Bóng bàn Apatit Việt Nam

Drhongson

Đại Tá
Các Bạn Lào Cai thân yêu kính mến ,

Lâu nay có một Nick Gai Tabor ẩn danh .
Tuy chưa gặp bạn ấy , nhưng qua trao đổi thơ văn ,thư từ mail , phone qua lại với mình nhiều lần ,
thì mình biết đây là một NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT và Bạn ấy là một người rất có thiện cảm
và chân thành với tất cả anh chị em và phong trào bóng bàn LÀO CAI . Chỉ vì cá tính khiêm nhường ,
chỉ muốn ẩn thân đứng sau cổ động ủng hộ phong trào nên đôi khi gây tí hiểu lầm thôi .
Chắc chỉ 1,vài hôm Bạn ấy sẽ mạnh dạn ra mặt cùng vui với mọi người . Hoan nghênh Bạn Gai Tabor .

Vậy mình xin có đôi lời để anh chị em cùng rõ ạ .
 

Dũng Gai

Moderator
Các Bạn Lào Cai thân yêu kính mến ,

Lâu nay có một Nick Gai Tabor ẩn danh .
Tuy chưa gặp bạn ấy , nhưng qua trao đổi thơ văn ,thư từ mail , phone qua lại với mình nhiều lần ,
thì mình biết đây là một NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT và Bạn ấy là một người rất có thiện cảm
và chân thành với tất cả anh chị em và phong trào bóng bàn LÀO CAI . Chỉ vì cá tính khiêm nhường ,
chỉ muốn ẩn thân đứng sau cổ động ủng hộ phong trào nên đôi khi gây tí hiểu lầm thôi .
Chắc chỉ 1,vài hôm Bạn ấy sẽ mạnh dạn ra mặt cùng vui với mọi người . Hoan nghênh Bạn Gai Tabor .

Vậy mình xin có đôi lời để anh chị em cùng rõ ạ .
Bác tuyệt vời lắm, em chỉ biết nói thế thôi. Việc em bận, đọc đến đâu hiểu đến đó và thấm vì tình cảm là quan trọng. Em quản lý diễn đàn nên em biết. Tóm lại: Bác Sơn cứ gửi áo cho bác Yên, bác Yên có trách nhiệm kết nối anh em...
Một lần nữa cảm ơn bác.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Các Bạn Lào Cai thân yêu kính mến ,

Lâu nay có một Nick Gai Tabor ẩn danh .
Tuy chưa gặp bạn ấy , nhưng qua trao đổi thơ văn ,thư từ mail , phone qua lại với mình nhiều lần ,
thì mình biết đây là một NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT và Bạn ấy là một người rất có thiện cảm
và chân thành với tất cả anh chị em và phong trào bóng bàn LÀO CAI . Chỉ vì cá tính khiêm nhường ,
chỉ muốn ẩn thân đứng sau cổ động ủng hộ phong trào nên đôi khi gây tí hiểu lầm thôi .
Chắc chỉ 1,vài hôm Bạn ấy sẽ mạnh dạn ra mặt cùng vui với mọi người . Hoan nghênh Bạn Gai Tabor .
Vậy mình xin có đôi lời để anh chị em cùng rõ ạ .
Bạn GaiTabor đúng là người thật việc thật anh ah, nếu Lào Cai có nhiều bạn như Gai Taybor thì cũng rất vui vì diễn đàn sẽ sôi động hẳn lên, bạn ấy làm thơ hay, viết bài giỏi, có kiến thức xã hội phong phú & biết tương đối rõ về bóng bàn Lào Cai ( nhiều lúc tự bảo nếu vắng Dùng Gai & Gai Taybor thì không biết diễn đàn Lào Cai sẽ như thế nào ) chỉ tiếc là bạn ấy ẩn mình lâu quá nên không ai biết danh bạn ấy ( nhưng cũng không quan trọng lắm ). Nhân dịp anh gửi tặng quà cho bạn ấy ( qua Tôi ) tin chắc là bạn ấy sẽ gặp Tôi để nhận quà vì đây là một phần thưởng có giá trị tinh thần và rất vui đối với các bạn bóng bàn Lào Cai ( có khi lại hơi hãnh diện một tý cũng nên ). Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến bóng bàn Lào Cai. Thanks
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
CLB Bóng bàn APT xin trân trọng thông báo

Kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2013 đến hết ngày 18 tháng 06 năm 2013 tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức giải hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực 1 gồm các bộ môn: Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, nữ, cầu lông, Kéo co, đẩy gậy... tỉnh trưng dụng nhà thi đấu của công ty để thi đấu các môn. Vì thế nên CLB Bóng bàn tạm nghỉ. Từ ngày 19.6.2013 xin mời các bạn lại ra tập luyện bình thường. Thanks
Trong thời gian nghỉ anh chị em có thể vào CLB 19/8 để tập luyện hoặc lên Lào Cai giao lưu vài buổi tại CLB Môi Trường hay BBC nhé
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Mấy hôm không đánh bóng bàn
Ở nhà dỗi dãi chẳng ham làm gì
Mọi ngày đánh bóng vui cười
Bóng hồng thấp thoáng tươi như hoa hồng
Mong sao chóng hết hội thao
Để khi chiều đến lại đi tập đều
 

Duongapaco

Đại Tá
Hai hôm lên đánh bóng bàn
Thua nhiều hơn thắng nhưng mà vẫn vui
Vui vì gặp bạn kỷ tri
Vui vì được gặp bóng hồng Lào Cai
Ra về hẹn gặp ngày mai
Đấu đôi nam nữ giữa hai chúng mình
 
Bằng lăng tím rất vui khi biết tin Mr Dũng gai, Mr Duongapaco, Mr GaiTayBo được nhận phần thưởng trong cuộc thi: Làm thơ vui có thưởng. Bằng lăng tím chúc các anh tiếp tục có những bài thơ hay, những đường bóng đẹp và những bài viết trao đổi kinh nghiệm trên Diễn đàn.
 

Duongapaco

Đại Tá
Bằng lăng tím rất vui khi biết tin Mr Dũng gai, Mr Duongapaco, Mr GaiTayBo được nhận phần thưởng trong cuộc thi: Làm thơ vui có thưởng. Bằng lăng tím chúc các anh tiếp tục có những bài thơ hay, những đường bóng đẹp và những bài viết trao đổi kinh nghiệm trên Diễn đàn.

Cảm ơn bạn BLT nhiều nhé, bạn làm thơ hay và viết cũng tế nhị lắm, nếu có thể bạn cho mình biết quý danh được không nhỉ ?
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đôi anh yên + Khôi khó chịu đó, nhưng theo em anh yên cứ để anh Khôi phát quả xoáy ngang trái lên đi. Anh ko giật thì anh dùng quả bạt. Cứ để anh Khôi đánh tự nhiên sẽ rất hiệu quả. Em thấy đôi nào mà thuần mút gặp 2 anh chắc tèo nhanh.
Nhưng bệnh của người gặp gai là vì cố luyện quả trái quái dị thì quả phải sau một thời gian nó mất dần đi. Đó là mình có mồi ngon mà lười đánh. Âu cũng là bệnh rồi, phải sửa dần dần.
Trước đây em có quả giao trái bạt phải, giật mạnh bóng, ấy thế mà chuyển sang mặt gai dần dần nó mất đi. Có ai kích bảo yếu phải, lại chạm lòng sĩ diện bùng lên đánh quả phải rất hiệu quả thì quả trái nó lại yếu đi, tóm lại phải hài hòa.
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Khôi cắt trái phải rất tốt nhưng đều cao quá mức cần thiết vì vẫn quen cắt như khi dùng mặt mút gần như không có gì thay đổi cả ( nếu đánh đơn một mình anh ấy cắt và tự thủ thì được nhưng đánh đôi thì người đánh cùng rất khó thủ ) Khi thi đấu gặp đối phương ít tấn công hoặc tấn công không chuẩn thì không có vấn đề gì lắm, nhưng gặp cặp tấn công tốt thì gần như không thắng được trận nào. Trong thi đấu ngoài chuyên môn thôi chưa đủ vì còn phải biết ý thức chiến thuật nữa ví dụ như: Đối phương ôm bàn giật tốt thì phải phát ngắn, nếu phát dài họ tấn công ngay từ quả 1 sẽ rất khó chịu, nếu họ không ôm bàn mà chỉ cắt trái thì phải phát dài để mượn lực họ để người cặp với mình tấn công, vấn đề này nhiều người làm chưa tốt trong thi đấu ( anh Khôi không là ngoại lệ ) và không cần bảo mà ý thức chiến thuật đã phải biết rồi mới là người có nhãn quan tốt ( có người không phát được ngắn nên trong đánh đôi phát dài và bị tấn công ngay là như thế ). Anh Khôi có ưu điểm là cắt an toàn chờ đối phương đánh hỏng là chính, còn hầu như cả trận không đánh quả nào ( kể cả bóng đối phương trả sang rất cao ) vì vậy rất khó thắng những cặp đôi tấn công tốt. Anh ấy có quả phát trái xoáy ngang lên trong đánh đơn cũng khá khó chịu nhưng trong đánh đôi thỉnh thoảng mới dùng vì phát như thế bóng rất dài và sẽ bị tấn công ngay khó thủ lắm em ah. Mình đánh quen với Hà gai rồi, Hà có đủ quả: Phát bóng tốt đúng chiến thuật, Giật, Bạt, cắt trái phải đều tốt, bóng đối phương trả cao sang Hà bạt luôn ( Mình đánh quả 1 ít ăn điểm ngay nhưng đối phương trả bóng thường cao và Hà đánh quả 2 rất tốt ) bây giờ đang tập với anh Khôi nhưng chưa quen vì không thủ được những quả bị tấn công do cắt cao của anh ấy.
Hiện nay nhiều người có su hướng chuyển sang chơi mặt gai cho nhàn ( dưới mình hiện có khoảng gần 10 người ) nhưng có người thích nghi, có người không thích nghi, mình nghĩ chơi mặt gai phải có quả giật, bạt phải tốt thì mới có hiệu quả, còn nếu không có quả đấy thì chỉ dừng lại chờ cơ hội đối phương đánh hỏng thôi chưa đủ, thường người chơi mặt gai có quả gạt, hất, sấn đối phương trả bóng sang thường cao nếu không có quả bạt mà chỉ cắt lại thì lỡ cơ hội có điểm và tạo cơ hội cho đối phương có điểm.
Chiều nay nếu họp xong sớm bọn anh lên mình đánh lại trận hôm kia và có một trận Y + Đ gặp D + H nhé
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Văn, thơ thể hiện tính người,
Nhu , cương của mỗi cuộc đời khác nhau.
Sông kia có chỗ nông, sâu.
Tài năng ai có giống nhau bao giờ.
Cuộc đời ai chẳng ước mơ.
Mong chia xẻ với "nước cờ "còn non.
 

Duongapaco

Đại Tá
Đàm không đánh được mặt gai, mà quả vảy trái gai của em con trai còn chết nữa là chị em. Chú nói thế lần sau chị em chả ai dám cặp với chú và anh nữa để đánh đâu
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đàm không đánh được mặt gai, mà quả vảy trái gai của em con trai còn chết nữa là chị em. Chú nói thế lần sau chi em chả ai dám đánh với chú nữa đâu
Hic, bác, em thử kích bác xem sao thôi. Đúng là Đàm chưa đánh được gai thật... Nhưng mà cặp của anh khá hợp đó.
 

Duongapaco

Đại Tá
Thông báo

Hôm nay mình đã nhận được giải thưởng của Anh Đào Hồng Sơn gửi từ Sài Gòn ra 3 cái áo hiệu Stiga trong đó: Mr Yên 1 cái, Mr Dũng 1 cái, Mr Gai Tabor 1 cái đây là phần thưởng có giá trị tinh thần lớn của 3 anh em Lào Cai tham dự chuyên mục: Làm thơ vui có thưởng trên trang diễn đàn bóng bàn VN do anh Hồng Sơn khởi sướng và anh Tài Sport tài trợ. TM anh em trúng thưởng xin cảm ơn anh Hồng Sơn, anh Tài Sport đã có sáng kiến mở chuyên mục vui thơ này, qua đấy mới biết VN có nhiều nhân tài đánh bóng hay, làm thơ giỏi. Áo của Anh Dũng mình sẽ chuyển cho anh ấy trong thời gian nhanh nhất, còn áo của bạn: GaiTaybor xin mời bạn đến nhà mình số: 020 phố Hoàng Sào phường Pom Hán, TP Lào Cai để nhận nhé. Thanks,/,
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Thông báo
Hôm nay mình đã nhận được giải thưởng của Anh Đào Hồng Sơn gửi từ Sài Gòn ra 3 cái áo hiệu Stiga trong đó: Mr Yên 1 cái, Mr Dũng 1 cái, Mr Gai Tabor 1 cái đây là phần thưởng có giá trị tinh thần lớn của 3 anh em Lào Cai tham dự chuyên mục: Làm thơ vui có thưởng trên trang diễn đàn bóng bàn VN do anh Hồng Sơn khởi sướng và anh Tài Sport tài trợ TM anh em trúng thưởng xin cảm ơn anh Hồng Sơn, anh Tài Sport đã có sáng kiến mở chuyên mục vui thơ này, qua đấy mới biết VN có nhiều nhân tài đánh bóng hay, làm thơ giỏi. Áo của Anh Dũng mình sẽ chuyển cho anh ấy trong thời gian nhanh nhất, còn áo của bạn: GaiTaybor xin mời bạn đến nhà mình 020 phố Hoàng Sào phường Pom Hán, TP Lào Cai để nhận nhé. Thanks,/,
TRong vòng 15 ngày kể từ khi nhận thông báo, bác gaitabor ko đến nhận áo thì chiếc áo này sẽ thuộc về người nhận.
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Sơn bảo trong vòng 7 ngày nếu bạn Gai Taybor không đến nhận áo thì mình dùng làm phần thưởng cho anh em ( Mình sẽ chọn 4 - 8 bạn nam tổ chức giải đơn nam nho nhỏ của CLB ai nhất sẽ được thưởng lại cái áo đấy ) áo của em đẹp lắm nhưng khả năng mặc sẽ hơi dài tý anh sẽ chuyển cho em sau nhé
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thông báo

Hôm nay mình đã nhận được giải thưởng của Anh Đào Hồng Sơn gửi từ Sài Gòn ra 3 cái áo hiệu Stiga trong đó: Mr Yên 1 cái, Mr Dũng 1 cái, Mr Gai Tabor 1 cái đây là phần thưởng có giá trị tinh thần lớn của 3 anh em Lào Cai tham dự chuyên mục: Làm thơ vui có thưởng trên trang diễn đàn bóng bàn VN do anh Hồng Sơn khởi sướng và anh Tài Sport tài trợ. TM anh em trúng thưởng xin cảm ơn anh Hồng Sơn, anh Tài Sport đã có sáng kiến mở chuyên mục vui thơ này, qua đấy mới biết VN có nhiều nhân tài đánh bóng hay, làm thơ giỏi. Áo của Anh Dũng mình sẽ chuyển cho anh ấy trong thời gian nhanh nhất, còn áo của bạn: GaiTaybor xin mời bạn đến nhà mình số: 020 phố Hoàng Sào phường Pom Hán, TP Lào Cai để nhận nhé. Thanks,/,

Xin cảm ơn anh Yên đã có thông tin về chiếc áo của chương trình: Thơ vui có thưởng.
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều nay Hội thao các dân tộc tiểu số toàn quốc khu vực 1 đã thi đấu xong, nhà thi đấu tiếp tục mở cửa đón các thành viên CLB bóng bàn đến tập luyện, vậy xin mời các bạn đến nhé.Thanks./.
 

Bình luận từ Facebook

Top