CLB Những Người Yêu Thơ

choctietlon

Super Moderators
Dear all member !
Với mục đích tạo ra một chủ đề thảo luận thơ ca rộng hơn, mong muốn topic “sống” lâu hơn và cũng là để các thành viên có thể giao lưu thơ với nhau một cách thoải mái mà không hạn chế về chủ đề, choctietlon mạo muội mở ra topic: CLB Những Người Yêu Thơ

Tôi đây thơ phú gà mờ
Mạo muội mở một trang thơ Diễn đàn
Mong các bác chớ phản nàn
Thơ ca đối đáp Diễn đàn vui chung
Chủ đề thơ viết mênh mông
Miễn là thơ viết chuyện trong Diễn đàn
Chém gió thì xin khỏi bàn
Cốt sao thơ viết cả làng cùng vui

Bia Bia Bia Bia Bia;););)
 

choctietlon

Super Moderators
Sau đây là một số thể loại thơ thường gặp trên Diễn đàn: hi hi hi...

Thứ nhất: thời sự Diễn đàn
Thơ ca xin cứ viết tràn cung mây
Mọi sự nóng hổi hàng ngày
Xin các bác cứ trình bầy bằng...thơ

Thứ hai: từ trước tới giờ
Xướng - Hoạ chọc ghẹo bao giờ cũng vui
Bị chọc cũng chẳng bùi ngùi
Vì người viết chỉ ghẹo chơi thôi mà

Thứ ba: thơ kiểu ba hoa
Khoác lác trình bóng lời ra tiếng vào
Để bà con phải xôn xao
Trình bóng như vậy lẽ nào mình nghi???

Thứ tư: thơ rất hiếm khi
Bỗng nhiên ngẫu hứng thơ thì cứ tuôn
Có khi vì quá u buồn
Forum thơ viết nỗi buồn sẻ chia
 

choctietlon

Super Moderators
Anh và Em

Em là quả bóng chiều hôm
Anh - đôi mặt vợt bồn chồn vỗ theo
Em là 1 chiếc sạ điêu
Anh là mặt Bướm sớm chiều có nhau
Nếu em là mặt mút Tầu
Anh - keo tăng lực ở đâu cũng cần
Nếu em là một đôi chân
Giầy DHS ân cần có anh
Em là 1 chiếc bàn xanh
Anh - quả bóng trắng, em - anh khác mầu
Chúng mình sớm tối có nhau
Chẳng bao giờ có chuyện sầu đôi ta.





 

choctietlon

Super Moderators
Tình Yêu Lạ

Sao em là quả banh
Anh giật hoài đập mãi
Đôi khi còn bạt lái
Đẩy em đi thật xa

Anh chẳng hiểu tình ta
Sao lại buồn cười thế
Yêu em anh không để
Em rơi về bàn anh

Trong trận quyết tranh giành
Đánh đập em đau đớn
Đôi khi lại mơn trớn
Nào phải dỗ dành đâu

Thôi đừng trách chi nhau
Tình yêu anh ...là thế
Yêu em anh không để
Em rơi về bàn anh


Yêu kiểu này vừa vũ phu, vừa ích kỷ lại chẳng thương hoa tiếc ngọc gì các bác nhể. he he he he
 

choctietlon

Super Moderators
Vợt cùn đánh bóng thế nào

Em là quả bóng chiều hôm
Tôi- đôi mút cũ bồn chồn vỗ theo
Nào ngờ em trách tôi nghèo
Kéo em chẳng nổi, eo xèo em rơi
Thế là tôi đứt cả hơi
Làm sao giật được em tôi bây giờ
Một thoáng ý tưởng bất ngờ
Tôi không chờ giật, bất ngờ "đờ mi"
Em nhoẻn nở nụ cười khì:
Thông minh có đấy ! mấy khi an toàn?
Ngồi buồn lại nghĩ miên man
Chuyển sang zơ cắt tràn lan cũng đành
Em rằng đâu phải zơ anh?
Trong đầu nặng trĩu tôi đành bó tay
Thoáng một ý nghĩ hay hay
Liều mình "bạt đít bóng" bay sang bàn
Và rồi em quá ngỡ ngàng
Em đây ưa nhất được chàng vỗ mông

hi hi hi :D:D


--------------------------------------------------------------------------------


 

choctietlon

Super Moderators
Bài thơ hay của Truongchiminh


Đã mười năm rồi phải không ta?

Kê vàng chưa tỉnh mộng đã già!

Mười năm thiếu nữ thành thiếu phụ

Ta vẫn phong trần ta vẫn ta!!!



Chuyện mười năm trước một mùa đông

Long lanh mắt biếc má sen hồng

Em mùa xuân đó còn bé lắm

Chỉ biết dỗi hờn, em nhớ không?



Đôi ta tập bóng những chiều tan

Em hỏi anh "sao quả bóng vàng?"

Anh đáp "vì em yêu màu nắng

Nên bóng vàng để tặng hồng nhan"



"Thế sao bàn bóng lại màu xanh?"

Làm vẻ dỗi hờn em hỏi anh

Anh đáp "vì anh là trời biếc

Ngàn đời yêu mãi nắng long lanh"



Rồi bỗng một hôm bóng lìa bàn

Bỏ trời xanh lại, nắng sang ngang

Có một kẻ buồn quên cả khóc

Vắng một người đường bóng dở dang!



Vợt vắng tay em chắc vợt buồn!

Đâu rồi hơi ấm của người thương?!

Những lúc nhớ em anh chỉ biết

Ôm vợt tìm một chút tàn hương.



Em giờ nơi đó nắng có vàng

Vẫn trời xanh thẳm lúc mùa sang

Em có cùng chồng đi tập bóng

Em có nghe buồn gió thở than



Thôi nhé từ đây vạn kiếp sầu

Cố nhân một tiếng trọn niềm đau

"Ngã lãng du thời quân thượng thiếu

Quân kim hứa giá ngã bạch đầu"
 

choctietlon

Super Moderators
Em là ai?

Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa
Ngày em có nhớ anh chưa biết gì
Thấy em tròn, trắng lạ kỳ
Ngắm trông thích quá tỉ ti lại gần
Nhìn kỹ thấy một đường gân
Mờ mờ ảo ảo như gần như xa
Anh đây vốn dĩ hào hoa
Thấy là muốn “chiến” nhưng mà em chê
Em rằng anh hãy ra về
Không có “dụng cụ” sao “phê” cho đành ?
Anh phi xe chạy loanh quanh
Tìm mua “dụng cụ” - một cành Butter
Cộng thêm hai miếng Sriver
Quay lại tìm gấp, em giờ ở đâu?
Em nói nhỏ nhẹ một câu:
“Đừng nôn nóng quá, ngấm sâu dần dần
Đừng vội gồng cứng tay chân
Thân mình thả lỏng, lúc gần lúc xa”
Anh nóng lòng vuốt với xoa
Em ẻo lả quá chúng ta khó gần
Mới đầu anh chỉ lần mần
Nâng nê kê đỡ có phần tiếc thương
Ngờ đâu lắm chuyện khó lường
Rằng em lại muốn anh cuồng bạo cơ
Một chút suy nghĩ vẩn vơ
Anh liền “đục”, “giật” bất ngờ em kêu
Đúng rồi cứ thế …anh yêu (oh yesss)
Sau này anh sẽ hiểu nhiều em hơn

P/S ":Các bác đừng có mà hiểu lầm đấy nhé ! ka ka ka :D :D
 

choctietlon

Super Moderators
Tình Yêu Bóng

Mỗi chiều anh đến với em
Ngại chi mưa gió bon chen nết Giời
Đến với em cũng chỉ chơi
Mà anh đã đốt quá trời thời gian!
Chặng đường tập bóng gian nan
Đôi công, chặn, giật, phê ngang, cắt ghì
Đờ mi, móc,lốp, moi, ve
Lại còn thêm cả rượu chè cuộc vui
Khi thua cũng thấy bùi ngùi
Khi thắng thì cũng thấy vui trong lòng
Gặp người rơ thủ thì mong
Đánh sao thoả sức hằng mong thàng ngày
Gặp người có quả giao hay
Cố làm sao để cho dày dạn thêm
Gặp người đánh cả hai bên
Mình lại tập thủ thật bền cũng hay
Anh mải mê bóng hàng ngày
Cũng bởi anh đã quá say em rồi
Yêu em đâu chỉ riêng tôi
Còn nhiều người nữa, hỡi ôi rất nhiều

:cool::cool::cool::cool::cool::cool:
 

choctietlon

Super Moderators
Bóng Bàn Bại Trận Ký Sự


Phần tôi chẳng phải có tài
Cũng xin mạo muội nhập đài làm thơ
Bóng bàn mới tập hôm giờ
Liều mình ngẫu hứng làm thơ diễn đàn
Khoan khoan xin chớ vội bàn
Câu chuyện tôi kể muôn vàn niềm đau
Chư vị chỉ bảo đôi câu
Để cho tôi được cái đầu mở mang
Trận bóng thách đấu rõ ràng
Có thêm cá độ trăm ngàn tiền bia
Người thua thì phải ra rìa
Người thắng thì được uông bia không tiền.
Chơi từ những quả đầu tiên
Set cuối tôi đuổi được lên chín đều
Đấu thủ có rất nhiều chiêu
Hai bên đều có khá nhiều quả hên
Đấu thủ giao quả xoáy lên
Tôi úp mặt vợt bạt liền bóng sang
Đấu thủ quả thực bàng hoàng
Tôi được khán giả thưởng chàng pháo tay
Đấu thủ trấn tĩnh lại ngay
Nghiêng người giấu bóng một tay ngang bàn
Giao quả xoáy xuống pha ngang
Đã ngắn và thấp lại sang trái chiều
Kinh nghiệm tôi chẳng có nhiều
Nhưng cũng đọc được pha nhiều xoáy ngang
Nếu đánh thì chẳng phải bàn
Nếu cắt liệu có an toàn lắm thay?
Trong đầu thoáng chút bay hoay
Chân thì đã bước ra ngay cạnh bàn
Chậm tay cắt đít bóng sang
Đối phương giật mỏng rõ ràng xoáy lên
Úp vợt áp sát bạt liền
Đẩy đối thủ đến một miền thương đau
Nào ngờ đấu thủ chẳng sầu
Lùi xa ba bước móc câu moi vào
Lưng đối thủ đã chạm rào
Tôi liền bỏ nhỏ thể nào cũng ăn
Đối thủ chẳng chút lăn tăn
Nhanh chân gạt nhẹ bóng lăn qua bàn
Phần tôi thì quá ngõ ngàng
Vội vàng lắc vợt sang mang bên này
Đối thủ liền vẩy cổ tay
Vừa xung vừa xoáy bóng bay mép bàn
Chắc rằng tôi phải đầu hàng
Vì thấy bóng chạm cạnh bàn lao đi
Còn tôi trong lúc lâm nguy
Chân tay chẳng có làm gì được đây?
Chắp tay hỏi các bậc thầy
Gặp trường hợp đó giải vây thế nào?
*
* *
Khán giả bàn tán xôn xao
Chuyện ăn điểm chỉ dựa vào vận may
Tôi cầm quả bóng trong tay
Cái dáng điệu của một tay chẳng vừa
Quả trước tôi đã bị thua
Dùng đòn secvit để lừa quả sau
Giao bóng đa xoáy thuộc làu
Cúi người giấu bóng vào sâu trong lòng
Quả này vừa xoáy vừa cong
Nếu cắt mặt trái bóng vồng lên cao
Nếu cắt mặt phải thì sao?
Không đưa sâu vợt thể nào tụt ngay
Để cho đối thủ loay hoay
Ăn điểm trực tiếp chẳng day dứt lòng
Nào ngờ đối thủ lại công
Nghiêng vợt đấm mạnh bóng không ra ngoài
Chuẩn, chẳng có một chút sai
Hoá ra đối thủ thuộc bài hơn ta
Cú giao đa xoáy tung ra
Đón đầu bóng đẩy thì ta ăn đòn
Quả này đọc được thì ngon
Nếu không đọc được ăn đòn của ta
Chọc tiết lợn hết ba hoa
Trách chi sở học người ta hơn mình
Theo đuổi cả một quá trình
Giờ đây họ vẫn hơn mình mới cay
*
* *
Họ được giao quả bóng này
Chỉ còn có nước bó tay xin hàng
Khi họ giao quả đục ngang
Vừa nhanh vừa mạnh lại sang trái chiều
Đối thủ sử dụng quái chiêu
Tôi đành thất bại bởi nhiều lý do
Phản xạ không kịp dở trò
Bóng đà dính bụng tiếng hò tiếng reo
Bia bọt đã nộp khá nhiều
Thêm một két nữa vào chiều hôm nay
Nếu chứng kiến trận đấu này
Ai ai cũng phải khen hay: chẳng tồi
Tán vui góp nhặt vài lời
Chư vị quý mến cho nhời cảm ơn.

Choctietlon
Jan, 2010
 
Last edited:

choctietlon

Super Moderators
Em xin phọt bài thơ kỷ niệm ngày đầu CTL tham gia Siêu Chymcu gặp bác Chinh batai - thần tượng của giới trẻ.


Hôm rồi được gặp bác Chinh
Ba Tai tên hiệu nghĩ mình dưới cơ
Bác rằng: từ trước tới giờ
Quả giao "tuốt lúa" bắt ngờ, hiểm hung
Bác nói với giọng ung dung
"Không "tuốt lúa", giá cuối cùng chấp 2"
Em đây vốn điếc hai tai
Nhào zô liền chiến nào ai có ngờ
Hai quả lên, xuống bất ngờ
Em đỡ chẳng nổi, bây giờ đều 2
Lối chơi em chẳng rông dài
Dùng đòn "choctiet" 4 - 2 gỡ hoà.
Tính em chẳng giống người ta
Làm gì có chuyện viết ra văn dài
Đòn chỉ có một không hai
Bạt vào ăn cả, ra ngoài thua luôn
Lối đánh như thể đi buôn
Được thì ăn, hỏng chẳng buồn làm chi
Set 1 bác phải về nhì
11-7 bác khắc ghi số này
Sét 2 bác đã thuần tay
Ăn liền bốn điểm quá hay ban đầu
Vậy mà em chẳng âu sầu
Dụng đòn "chọc tiết" thắng sâu set này
Khán giả xem cũng thấy cay
4 -2 dẫn trước, thế này là sao
4 - 11 vẫy tay chào
Bác thua 2 set biết sao bây giờ?
Set 3 thấy bác cóng cơ
Giao bóng tự hỏng: bao giờ thế đâu
Được thể em lại chơi ngầu
Giao quả "chọc tiết" rất sâu cuối bàn
Bác đọc đúng: xuống pha ngang
Vội vàng cắt bóng sang bàn bên em
Nào ngờ không hẹn mà duyên
Nghiêng người em bạt bóng liền vụt sang
Cắm ngay bụng bác bàng hoàng
Chán tay bỏ vợt ngỡ ngàng 3 roi
Thôi thì bác hãy cứ coi
Mười Bia rắc thính thiệt thòi gì đâu
Gặp nhau mới trận ban đầu
Siêu chim cú sống còn lâu bác à



PS: thơ khoác lác, ba hoa tý xin các bác đừng chém. Bia Bia Bia Bia :D :D
 

trungsay

Thượng Sỹ
Cảm hứng lên, phọt ra thơ
Bây giờ lỗi mạng biết sờ ở đâu
Bài thơ viết dở đôi câu
Đợi cho cảm hứng bớt sầu phọt ra.
 

choctietlon

Super Moderators
Kỷ niệm đêm buồn ngồi uống rượu một mình.


Độc Ẩm Đêm Khuya

Đêm đã khuya rồi một mình ta
Cô đơn quạnh quẽ kẻ xa nhà
Độc ẩm cảm lòng sao chua sót
Quán xá đông người, ta với ta

Bồ đào mỹ tửu, dạ quang bôi
Độc ẩm riêng mình cũng thế thôi
Bạn hữu đông người sao chẳng thấy
Ngọc bôi, mỹ tửu.... uổng mất rồi





:p:p:p:p
 

choctietlon

Super Moderators
Phọt lại bài thơ của Trungsay.
Rất thích bài này vì anh em đam mê bóng bàn đều thường trong tình trạng tương tự.

Vợt treo cửa sổ ngóng mưa
Bóng cho trẻ nhỏ buổi trưa coi nhà
Cả năm được buổi gọi là
Động viên mẹ cháu: ở nhà trông con



Thanks trungsay nhé !
 

choctietlon

Super Moderators
Kỷ niệm lần đầu chiến với bác Admin - Nickhaynhat
Bị ăn quả trứng vịt lộn nên còn nhớ mãi. ặc ặc ặc



Hôm qua gặp bác Nickhay
Thua trong set cuối ngẫm cay trong lòng
Ban đầu nào bác có công
Chỉ chặn và đẩy vô cùng dẻo dai
Bác thua và đến set 2
Em lại thắng tiếp nào ai có ngờ
Set 3 bác mới vào cơ
Trái ve, phải bạt bất ngờ lắm thay
Kết quả bác thắng set này
Làm em đây quá bay hoay, giật mình
Set 4 em quá thất kinh
Cố đánh chẳng được nghĩ mình nản tay
Thôi thì bỏ qua set này
Vào set 5 sẽ cố ngay từ đầu
Anh em cổ vũ vài câu
Tinh thần lấy lại chơi ngầu hẳn lên
Giao quả "chọctiết" xoáy lên
Khi điểm của bác đã lên đến 10
Điểm em mới 8 mà thôi
Nào ngờ bác giật, em thời đứng yên
Vì bóng đã chạm vào viền
Cạnh bàn bên phải bóng liền lạng đi
11-8 em về nhì
Viết vài câu để khắc ghi nợ này


Thua nên nhớ dai các bác ạ. dẫu đã lâu lắm rồi hi hi hi hi...
 

choctietlon

Super Moderators
Câu chuyện của con nghiện bóng bàn



Thấy anh mê mải bóng bàn
Em mới gạn hỏi lan man đôi lời
Chơi bóng mấy ngày anh ơi?
Mỉm cưởi anh nói "chỉ chơi bốn ngày"
Ngày nào anh nói em hay
Anh cười tủm tỉm "bốn ngày này em:
Ngày Đông giá rét tựa kem,
Ngày Hè nóng nực vẫn thèm đi chơi
Xuân, Thu hai buổi mát trời
Chiều chiều anh lại đi chơi bóng bàn"
Em rằng anh thực quá tham
Bốn ngày nhiều quá sao làm bớt đi
Vẫn nụ cười tựa mọi khi
Anh nói rằng sẽ bớt đi một ngày
Em vui mừng hỏi lại ngay
Còn ba ngày vậy chẳng hay ngày nào??
Lòng em chờ đợi xôn xao
Chẳng biết anh bớt ngày nào cho em
Anh liền hắng giọng ...e hèm..
"Hôm qua - quá khứ cứ xem một ngày,
Hôm nay anh vẫn chơi đây,
Và ngày mai nữa: ba ngày nhé em"
Em giận nói giọng bon chen
Anh ích kỷ chẳng cho em ngày nào
Bớt thêm một ngày đã sao???
Hai ngày thôi nhé thế nào anh ơi???
Anh lại tủm tỉm đầu môi
Ừ thì anh sẽ chỉ chơi hai ngày
Ngày chắn, ngày lẻ thôi đây
Em thấy phương án thế này được chưa???
Giận anh cái kiểu cò cưa
Nói lời ngụy biện chẳng ưa chút nào
Thấy em giận dỗi cao trào
Ghé tai anh nói thì thào đủ nghe
Lời nói như muỗi vo ve
Mà em cứ tường sấm đè ngang tai
"Một ngày thôi, chẳng phải hai,
Ngày anh còn sống, em hài lòng chưa???"




Bác nào có vợ nóng tính thì đừng trả lời như em đấy nhé ! ka ka ka ka :D :D :D
 

choctietlon

Super Moderators
Bóng bàn đang chơi, vợ bảo thôi
Ngoài trời gió rét lại mưa rơi
Từ biệt anh em tôi rời sới
Về tới sới nhà.....vợ bắt chơi

Bóng này khác hẳn bóng ban chiều
Bóng mềm nên độ nảy chẳng nhiều
Phô diễn trình chẳng cần khán giả
Vậy mà chiến đấu cũng liêu xiêu

Có điều chơi tối ít... giao lưu
Đấu thủ của ta cũng... chẳng nhiều
Trọng tài không có, bàn không lưới
Rượu, bia cá độ chẳng bao nhiêu

Thế rồi cũng bởi máu tiêu diêu
Tạm biệt đối thủ đã gặp nhiều
Xách kiếm giao lưu sang bàn khác
Nhận thấy mình.....chẳng được mấy chiêu

:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
 

choctietlon

Super Moderators
Có trái bóng,
Lềnh phềnh trong vũng nước
Vỡ hay còn?
Hay lạc mất từ lâu?
Nghĩ mà thương sau bao cuộc bể dâu
Vợt còn đó, mà bóng thay nhiều quá !


Tác giả: Trungsay
 
Last edited:

BigBigBog

Hạ Sỹ
post lại bài này hưởng ứng thơ phú của bác chọc, nhân đọc thơ bác Trungsay nhớ đến những lúc ngả nghiêng nghiêng ngả

Say say tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh say say
Ngày thì quá ngắn đêm quá dài
Sao ko chờ nắng mai thức dậy
Đắm chìm hoài những giấc mộng đổi thay

Ngày đến ngày đi, ngày lại tới
Đêm qua đêm lại, đêm chơi vơi
Người đến người đi, người ở lại
Ngoảnh lại sau lưng ta còn ai?
 

choctietlon

Super Moderators
post lại bài này hưởng ứng thơ phú của bác chọc, nhân đọc thơ bác Trungsay nhớ đến những lúc ngả nghiêng nghiêng ngả

Say say tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh say say
Ngày thì quá ngắn đêm quá dài
Sao ko chờ nắng mai thức dậy
Đắm chìm hoài những giấc mộng đổi thay

Ngày đến ngày đi, ngày lại tới
Đêm qua đêm lại, đêm chơi vơi
Người đến người đi, người ở lại
Ngoảnh lại sau lưng ta còn ai?

Ngoảnh lại sau lưng nếu có còn
Phải chăng Bog chỉ thấy chồng, con?
Gia đình mội mái nhà yên ả
Sao đắm chìm hoài giấc mộng son?

:cool::cool::cool::cool::cool::cool:
 

Bình luận từ Facebook

Top