Đội GPMB- vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu:)

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Thắng ủn mưa gió thế này ở nhà kể ra cũng là hình thức kiếm tiền... chứ nắng ráo rộn rã ra ngoài nhiều thì lại ốp nộp thôi...

Tuấn trốn nằm nhà thở ô xy lại thích ọ oẹ, nện cho nhập viện bây giờ. Ai tên là nộp ở đây, qua vừa ra sân bên cạnh nện cho cả clb kêu như mìn,bia với lẩu đầy bàn ăn uống ko hết đấy!
 

vietguider

Trung Sỹ
Dạo này nhân sự phải đi điều phối nhiều, xem chừng đơn từ ứ đọng quá nhỉ. Thôi chiều mai 4h, hộ nào muốn giải quyết đầu tiên thì mời ra trụ sở Bách Khoa, mỗi buổi làm việc sẽ chỉ giải quyết 3 trường hợp húng lìu nhất, các ca yếu bóng vía cứ ẩn nấp ở nhà, sẽ xử lý sau.
 

Drhongson

Đại Tá
Dạo này nhân sự phải đi điều phối nhiều, xem chừng đơn từ ứ đọng quá nhỉ. Thôi chiều mai 4h, hộ nào muốn giải quyết đầu tiên thì mời ra trụ sở Bách Khoa, mỗi buổi làm việc sẽ chỉ giải quyết 3 trường hợp húng lìu nhất, các ca yếu bóng vía cứ ẩn nấp ở nhà, sẽ xử lý sau.

Ừ , thấy nhân sự phân nhánh ra GPMB - Old amultat , kiêm nhiệm ôm đồm 2 nơi , chị Mai hậu cần lại đi Đà nẵng ...gay đấy nhỉ ???
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
GPMB là lính tinh nhuệ được tập hợp khi cần có. Để phục vụ tay nghề thì 95% ae hội đã đăng kí tham gia vào giải Hà nội Premieship 2013. Đứng trong diện chính quy nên khi đăng kí gặp nhiều điều chắc trở khiến thứ hạng muốn ngồi là ko yên ổn! Chính vì thế mà bang phái mới thành lập gặp nhiều chắc trở. Vài phần tử húng lìu mới tham gia cũng muốn chứng tỏ năng lực của mình khi thể hiện với LLTT rằng GPMB cũng chỉ là cái danh chứ ko có thực lực.

Mấy phần tử này thuộc dạng cứng đầu cứng cổ như Ngô nướng 1 sừng với Hùng cấm vận thể hiện vai trò chủ lực cho hội sau này cùng sát cánh T7 để chiếm lĩnh thị trường( đó chỉ là mơ mộng). LLTT cũng chẳng nói gì nhiều chỉ giáo dục bằng tiền cho các em biết mình còn phải phấn đấu bao lâu thì sẽ đc nằm trong diện GPMB. Tuổi trẻ nhiều mộng tưởng đã đưa Hùng cấm vận khẳng định niềm tin sẽ chén LLTT khiến các ae trong đội hùn vốn cho đầu tư chuyến này , LLTT cũng nghĩ rằng ko muốn cho em 1 sự thất bại trước mong chờ của tập thể hạng D nhưng vì đao kiếm vô tình đã nện cho 3 búa làm luôn 250k đút túi ...

Ngô nướng 1 sừng sung sướng vì ko đặt tiền cửa Hùng đã nhẩy dây lên và chứng tỏ niềm tin chỉ là ở mình cũng đứng lên thể hiện là mình chỉ tin vào mình. Ngúng nguẩy làm đẹp rồi nhẩy vào đấu trường 100k mê như muốn bộc lộ rằng mình sẽ làm nên chuyện lớn. Chưa kịp ọ ọe gì cũng bị LLTT bức tử nốt 100k mê.

Chỉ duy nhất Tuấn 7 nhanh trí tính xa trông rông mà thoát hiểm chiều qua ko thì cho đi đủ chuyến nốt! Tổng giá trị kiếm đc 350k mê đi ăn lẩu chi có 130k mê. Dương ra hơn 200k mê kể ra đội D cứ họp mình cứ tới!
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
GPMB là lính tinh nhuệ được tập hợp khi cần có. Để phục vụ tay nghề thì 95% ae hội đã đăng kí tham gia vào giải Hà nội Premieship 2013. Đứng trong diện chính quy nên khi đăng kí gặp nhiều điều chắc trở khiến thứ hạng muốn ngồi là ko yên ổn! Chính vì thế mà bang phái mới thành lập gặp nhiều chắc trở. Vài phần tử húng lìu mới tham gia cũng muốn chứng tỏ năng lực của mình khi thể hiện với LLTT rằng GPMB cũng chỉ là cái danh chứ ko có thực lực.

Mấy phần tử này thuộc dạng cứng đầu cứng cổ như Ngô nướng 1 sừng với Hùng cấm vận thể hiện vai trò chủ lực cho hội sau này cùng sát cánh T7 để chiếm lĩnh thị trường( đó chỉ là mơ mộng). LLTT cũng chẳng nói gì nhiều chỉ giáo dục bằng tiền cho các em biết mình còn phải phấn đấu bao lâu thì sẽ đc nằm trong diện GPMB. Tuổi trẻ nhiều mộng tưởng đã đưa Hùng cấm vận khẳng định niềm tin sẽ chén LLTT khiến các ae trong đội hùn vốn cho đầu tư chuyến này , LLTT cũng nghĩ rằng ko muốn cho em 1 sự thất bại trước mong chờ của tập thể hạng D nhưng vì đao kiếm vô tình đã nện cho 3 búa làm luôn 250k đút túi ...

Ngô nướng 1 sừng sung sướng vì ko đặt tiền cửa Hùng đã nhẩy dây lên và chứng tỏ niềm tin chỉ là ở mình cũng đứng lên thể hiện là mình chỉ tin vào mình. Ngúng nguẩy làm đẹp rồi nhẩy vào đấu trường 100k mê như muốn bộc lộ rằng mình sẽ làm nên chuyện lớn. Chưa kịp ọ ọe gì cũng bị LLTT bức tử nốt 100k mê.

Chỉ duy nhất Tuấn 7 nhanh trí tính xa trông rông mà thoát hiểm chiều qua ko thì cho đi đủ chuyến nốt! Tổng giá trị kiếm đc 350k mê đi ăn lẩu chi có 130k mê. Dương ra hơn 200k mê kể ra đội D cứ họp mình cứ tới!

Ơ hay nhẩy! Rõ là hum qua a Thắng chính sách khuyến mãi, nát hàng trước toàn bộ anh chị em nhà Ô - mù - tạt, uống bia định trốn, gọi mãi mới ra làm vài ngụm xong về mà...Đúng không nhà mềnh???? (A Vietguider, Mặc kệ tôi với đời, Hùng cấm vận...)????? kekekkekeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Ơ hay nhẩy! Rõ là hum qua a Thắng chính sách khuyến mãi, nát hàng trước toàn bộ anh chị em nhà Ô - mù - tạt, uống bia định trốn, gọi mãi mới ra làm vài ngụm xong về mà...Đúng không nhà mềnh???? (A Vietguider, Mặc kệ tôi với đời, Hùng cấm vận...)????? kekekkekeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Sự thật làm cho em có vẻ đau lòng nhỉ? Nếu mà thấy rằng uống nước của a thì e cứ vui vẻ chứ đừng có manh động rủ a oánh độ nhé! Kẻo giờ sự thật nó lại phũ phàng!^^
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Sự thật làm cho em có vẻ đau lòng nhỉ? Nếu mà thấy rằng uống nước của a thì e cứ vui vẻ chứ đừng có manh động rủ a oánh độ nhé! Kẻo giờ sự thật nó lại phũ phàng!^^

kakakka....Chỉ sợ anh hay ngủ quên khi le lói tí ròi lại tắt ngay.... và rủ lần tới lại không dám oánh với em, vì lại sợ em oánh cho nát hàng nữa chứ giề, độ giề chứ OKIe luôn đi, nhìn A Tuấn 7 mà làm gương anh nhóa! kakakakak
 
kakakka....Chỉ sợ anh hay ngủ quên khi le lói tí ròi lại tắt ngay.... và rủ lần tới lại không dám oánh với em, vì lại sợ em oánh cho nát hàng nữa chứ giề, độ giề chứ OKIe luôn đi, nhìn A Tuấn 7 mà làm gương anh nhóa! kakakakak

Cô này giờ ghê gớm đây! Không biết liệu giờ mình chấp 222 có chịu nổi nhiệt không ta hic! Nhưng cũng liều mình làm cái nồi lâu vây, có khớp lệnh không Lương ới ời ơi!!!!!!
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Cô này giờ ghê gớm đây! Không biết liệu giờ mình chấp 222 có chịu nổi nhiệt không ta hic! Nhưng cũng liều mình làm cái nồi lâu vây, có khớp lệnh không Lương ới ời ơi!!!!!!

kiểu của Hòa thượng thích đủ thứ thì nhìn nick là bít đi đâu chả gạ gẫm.... Có bít là ai đâu mà nhận....(cho cái Avatar đê xem nào)
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
kakakka....Chỉ sợ anh hay ngủ quên khi le lói tí ròi lại tắt ngay.... và rủ lần tới lại không dám oánh với em, vì lại sợ em oánh cho nát hàng nữa chứ giề, độ giề chứ OKIe luôn đi, nhìn A Tuấn 7 mà làm gương anh nhóa! kakakakak

Mà a thấy e oánh cả a T7 e cũng chưa được bao giờ mà sao e có vẻ hào hứng chém gió là ăn a ấy nhể? Qua nộp a 1 loét xong giờ vẫn hôn mê ờ?
 

vietguider

Trung Sỹ
Phôi Nướng bị sao đấy, việc mình thua thì nhận thua, phải xác định mình không thể giống LLTT được, thắng thua không ai xác minh được. Hôm qua đội mình nói chung hàng họ nát nhừ, có mỗi tớ hàng còn nguyên vì dùng tiền thế thân :D
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Thắng ủn qua may vì tôi ngủ quên mất không lại 2 tay dâng lễ mà lòng đầy chua xót ngay. Thắng ủn có cái hay là thua cũng họp cứ như thắng người ta. Hehe.

Hay cái gì mà hay, trình độ oánh như thế thì kém nộp hết đi chứ còn gì nữa! Qua đội có bạn Giao chơi với Phôi Nướng cũng khẳng định ghê lắm. A nên nằm nhà đắp chăn chờ độc lập đi,ra nát hàng ngay!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Phôi Nướng bị sao đấy, việc mình thua thì nhận thua, phải xác định mình không thể giống LLTT được, thắng thua không ai xác minh được. Hôm qua đội mình nói chung hàng họ nát nhừ, có mỗi tớ hàng còn nguyên vì dùng tiền thế thân :D

Quả thật GPMB toàn khí phách! Vietguider có làm đội trưởng của D cũng là sáng suốt và chân thành. Phôi Nướng chẳng qua vì tiếc tiền mà do chính mình ko giữ nổi nên đau xót là thế! Chứ như mấy ae tỉnh táo chỉ động viên cho Hùng cấm vận lấy thước đo. Tỉnh hơn cả vẫn là ở nhà ngủ,ko mất gì!
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Hay cái gì mà hay, trình độ oánh như thế thì kém nộp hết đi chứ còn gì nữa! Qua đội có bạn Giao chơi với Phôi Nướng cũng khẳng định ghê lắm. A nên nằm nhà đắp chăn chờ độc lập đi,ra nát hàng ngay!

A Thắng trông thế mà yếu bóng vía nhỉ???? Nát hàng với e đến gần 10 trận (trong đó A T7 chứng kiến khoảng hơn 5 trận). Còn mấy trận còn lại có cả Trúc Ỉn, a Ngọc... Ở BK chứng kiến, e đánh cho xong k thèm bắt tay e. Thế mà h alo cho cả làng to quá. (Vietguider: hãy xem xét tình hình kỹ trước khi ứng phó với LLTT nhé, thế nào là "Lấy độc trị độc", k thể nói mình k giống a Thắng ủn đc)
 

Bình luận từ Facebook

Top