AE Hà giang đâu rồi ?

ruoubakich

Trung Tá
Tôi đến gần TP. Tuyên Quang rồi, chắc khoảng 4h30 có mẹt ở Hà Giang.

Chào anh em Hà Giang ! Chào hangruoi ! Mình nhận điện thoại từ Hùng Sinh CT Điện Lực Hà Giang mà thấy buồn . Sao ông đi đâu cũng nát hàng vậy ? Ông Lục Tiên Sinh à , khi mình thắng khách một hai trận rồi thì cử người đánh kém tiếp hangruoi để khách đỡ tủi , đằng này các bác vùi dập tôi e lần sau lên Hà Giang hangruoi sẽ không vác kiếm đi đâu . Ông nhắc Hùng Sinh thế hộ tôi với nhé .
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Chắc Bác hiểu nhầm rồi. Chỉ có Bác Hùng giao lưu với hangruoi thoi. E chưa kịp giao lưu thì Bác hang rui đã đi rồi. Khả năng do đường xa + mệt mỏi= gặp gai nữa nên hơi sâu
 
Last edited:

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Chắc Bác hiểu nhầm rồi. Chỉ có Bác Hùng giao lưu với hangruoi thoi. E chưa kịp giao lưu thì Bác hang rui đã đi rồi. Khả năng do đường xa + mệt mỏi= gặp gai nữa nên hơi sâu

Vâng, 3 ngày lúc nào cũng ăn uống + giao lưu bóng bàn và trên đường. Chặng đường HN - HG thật mệt mỏi do nhiều ngày trước đi về Uông Bí liên tục. Xuống xe khi còn lâng lâng là đến xới Điện Lực ngay. Trận đầu đánh với bác Hùng lại không được khởi động vì bác Hùng đánh tự do, vài quả là chiến luôn vì xới này đông. Lạ nhà thi đấu, chưa quen ánh sáng, cảm giác hơi lâng lâng nên đánh toàn hỏng. Bác đó quất cho 3 roi ... :D

Trận thứ 2 đánh với cậu Thành năng khiếu và Hr được khởi động trái phải kỹ hơn. Cậu Thành đánh 2 càng khá đều, đặc biệt là giật phải. Dù Hr dẫn trước 2-0, rồi 2-1, dù séc 4 dẫn 10-6 nhưng cậu đó vẫn ngược dòng và thắng lại. Séc 5 thì thật căng thẳng và Hr lại thúc thủ... Hề Hề

Hôm sau em vào xã Bát Đạt Sơn, Cao Mã Pờ ở Quản Bạ. Cung đường phê thật (nhất là và Cao Mã Pờ), đặc biệt lf đi bằng xe máy. Mệt quá và về muộn nên cũng không gặp lại được các bác trên đó vì 8h30' tối pải có mặt ở bến xe rồi. Về HN mới thấy hậu quả mưa to gió lớn.

Hẹn các bác dịp khác nhé! Hr còn đi nhiều... Bia


 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Một vài hình ảnh CLB Điện Lực TP. HG. Nơi đây tập trung nhiều cao thủ. Thành viên rất đông nhưng CLB chỉ có 2 bàn nên chủ yếu đánh đôi, khó phát huy sức mạnh cá nhân.















 

binhyb

Moderator
Một vài hình ảnh CLB Điện Lực TP. HG. Nơi đây tập trung nhiều cao thủ. Thành viên rất đông nhưng CLB chỉ có 2 bàn nên chủ yếu đánh đôi, khó phát huy sức mạnh cá nhân.
















Nhìn CLB bb này có 2 bàn bóng khá ổn và ae bb sinh hoạt cũng đông vui. Khi nào có dịp tới HG nhất định phải tới nơi đây giao lưu với ae CLB ĐL! Chúc CLB bb ĐL HG và phong trào bb HG ngày một phát triển mạnh.
 

anluongiaobong

Thượng Sỹ
Nhìn CLB bb này có 2 bàn bóng khá ổn và ae bb sinh hoạt cũng đông vui. Khi nào có dịp tới HG nhất định phải tới nơi đây giao lưu với ae CLB ĐL! Chúc CLB bb ĐL HG và phong trào bb HG ngày một phát triển mạnh.

nhìn thấy mấy bức ảnh này mà nhớ nhà quá.....nhất là miếng thịt thơm của sư phụ thành.:)
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Hôm chụp ảnh còn ít đấy Chú ah ! Hôm nào mà nắng, ấm thì còn đông vui hơn nữa, căn bản nhất là có sếp ở nhà thì còn vui nữa, người 50 chục, người 100 trăm, người đánh cũng khoái, mà người xem cũng thích
 

khauvai

Binh Nhất
chúc mừng clb điện lực hà giang clb đông vui quá ( vì có giám đốc và các trưởng phòng tham gia mà hehe) nhưng chắc không phải là nơi tập trung cao thủ của hà giang
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
chúc mừng clb điện lực hà giang clb đông vui quá ( vì có giám đốc và các trưởng phòng tham gia mà hehe) nhưng chắc không phải là nơi tập trung cao thủ của hà giang
Trước đây sân agribank là nơi hội tụ nhiều anh tài bb hg, nhưng bây giờ gió đã đổi chiều về phía Điên lực HG ! Nhưng đa phần các e đi học ở dưới xuôi nên cũng ít về
 

Bình luận từ Facebook

Top