CLB Bóng bàn F7 - Quận Phú Nhuận - TP HCM

Theo tin mật báo, chiều thứ tư tuần sau (12/6/2013), "sát thủ đầu mưng mủ" Mai Xuân Việt từ vùng đất nóng bỏng Ninh Thuận sẽ vào TP HCM và trực chỉ CLB F7 Phú Nhuận để "tàn sát". Vậy thông báo để ae nào vốn có "tư thù" với tay sát thủ này biết mà chuẩn bị đao kiếm nghênh tiếp hắn. Chắc chắn NTBB sẽ phải dùng chiêu "nhu thắng cương" để đón tiếp thằng cháu "muốn gặp chú" này rồi. Những ai đã nghe danh MXV mà chưa có dịp diện kiến thì đây là cơ hội vài năm có 1 lần để được chiêm ngưỡng dung nhan "ảnh".

Chú ơi! Cho con hỏi hôm đấy con đến tham gia được không ạ? Con dạo này thèm đánh bóng quá mà không có thời gian, thấy chú viết thông báo hay quá lại háo hức muốn được tham gia cùng!!!!!!!!!!!!!
 

NTBB

Super Moderators
Chú ơi! Cho con hỏi hôm đấy con đến tham gia được không ạ? Con dạo này thèm đánh bóng quá mà không có thời gian, thấy chú viết thông báo hay quá lại háo hức muốn được tham gia cùng!!!!!!!!!!!!!

Để chú xem còn "chỗ" không đã, sợ nhiều người "đăng ký" quá. hehe !!!
Lại đùa vui thôi ! Chứ cháu đến thì quá vui rồi còn gì. Nhớ đến nhá, khoảng 5h là chú có mặt, cháu có thể đến sớm chơi với các bác ở đó trước. Nếu gặp "tên sát thủ" MXV thì cố gắng "thịt" hoặc hầm nhừ hắn đi để chú ...đá gà què, hichic !!!
Cháu đến CLB F7 PN lần nào chưa? Nếu là lần đầu thì nói với bác Giót chủ xới là cháu quen chú Út là OK.
 

MaiXuanViet

Moderator
Theo tin mật báo, chiều thứ tư tuần sau (12/6/2013), "sát thủ đầu mưng mủ" Mai Xuân Việt từ vùng đất nóng bỏng Ninh Thuận sẽ vào TP HCM và trực chỉ CLB F7 Phú Nhuận để "tàn sát". Vậy thông báo để ae nào vốn có "tư thù" với tay sát thủ này biết mà chuẩn bị đao kiếm nghênh tiếp hắn. Chắc chắn NTBB sẽ phải dùng chiêu "nhu thắng cương" để đón tiếp thằng cháu "muốn gặp chú" này rồi. Những ai đã nghe danh MXV mà chưa có dịp diện kiến thì đây là cơ hội vài năm có 1 lần để được chiêm ngưỡng dung nhan "ảnh".

Đúng nghĩa luôn đấy chú, mới lên Đà Lạt vào clb Phù Đổng của thầy Thùy bị mấy nhóc tuyển trẻ quất cho tơi bời bông lá, mới từ Đà Lạt về Phan Rang tối CN, tối t2 ôm đầu mủ vào bviện P7 luôn. Chiều t3 nếu về kịp và còn..tỉnh thì cháu sẽ qua p7 nộp Revive kiếm mồ hôi, còn...bất tỉnh thì đành đúng hẹn chiều t4 :)
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Chiều thứ ba (11/6), "sát thủ đầu có mủ" MXV đã xuất hiện tại 7 Phú Nhuận - sớm hơn dự kiến (chắc tại "ST" sốt ruột, muốn "tàn sát" sớm). Khi NTBB bước vào CLB đã thấy "ST" đang tung các cú giao bóng độc để "bắt nạt" mấy bác già của F7. Cách đây 1 năm "hắn" còn chơi 2 mút, nay tái xuất giang hồ lại 1 mút 1 gai. Và cú bắn trái bằng gai công của hắn khá là "khủng". NTBB tiếp chiêu "ST" 3 trận và và kết quả là trận 1 thua 2-3, trận 2 thắng 3-1, trận cuối thắng ...1-0 (hihi, trận 3 chơi 1 séc vì cả 2 đấu thủ cùng... đuối). Sau đó còn nhiều cao thủ hạng B2 khác của CLB F7 đã phải "suýt chết" dưới bàn tay "ST" MXV. Phải nói là MXV lên tay nhanh thật, năm ngoái NTBB chấp 2-3 bóng thắng dễ, nay thì đánh đồng ngang ngửa.

Hôm qua, MXV cùng NTBB tham gia giao lưu với các bác cao niên và cả mấy cháu thiếu niên năng khiếu của CLB XNDM. Sở hữu cú giao bóng khá biến hóa và cú vẩy gai trái rất dẻo, MXV đã thắng khá nhiều trận đơn (hình như là thắng tất). Các trận đôi cũng khá gay cấn, nhưng tiếc là chú cháu NTBB+MXV ko thực hiện được dự tính là sẽ thành 1 cặp để "tàn sát" các cặp còn lại, vì " 2 gai phải tách ra chứ, đứng 1 cặp thì ai chịu nổi" (!!??).

Sau cùng là trận "chung kết" trên bàn tròn diễn ra tại căntin xới XNDM. MXV đã tặng NTBB 1 chiếc cup (hi hi ko đánh giải mà có cúp mới hay chứ!) phải nói là có một không hai. Chắc chắn là chưa ai được nhìn thấy 1 chiếc cup như thế... Ngày mai NTBB sẽ giới thiệu hình ảnh chiếc cup "vô giá" này.
 
Last edited:

MaiXuanViet

Moderator
Cháu cũng rất cảm ơn chú Út đã tặng cháu 1 miếng gai cực độc của chú, có thêm vũ khí đặc biệt này cháu như...Gà mọc thêm cựa. :)
 

NTBB

Super Moderators
Chiều thứ ba (11/6), "sát thủ đầu có mủ" MXV đã xuất hiện tại 7 Phú Nhuận - sớm hơn dự kiến (chắc tại "ST" sốt ruột, muốn "tàn sát" sớm). Khi NTBB bước vào CLB đã thấy "ST" đang tung các cú giao bóng độc để "bắt nạt" mấy bác già của F7. Cách đây 1 năm "hắn" còn chơi 2 mút, nay tái xuất giang hồ lại 1 mút 1 gai. Và cú bắn trái bằng gai công của hắn khá là "khủng". NTBB tiếp chiêu "ST" 3 trận và và kết quả là trận 1 thua 2-3, trận 2 thắng 3-1, trận cuối thắng ...1-0 (hihi, trận 3 chơi 1 séc vì cả 2 đấu thủ cùng... đuối). Sau đó còn nhiều cao thủ hạng B2 khác của CLB F7 đã phải "suýt chết" dưới bàn tay "ST" MXV. Phải nói là MXV lên tay nhanh thật, năm ngoái NTBB chấp 2-3 bóng thắng dễ, nay thì đánh đồng ngang ngửa.

Hôm qua, MXV cùng NTBB tham gia giao lưu với các bác cao niên và cả mấy cháu thiếu niên năng khiếu của CLB XNDM. Sở hữu cú giao bóng khá biến hóa và cú vẩy gai trái rất dẻo, MXV đã thắng khá nhiều trận đơn (hình như là thắng tất). Các trận đôi cũng khá gay cấn, nhưng tiếc là chú cháu NTBB+MXV ko thực hiện được dự tính là sẽ thành 1 cặp để "tàn sát" các cặp còn lại, vì " 2 gai phải tách ra chứ, đứng 1 cặp thì ai chịu nổi" (!!??).

Sau cùng là trận "chung kết" trên bàn tròn diễn ra tại căntin xới XNDM. MXV đã tặng NTBB 1 chiếc cup (hi hi ko đánh giải mà có cúp mới hay chứ!) phải nói là có một không hai. Chắc chắn là chưa ai được nhìn thấy 1 chiếc cup như thế... Ngày mai NTBB sẽ giới thiệu hình ảnh chiếc cup "vô giá" này.


Đây là hình ảnh chiếc CUP có 1 không 2 mà NTBB đã nhận được trong "sự nhiệp" bóng bàn của mình (!!)






 

MaiXuanViet

Moderator
Lúc làm cháu có đề 2 câu thơ cho ý tưởng cấu thành của chiếc cúp này, mà hôm đó cháu quên nói. Nay cháu xin nói lại cho tròn trịa món quà. ^^

Đây là hình ảnh chiếc CUP có 1 không 2 mà NTBB đã nhận được trong "sự nhiệp" bóng bàn của mình (!!)


Bốn bề mút láng bủa vây,
Lửa gai vẫn cháy trong lòng chúng ta!


Bia
 

NTBB

Super Moderators
Hôm qua, CLB BB của bác Mai Văn Lê và Mai Sơn (con trai bác Mai Văn Quang) ở Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận tổ chức giải đấu lần đầu tiên của CLB. Giải mang ý nghĩa tập dượt và tạo không khí phấn khởi đón xuân cho các VĐV của CLB và bạn bè ở các CLB thân quen khác. Giải chỉ thi đấu đơn và không phân biệt thứ hạng. Giải có sự góp mặt của hầu hết các VĐV hiện đang tập luyện tại CLB, trong đó có một đ/c người nước ngoài (tên là Hazriz). CLB F7 Phú Nhuận cử 1 đội 4 VĐV sang tham gia. Kết quả Dũng "tạ" F7 PN đứng nhất, NTBB (F7 PN luôn) đứng nhì. Đồng hạng 3 là 2 cao thủ của CLB Hoàng Diệu.

Giải đấu tuy nhỏ và lấy tinh thần giao lưu học hỏi là chính nhưng diễn ra cũng rất kịch tính, và thắm đượm tình đoàn kết, giao hảo. Cảm ơn bác Mai Văn Lê đã tổ chức giải !
 

Bình luận từ Facebook

Top