy năm 2013 vừa đạt giải nhất đôi nam tỉnh Bắc Giang đấy chắc tương đương C diễn đàn )
 

Duongapaco

Đại Tá
Chúc mừng đội tuyển Apatit Việt Nam! Chúc mừng anh Yên! Nhớ về phải khao chúng em nhé!
Cảm ơn em nhé, anh cứ đợi mãi hai chị em chúc mừng đội đấy, năm nay nhiều đối thủ rất khó chơi đội bọn anh đạt 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng là vinh dự lắm rồi. Chẳng biết có nhớ đường về Lào Cai hay BBC không mà khao nữa đấy ?
 

Duongapaco

Đại Tá
Đôi nam trẻ huy chương vàng: Đỗ Thành Nam và Đỗ Mạnh Hiệp: nỗi kiếp sợ đôi nam bóng bàn trẻ của các đôi nam Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2013

 
Last edited:

Ma Cao

Trung Uý
Đôi nam trẻ huy chương vàng: Đỗ Thành Nam và Đỗ Mạnh Hiệp: nỗi kiếp sợ đôi nam bóng bàn trẻ của các đôi nam Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2013


Hinh nhu voi doi nay, thi doi phu huynh TP.HCM Ma Cao - Tuấn gạch thang roi phai kg A. Yen ? Neu the thi Doi E vo dịch nghanh hoa chat phía Bác roi. Hehe
 

Duongapaco

Đại Tá
Hinh nhu voi doi nay, thi doi phu huynh TP.HCM Ma Cao - Tuấn gạch thang roi phai kg A. Yen ? Neu the thi Doi E vo dịch nghanh hoa chat phía Bác roi. Hehe
Không phải đâu em nhé, đôi này đánh tấn công đều và hay nhất công ty anh hiện nay đấy, hôm em và Tuấn gặp một người cặp với một người khác thôi chứ không phải cả đôi này đâu
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều qua sau khi liên hoan chia tay hội thao đoàn Công ty Apatit VN lên xe đi Thành phố Hạ Long thăm quan nghỉ thư giãn những ngày cuối tuần, 19 h chúng tôi đến Hạ Long sau khi nhận phòng tắm rửa anh chị em đi ăn tối tại nhà hàng với những món đặc sản vùng biển, do nhiều ngày thi đấu không được nghỉ ngơi uống rượu nên mọi người ai cũng uống nhiều rất vui vẻ. Đội Bóng bàn Trang mía có con nhỏ phải về không đi được còn lại 9 anh chị em đi đầy đủ nên cũng vui. Sáng nay ăn sáng xong toàn đoàn sẽ lên tàu biển thăm quan hang Sửng sốt, bãi tắm Ti Tốp, nhảy dù lượn trên biển Hạ Long, buổi trưa ăn cơm trên tàu
 

Duongapaco

Đại Tá
Ai mà chẳng thích bóng hồng
Sao em lại bảo anh không thích gì
Làm thơ đánh bóng Pinh Pông
Khi ngồi thư giãn vịt đồng mới vui
Ở nhà em nhớ cứ chờ
Anh về khao giải bên bờ suối Đum
 

HONGBBC

Thượng Sỹ
Cảm ơn em nhé, anh cứ đợi mãi hai chị em chúc mừng đội đấy, năm nay nhiều đối thủ rất khó chơi đội bọn anh đạt 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng là vinh dự lắm rồi. Chẳng biết có nhớ đường về Lào Cai hay BBC không mà khao nữa đấy ?

Như vậy là đội tuyển Apatit sang năm được đi TPHCM rồi! thế là lại có dịp gặp các anh, chị em ở Sài gòn để giao lưu. Sang năm cho em và Hoa theo với anh nhé, bọn em đi phục vụ khăn, nước cho các anh chị.
 

Bình luận từ Facebook

Top