Giải Bóng bàn tranh Cup Nam Việt Á lần thứ 9 Đà Nẵng 2013

hungiraqdn

Đại Uý
Tối nay Đà Nẵng khai mạc giải tranh Cup Nam Việt Á lần thứ 9, giải được phân 10 nhóm, hạng từ Nhi đồng đến Lão tướng, tập trung hơn 100 VĐV Nam Nữ của các CLB Thành phố Đà Nẵng,lần này chỉ có Dung ( Nữ) Hải Dương về dự:
Một số hình ảnh trong lễ khai mạc Giải:










 

luanvuong2910

Trung Uý
hôm nay thật là 1 ngày vui,,, em là con rơi giữa đại học và Đoàn Kết ... ngày mai sẽ tiếp tục gây cấn lắm đây..
 

Drhongson

Đại Tá
Giải này quy tụ tất cả tinh hoa bóng bàn Đà nẵng , mọi giới già trẻ , mọi lứa tuổi , khắp các câu lạc bộ .
Chúc giải sôi động , thành công tốt đẹp .
 
Last edited by a moderator:

hungiraqdn

Đại Uý
Sáng nay các trận từ Trẻ đến Già đều sôi nổi và căng thẳng ở các nhóm hạng, chẳng có hạng nào là dễ dàng cả vì mỗi hạng chỉ có 1 HC Vàng, thể thao là vậy cực kỳ khắt khe, mạnh được yếu thua. Mỗi kỳ giải diễn ra là nơi kiểm tra lại quá trình luyện tập của mỗi người, do đó ai cũng cần phải cố gắng... muốn có kết quả của 1 năm rèn luyện thế nào..?







 

bin_dn

Binh Nhì
Hình ảnh giải trông sôi nổi và hào hứng quá bác Hùng ơi! Mong bác liên tục cập nhật để bà con xa theo dõi và hoà mình cùng giải đấu nhé!
Thank bác Hùng!Bia
 

anzippo

Đại Tá
Giải này quy tụ tất cả tinh hoa bóng bàn Đà nẵng , mọi giới già trẻ , mọi lứa tuổi , khắp các câu lạc bộ .
Chúc giải sôi động , thành công tốt đẹp .

Giải này có các tỉnh khác tham gia :
Huế
Quảng bình
Quảng Trị
Quảng nam
Hà Nội
TP Hội An
Hơn 200 VĐV
 

luanvuong2910

Trung Uý
sau 1 ngày vui là 1 ngày bùn khó tả,, bóng bàn bây h ai cũng vi thành tích ,A xuống đánh B dàn sếp tỉ số,,, sau 1 trận thắng vẻ vang thì gặp 1 nỗi bùn khó tả....
 

hungiraqdn

Đại Uý
Cuộc chiến gần kết thúc càng căng thẳng, sơ lược một số trận sáng nay :
Nam Tiến gặp Tuấn Anh - 3/2

Séc dầu vào trận Tuấn Anh có vẻ vẫn khớp cơ khi gặp Nam nên nhập cuộc chậm, chưa kịp bắt nhịp với những quả giao bóng tấn công của Nam và thua với tỉ số 11/4
Séc hai Tuấn Anh điều chỉnh nhịp độ thi dấu một cách chắc hơn chủ động chống tấn công bằng chặn đẩy những quả giật của Nam và bất ngờ phản công với lối đánh như vậy Nam hoàn toàn rơi vào thế bị động và cũng thua với tỉ số 4/11.
Séc 3 Nam lại dùng giao bóng tấn công chủ động hơn và những điểm rơi chuẩn chắc chắn và tốc độ Tuấn Anh lại thua với tỉ số 11/4
Séc thứ 4 Nam thua tỉ số 8/11.
Séc thứ 5 hình như biểu đồ tâm lý của Nam không duy trì được, tấn công rời rạc, bị động hoàn toàn, thế chủ động thuộc về Tuấn Anh bảng ghi số được lật sang con số 10/3 Tuấn Anh dẫn điểm , rồi 10/4, lúc này không còn gì để mất bằng những pha tấn công điểm rơi sang phải Tuấn Anh nhiều hơn tạo thế công đối công rồi bất ngờ lật cánh Nam gỡ lên con số 10/10, cả nhà thi đấu cất lên tiếng Ohoo trong sự ngỡ ngàng của Tuấn Anh, không thể tin nổi ngay cả bản thân mình nữa , tiếp theo Tuấn Anh thua liền hai quả cuối định mệnh vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng khi gặp Nam Tiến-
Kết quả Nam Tiến thắng Tuấn Anh 3/2.( có video nhưng chưa phát đi được mong Ace thông cảm)
Trận 2_ Bảo Cầu Vồng gặp Nam Nghệ cũng ra đi với tỉ số 1/3.

Trận 3- Dung Hải Dương gặp Sử Tuệ Bình Đà Nẵng --- 3/1


Chiều nay còn một số trận chung kết các nhóm tuổi sẽ có nhiều kết quả bất ngờ tiếp theo...!
 
Last edited:

2014

Binh Nhì
Cuộc chiến gần kết thúc càng căng thẳng, sơ lược một số trận sáng nay :
Nam Tiến gặp Tuấn Anh - 3/1

Séc dầu vào trận Tuấn Anh có vẻ vẫn khớp cơ khi gặp Nam nên nhập cuộc chậm, chưa kịp bắt nhịp với những quả giao bóng tấn công của Nam và thua với tỉ số 11/4
Séc hai Tuấn Anh điều chỉnh nhịp độ thi dấu một cách chắc hơn chủ động chống tấn công bằng chặn đẩy những quả giật của Nam và bất ngờ phản công với lối đánh như vậy Nam hoàn toàn rơi vào thế bị động và cũng thua với tỉ số 4/11.
Séc 3 Nam lại dùng giao bóng tấn công chủ động hơn và những điểm rơi chuẩn chắc chắn và tốc độ Tuấn Anh lại thua với tỉ số 11/4.
Séc thứ 4 hình như biểu đồtâm lý của Nam không duy trì được, tấn công rời rạc, bị động hoàn toàn, thế chủ động thuộc về Tuấn Anh bảng ghi số được lật sang con số 10/3 Tuấn Anh dẫn điểm , rồi 10/4, lúc này không còn gì để mất bằng những pha tấn công điểm rơi sang phải Tuấn Anh nhiều hơn tạo thế công đối công rồi bất ngờ lật cánh Nam gỡ lên con số 10/10, cả nhà thi đấu cất lên tiếng Ohoo trong sự ngỡ ngàng của Tuấn Anh, không thể tin nổi ngay cả bản thân mình nữa , tiếp theo Tuấn Anh thua liền hai quả cuối định mệnh vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng khi gặp Nam Tiến-
Kết quả Nam Tiến thắng Tuấn Anh 3/1.( có video nhưng chưa phát đi được mong Ace thông cảm)
Trận 2_ Bảo Cầu Vồng gặp Nam Nghệ cũng ra đi với tỉ số 1/3.

Trận 3- Dung Hải Dương gặp Sử Tuệ Bình Đà Nẵng --- 3/1


Chiều nay còn một số trận chung kết các nhóm tuổi sẽ có nhiều kết quả bất ngờ tiếp theo...!

Tào lao. Tuấn Anh thua Nam Tiến 2-3, thua trong thế thắng với ván chung kết dẫn đến 10-3 sau khi dẫn 2-1. Tuấn Anh dạo này chuyển sang mặt H3 đánh rất lên tay trong khi Nam Tiến đang sa sút phong độ. Đúng ra Tuấn Anh thắng trận này xứng đáng hơn nhưng không hiểu sao khi tỷ số là 10-3 lại để thua ngược 1 cách đáng tiếc. Kết thúc trận đấu có lẽ Tuấn Anh cũng không hiểu nỗi mình nhưng ngày hôm nay Nam Tiến may mắn hơn. Bố già Hùng I rắc già rồi nên lẩm cẩm quá.
 

2014

Binh Nhì
Trận Bảo thua Nam nghệ cũng không có gì là bất ngờ. Bảo đánh hay nhưng chỉ hay ở những pha bóng lập trình sẵn của Bảo còn những pha bóng đòi hỏi sự đột biến sáng tạo thì Bảo k có. Nam nghệ điểm mạnh là cần cù, cẩn thận và có 1 chút tinh tế ở những pha bóng xa bàn. Lâu lắm rồi mới thấy Nam nghệ thắng Bảo, nhưng đây là chiến thắng rất xứng đáng của Nam nghệ. Một chiến thắng thể hiện sự cần cù chịu khó, chăm chỉ, yêu nghề.
 

2014

Binh Nhì
sau 1 ngày vui là 1 ngày bùn khó tả,, bóng bàn bây h ai cũng vi thành tích ,A xuống đánh B dàn sếp tỉ số,,, sau 1 trận thắng vẻ vang thì gặp 1 nỗi bùn khó tả....

Không vì thành tích thì vì cái gì? A xuống đánh B là chuyện bình thường, có giải A xuống đánh C và D. Mục đích cuối cùng chỉ là tấm huy chương thôi. Còn về việc dàn xếp tỷ số ở đâu cùng thế, mình không thể quyết định số phận của mình thì chịu thôi. Hai chị em cùng tập bóng bàn và cùng tham gia thi đấu có muốn gặp và loại nhau không?
 

thaythuydn

Đại Tá
Tào lao. Tuấn Anh thua Nam Tiến 2-3, thua trong thế thắng với ván chung kết dẫn đến 10-3 sau khi dẫn 2-1. Tuấn Anh dạo này chuyển sang mặt H3 đánh rất lên tay trong khi Nam Tiến đang sa sút phong độ. Đúng ra Tuấn Anh thắng trận này xứng đáng hơn nhưng không hiểu sao khi tỷ số là 10-3 lại để thua ngược 1 cách đáng tiếc. Kết thúc trận đấu có lẽ Tuấn Anh cũng không hiểu nỗi mình nhưng ngày hôm nay Nam Tiến may mắn hơn. Bố già Hùng I rắc già rồi nên lẩm cẩm quá.

Tuấn Anh thua Nam Tiến dù dẩn trước 10-3 có lẻ do chưa thấm nhuần kỷ thuật 1,2,3 của bố già Hùng Iraq.Cơ hội ngàn năm một thưở mà Tuấn Anh đả để vuột mất trong tầm tay.Mình nhớ năm ngoái tại giải Thanh Khê mở rộng,Tuấn Anh củng dẩn trước Nam tiến 2-1 ,nhưng sau đó vẩn thua lại.Sở dỉ như vậy vì Tuấn Anh có cú giật mạnh nhất Đà nẳng.Nhửng cú giật xoáy của Nam tiến bị Tuấn Anh giật chà lại làm Nam T. củng bó tay.Có thể nói từ đây đến lúc Nam tiến chống gậy,có lẻ sẻ không có vdv nào của Đà nẳng thắng được Nam T.Không biết có phải mình quá bi quan không???
 

anzippo

Đại Tá
" phong độ tức thời đẳng cấp mãi mãi " có thể nói giải này mà Nam tiến vô địch thì quá buồn cho bb ĐN, Nam tiến bỏ bb đúng 2 năm vậy mà ĐN k ai có thể qua nổi Nam tiến , Đà Nẵng pre năm 2012 Nam tiến xém thua 1 cây vợt hạng B ĐN , từ đó đến nay Nam tiến hầu như bỏ hẳn vậy mà ... Năm nay vẫn vô địch dù sao vẫn. Chúc mừng Nam tiến . Các đệ tử của thầy Thụy hãy tự suy nghĩ đi ( trong đó có an còi ) luôn học hỏi chứ đừng có " trình độ có hạn ngạo mạng có thừa " lời thầy Thụy hi hi. Chúc sức khỏe
 

2014

Binh Nhì
Tuấn Anh thua Nam Tiến dù dẩn trước 10-3 có lẻ do chưa thấm nhuần kỷ thuật 1,2,3 của bố già Hùng Iraq.Cơ hội ngàn năm một thưở mà Tuấn Anh đả để vuột mất trong tầm tay.Mình nhớ năm ngoái tại giải Thanh Khê mở rộng,Tuấn Anh củng dẩn trước Nam tiến 2-1 ,nhưng sau đó vẩn thua lại.Sở dỉ như vậy vì Tuấn Anh có cú giật mạnh nhất Đà nẳng.Nhửng cú giật xoáy của Nam tiến bị Tuấn Anh giật chà lại làm Nam T. củng bó tay.Có thể nói từ đây đến lúc Nam tiến chống gậy,có lẻ sẻ không có vdv nào của Đà nẳng thắng được Nam T.Không biết có phải mình quá bi quan không???

Quá bi quan. Mà Đà Nẵng muốn tiến xa thì phải tẩy chay các thầy có trình độ vớ vẫn đi. Nhất là các vị tự xưng là thầy trong khi chẳng có trình độ hay bằng cấp gì cả.
 

2014

Binh Nhì
" phong độ tức thời đẳng cấp mãi mãi " có thể nói giải này mà Nam tiến vô địch thì quá buồn cho bb ĐN, Nam tiến bỏ bb đúng 2 năm vậy mà ĐN k ai có thể qua nổi Nam tiến , Đà Nẵng pre năm 2012 Nam tiến xém thua 1 cây vợt hạng B ĐN , từ đó đến nay Nam tiến hầu như bỏ hẳn vậy mà ... Năm nay vẫn vô địch dù sao vẫn. Chúc mừng Nam tiến . Các đệ tử của thầy Thụy hãy tự suy nghĩ đi ( trong đó có an còi ) luôn học hỏi chứ đừng có " trình độ có hạn ngạo mạng có thừa " lời thầy Thụy hi hi. Chúc sức khỏe

Có gì đâu mà buồn. Trình độ bóng bàn Đà Nẵng đang từng bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Năm nay tiến bộ hơn năm ngoái. Các VDV trẻ đã tiến bộ vượt bậc, các VDV già vẫn duy trì được trình độ. Trình độ Nam Tiến chỉ nhỉnh hơn các VDV Đà Nẵng 1 chút thôi, tương lai sẽ bị đuổi kịp và vượt qua.
 

malin_dn

Trung Uý
Có gì đâu mà buồn. Trình độ bóng bàn Đà Nẵng đang từng bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Năm nay tiến bộ hơn năm ngoái. Các VDV trẻ đã tiến bộ vượt bậc, các VDV già vẫn duy trì được trình độ. Trình độ Nam Tiến chỉ nhỉnh hơn các VDV Đà Nẵng 1 chút thôi, tương lai sẽ bị đuổi kịp và vượt qua.
Nam Tiến thì trình rất cao, nhưng không tập luyện, một phần vì đẳng cấp quá cao nên rất khó để có người nganh tầm tập cùng, nên cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Tuấn anh tập luyện thường xuyen đã làm khó được và suýt ăn Nam Tiến, chỉ sơ sót một xíu lại thua quá uổng
 

Bình luận từ Facebook

Top