Olympic London 2012, 28/7 - 08/8/2012, London, Anh

tranthelong

Super Moderators
Thế vận hội Olympic London 2012, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh đang đến gần. Mình mở lại Topic này để ACE vào chia sẻ thông tin và thảo luận.


Logo Olympic London 2012



Ma Long

Dưới đây là danh sách các tay vợt tham dự Thế vận hội Olympic London cho đến nay:

Các tay vợt vào thẳng Olympic mà không phải tham dự vòng loại

Nam

1 Wang Hao - China
2 Timo Boll - Germany
3 Zhang Jike - China
4 Jun Mizutani - Japan
5 Vladimir Samsonov - Belarus
6 Joo Se Hyuk - Korea
7 Oh Sang Eun - Korea
8 Chuang Chih-Yuan - Chinese Taipei
9 Dimitrij Ovtcharov - Germany
10 Gao Ning Singapore - Li Jiao
11 Peng Tang - Hong Kong
12 Michael Maze - Denmark
13 Alexey Smirnov - Russia
14 Adrien Mattenet - France
15 Werner Schlager - Austria
16 Tianyi Jiang - Hong Kong
17 Kalinikos Kreanga - Greece
18 Seiya Kishikawa - Japan
19 Jorgen Persson - Sweden
20 Weixeng Chen - Austria
21 Adrian Crisan - Romania
22 Jean-Michel Saive - Belgium
23 Panagiotis Gionis - Greece
24 Zoran Primorac - Croatia
25 Par Gerell - Sweden
26 Yang Zi - Singapore
27 Alexander Shibaev - Russia
28 Bojan Tokic - Slovenia

Nữ

1 Li Xiaoxia - China
2 Guo Yan - China
3 Tianwei Feng - Singapore
4 Kasumi Ishikawa - Japan
5 Ai Fukuhara - Japan
6 Kim Kyung Ah - Korea
7 Wang Yuegu - Singapore
8 Yana Tie - Hong Kong
9 Jiaduo Wu - Germany
10 Li Jiao - Netherlands
11 Huajun Jiang - Hong Kong
12 Yanfei Shen - Spain
13 Park Mi Young - Korea
14 Li Jie - Netherlands
15 Huang Yi-Hua - Chinese Taipei
16 Viktoria Pavlovich - Belarus
17 Melek Hu - Turkey
18 Qian Li - Poland
19 Krisztina Toth - Hungary
20 Daniela Dodean - Romania
21 Kim Jong PR - Korea
22 Georgina Pota - Hungary
23 Eliabeta Samara - Romania
24 Li Xue - France
25 Ni Xia Lian - Luxembourg
26 Kristin Silbereisen - Germany
27 Jia Liu - Austria
28 Iveta Vacenovska - Czech Republic

Vòng loại khu vực Tây Á

Nam

1 Ibrahem Alhasan - Kuwait

Nữ

1 Tvin Carole Moumjoghlian - Lebanon

Vòng loại khu vực Châu Phi

Nam

1 Omar Assar - Egypt
2 El-Sayed Lashin - Egypt
3 Quadri Aruna - Nigeria
4 Segun Toriola - Nigeria
5 Suraju Saka - Rep. of the Congo
6 Saheed Idowu - Rep. of the Congo

Nữ

1 Offiong Edem - Nigeria
2 Olufunke Oshonaike - Nigeria
3 Han Xing - Rep. of the Congo
4 Nadeen El-Dawlatly - Egypt
5 Dina Meshref - Egypt
6 Sarah Hanffou - Cameroon

Vòng loại Pan - America Games

Nam

1 Liu Song - Argentina

Nữ

Zhang Mo - Canada

Vòng loại khu vực Trung Á

Nam

1 Noshad Alamiyan - Iran

Nữ

1 Neda Shahsavari - Iran

Vòng loại khu vực Đông Nam Á

Nam

1 Jian Zhan - Singapore

Nữ

1 Li Jiawei - Singapore

Vòng loại khu vực Châu Mỹ La Tinh

Nam

1 Ju Lin - Dominican Republic
2 Gustavo Tsuboi - Brazil
3 Marcelo Aguirre - Paraguay
4 Hugo Hoyama - Brazil
5 Andy Pereira - Cuba

Nữ

1 Ligia Silva - Brazil
2 Paula Medina - Colombia
3 Yadira Silva - Mexico
4 Fabiola Ramos - Venezuela
5 Berta Podriguez - Chile

Vòng loại khu vực Châu Đại Dương

Nam

1 William Henzell - Australia
2 Justin Han - Australia
3 Phillip Xiao - New Zealand

Nữ

1 Jian Fang Lay - Australia
2 Chunli Li - New Zealand
3 Miao Miao - Australia

Vòng loại khu vực Châu Âu (15/4/2012)

Nam

1 Marcos Freitas - Portugal
2 Robert Gardos - Austria
3 Joao Montiero - Portugal
4 Bastian Steger - Germany
5 Daniel Zwickl - Hungary
6 Aleksandar Karakasevic - Serbia
7 Marko Jevtovic - Serbia
8 He Zhiwen Wen - Spain
9 Kirill Skachkov - Russia
10 Jens Lundqvist - Sweden
11 Adam Pattantyus - Hungary

Nữ

1 Irene Ivancan - Germany
2 Natalia Partyka - Poland
3 Mie Skov - Denmark
4 Yi Fang Xian - France
5 Margaryta Pesotska - Ukraine
6 Cornelia Molnar - Croatia
7 Yuan Tian - Croatia
8 leksandra Privalova - Belarus
9 Li Qiangbing - Austria
10 Amelie Solja - France
11 Wenling Tan - Italy

Vòng loại khu vực Bắc Mỹ (22/4/2012)

Nam

1 Andre Ho - Canada
2 Pierre-Luc Hinse - Canada
3 Timothy Wang - USA

Nữ

1 Ariel Hsing - USA
2 Lily Zhang - USA

Vòng loại khu vực Châu Á (22/4/2012)

Nam

1 Chu Yan Leung - Hong Kong
2 Koki Niwa - Japan
3 Ma Long - China
4 Ryu Seung Min - Korea
5 Hyok Bong Kim - North Korea
6 Song Nam Kim - North Korea
7 Song Man Jang - North Korea
8 Soumyajit Ghosh - India

Nữ

1 Guo Yue - China
2 Myong Sun Ri - North Korea
3 Sayaka Hirano - Japan
4 Seok Ha Jung - Korea
5 Chen Szu-Yu - Chinese Taipei
6 Nanthana Komwong - Thailand
7 Mi Gyong Ri - North Korea
8 Ankita Das - India

Vòng loại Thế giới cuối cùng (13/5/2012)

Nam

1 Tiago Apolonia - Portugal
2 Carlos Machado - Brazil
3 Oleksandr Didukh - Ukraine
4 Zeng Wang - Portugal
5 Andrej Gacina - Croatia
6 Bora Vang - Turkey
7 Allan Bentsen - Denmark
8 Mihal Bobocica - Italia
9 Yaroslav Zhmudenko - Ukraine
10 Matiss Burgis -

Nữ

1 Matilda Ekholm - Sweden
2 HADAVOCA Dana Hadavoca - Czech Republic
3 Sara Ramirez - Spain
4 Galia Dvorak - Spain
5 Tikhomirova - Russia
6 Yana Noskova - Russia
7 Lee Ho Ching - HongKong
8 Huang Mendes Lei - Portugal

(Nguồn: etta.co.uk)
 

tranthelong

Super Moderators
Olympic London 2012

Ngô Phương Lan, Lê Quang Liêm dự lễ rước đuốc Olympic London 2012

Hai vị khách mời danh dự của Việt Nam - đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm và Hoa hậu quốc tế người Việt Ngô Phương Lan đã cùng tham gia rước đuốc Olympic London 2012 (từ ngày 21 đến 26/6/2012).

Vùng quê yên ả, thanh bình của thị trấn Skipton những ngày qua bỗng trở nên náo nhiệt hơn khi ngọn đuốc Olympic có cuộc du hành ngang qua nơi này. Những đoàn người nối nhau đứng dọc hai bên đường, hò reo cổ vũ nồng nhiệt cho sự kiện lớn và chào đón bạn bè quốc tế cùng về rước đuốc Olympic.

Theo đúng kế hoạch, ngọn đuốc Olympic đang đi qua hơn 66 thị trấn, thành phố trên toàn nước Anh. Điều đặc biệt là không chỉ riêng những gương mặt chủ nhà có vinh dự cầm đuốc, hành trình này còn có sự tiếp sức của 6.800 người đến từ 58 quốc gia. Đây cũng là ý tưởng của Samsung - đơn vị tài trợ chính thức cho Lễ rước đuốc Olympic London 2012 - với mục đích biến Olympic 2012 không chỉ dành riêng cho người Anh mà là sự kiện của tất cả mọi người.

Nằm trong số 100 nhân vật tiêu biểu trên toàn cầu tham dự lễ rước đuốc, Ngô Phương Lan và Lê Quang Liêm đã lên đường đến xứ sở sương mù gia nhập đoàn người rước đuốc. Như mọi vận động viên khác, hai đại diện Việt Nam đã lần lượt cầm đuốc chạy trong khoảng 300m ở thị trấn Skipton, Leeds (thuộc vùng Yorkshire, phía Bắc nước Anh), truyền lửa Olympic và thắp sáng tinh thần Việt Nam trên đấu trường thể thao danh giá nhất hành tinh. Cùng điểm qua những hình ảnh đầy tự hào của Ngô Phương Lan và Lê Quang Liêm từ nước Anh vừa qua:


Đại kiện tướng cờ vua quốc Lê Quang Liêm là người Việt Nam đầu tiên được truyền lửa trong hành trình rước đuốc Olympic năm nay


“Thật vinh dự khi cầm trong tay ngọn đuốc linh thiêng thắp sáng đài lửa của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh” Ngô Quang Liêm vui mừng chia sẻ


Hoa hậu quốc tế Người Việt Ngô Phương Lan hào hứng với ngọn đuốc trên tay. Có rất đông người dân Anh tại thị trấn Skipton, Leeds nồng nhiệt đón chào cô trên đường rước đuốc.


Vẻ đẹp Việt thắp sáng tinh thần thể thao Olympic bằng những bước chạy mạnh mẽ đầy tự tin


Chiếc xe cổ động của nhà tài trợ chính thức cho Lễ rước đuốc huấy động đường phố. Mỗi chặng dừng chân của ngọn đuốc, nơi ấy bỗng rộn rịp và sáng bừng hắn lên. Tinh thần thể thao được truyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Cùng chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên khắp nơi về rước đuốc. Đó cũng là cách để Ngô Phương Lan và Lê Quang Liêm giới thiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

(Nguồn: dantri.com)
 

tranthelong

Super Moderators
Tối ngày 27/6/2012 tại thành phố Xiamen, Fujian, Trung Quốc diễn ra trận đấu khởi động của đội tuyển nam Trung Quốc tham dự Olympic London 2012. Sự kiện này là để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic London sắp tới.
Đội tuyển Olympic bao gồm Zhang Jike, Wang Hao và Ma Long đã có trận đấu vs với bộ ba đội tuyển quốc gia là Ma Lin, Wang Liqin và Xu Xin. Trận đấu diễn ra đúng theo thể thức Olympic ở nội dung đồng đội (hai trận đơn --> trận đôi --> hai trận đơn).

Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa hai ngôi sao trẻ Xu Xin và Zhang Jike. Thời điểm này, Xu Xin đã giành chiến thắng một cách thuyết phục và đã đánh bại nhà vô địch thế giới trong 3 set.

Trận đấu thứ 2, cựu binh Wang Liqin đã có dịp thử nghiệm lại sức mạnh của Ma Long. Ở China Open gần đây, Ma Long đã đánh bại Wang Liqin dễ dàng ở bán kết. Tối nay, Ma Long đã có một thời gian khó khăn khi bị dẫn trước với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, Ma Long đã lội ngược dòng thành công và san bằng tỷ số 1-1.

Ở trận đấu thứ 3, đôi Ma Lin/Xu Xin không có cơ hội chống lại đôi Olympic Ma Long/Wang Hao. Ma Long/Wang Hao đã giành chiến thắng 3-0.

Tại thời điểm này, đội tuyển tham dự Olympic dẫn trước 2-1 và tay vợt chính là Zhang Jike có cơ hội ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc. Tuy nhiên, trong trận đấu vơi Ma Lin, Zhang Jike một lần nữa lại thất bại. Đương kim vô địch Olympic giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Cuối cùng, trận đấu quyết định diễn ra giữa Wang Liqin và Wang Hao. Vào cuối của set 4, Wang Liqin đã ấn định chiến thắng chung cuộc trong khi Wang Hao đã không thành công để nâng cao vị thế của đội tuyển tham dự Olympic.

Tỷ số cuối cùng là 3-2 nghiêng về đội tuyển quốc gia với bộ ba Ma Lin, Wang Liqin và Xu Xin. Ma Long đã thực sự chơi tốt khi giành được hai trận thắng. Tuy nhiên hai đại diện tham dự Olympic còn lại là Zhang Jike và Wang Hao đã không mang lại kết quả tốt trong trận đấu. Zhang Jike có thể là thất vọng lớn nhất đối với Liu Guoliang trong cuộc thi này khi đã bị thua hai trận liền trước Xu Xin và Ma Lin. Điều này có thể nói nên điều gì đó về những gì có thể xảy ra ở London?

Một số hình ảnh của trận đấu:






Trận 1:
Zhang Jike vs Xu Xin: 0-3










Trận 2:
Ma Long vs Wang Liqin: 3-2








Trận 3:
Ma Long/Wang Hao vs Ma Lin/Xu Xin: 3-0








Trận 4:
Zhang Jike vs Ma Lin: 0-3










Trận 5:
Wang Hao vs Wang Liqin: 1-3







 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Có lẻ do điểm rơi phong độ của Zhang Jike chưa đến, Hy vọng Olympic anh ấy sẽ thi đấu tốt. Chúng ta sẽ có dịp xem những trận đấu đỉnh cao của làng bóng bàn thế giới!;)
 

tranthelong

Super Moderators
Đội nữ đã chuẩn bị đầy đủ cho Olympic London 2012.



Đối với huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn nữ quốc gia Trung Quốc Shi Zhihao, ông tin rằng các cầu thủ tham dự Olympic của mình bao gồm Ding Ning, Li Xiaoxia và Guo Yue đang làm rất tốt và họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thế vận hội.
Tương tự như đội bóng bàn nam Trung Quốc, đội nữ được đào tạo với cường độ rất cao tại thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thời gian luyện tập hàng ngày bắt đầu từ 7h sáng cho đến tận 21h tối, mọi công việc đều có thời gian biểu riêng. Điều kiện ở Thành Đô rất tốt, chính quyền nơi đây đã quan tâm và đầu tư nhiều cho thể thao. Sau hơn 20 ngày tập luyện, Shi Zhihao nói rằng các học trò của mình đang ở trong tình trạng sức khỏe và tâm lý rất tốt. Tuy nhiên Shi Zhihao cũng cho biết thời gian tới Thế vận hội còn hơn một tháng, vẫn còn quá sớm để nói trước mọi thứ.
Đội nữ Trung Quốc tiếp tục tập luyện tại Thành Đô trước khi gia nhập với đội nam vào ngày 08/7/2012.

Một số hình ảnh tập luyện của đội nữ Trung Quốc tại Thành Đô:









 

tranthelong

Super Moderators
Đội nam Trung Quốc chưa chuẩn bị tốt cho Thế vận hội.

Như đã đưa tin ở trên. Để chuẩn bị cho Olympic London sắp tới, đội nam Trung Quốc đã tiến hành trận đấu khởi động của họ tại thành phố Xiamen, Fujian (Hạ Môn, Phúc Kiến). Sự kiện này được thông báo rộng rãi tới công chúng và áp dụng đúng theo thể thức thi đấu Olympic. Điều này nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh tương tự như Olympic. Mặc dù chỉ là trận đấu khởi động, nhưng mục đích đưa ra nặng nề và để kiểm tra kết quả tập luyện của đội trong việc chuẩn bị cho Thế vận hội London. Với những ngôi sao lớn nhất của bóng bàn Trung Quốc và thế giới, trận đấu là một bữa tiệc lớn dành cho những người hâm mộ tại Hạ Môn. Tâm trạng của các VĐV giống như một cuộc đấu Olympic thực sự, nơi mà khán giả vỗ tay inh tai và cổ vũ chật cứng sàn đấu. Mỗi đội và mỗi cầu thủ đều có những fan hâm mộ của mình.
Sau ba giờ, trận đấu kết thúc trong sự thắng lợi của các ứng cử Ma Lin, Wang Liqin và Xu Xin. Họ giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước đội nam tham dự Olympic là Wang Hao, Zhang Jike và Ma Long.
Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Liu Guoliang xuất hiện trước các phương tiện truyền thông để bày tỏ quan điểm của mình về sự cạnh tranh giả: "Các kết quả của đợt huấn luyện có thể được nhìn thấy thông qua các trận đấu. Điều kiện của đội tuyển vẫn rất tốt. Trận đấu mang lại giá trị lớn cho cả đội. Đây cũng là sự thức tỉnh cho các cầu thủ Olympic của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn một tháng để đi đến Thế vận hội. Đội tuyển sẽ tiếp tục tham gia trong các trận đấu tương tự. Điều này là để khám phá những vấn đề còn tiềm ẩn của các cầu thủ và tìm ra giải pháp tốt nhất."

Dưới đây là đoạn Video phóng sự về trận đấu trên kênh truyền hình CNTV của TQ:

[video]http://xiamen.xmtv.cn/2012/06/28/VIDE1340888048761908.shtml[/video]
 
Last edited:

tranthelong

Super Moderators
Ma Long đã trở lại cho Olympic

Ma Long đã công khai thừa nhận hiệu suất kém của mình trong các giải đấu gần đây sau khi được thông báo là người giành tấm vé thứ ba tham dự Olympic London. Ma Long đã gây ngạc nhiên lớn khi để thua hai người bạn láng giềng: Koki Niwa và Lee Sang Su. Tuy nhiên sau đó Ma Long đã dần lấy lại phong độ khi vào đến trận chung kết của China Open 2012, cho thấy một dấu hiệu tốt của sự tự tin. Ngay trong tuần trước, trong trận đấu khởi động chuẩn bị cho nội dung đồng đội Olympic, Ma Long là VĐV tham dự Thế vận hội duy nhất giành chiến thắng cả hai trận đấu. Điều này có thể là một dấu hiệu tích cực cho Ma Long tại Thế vận hội?

Một số hình ảnh của Ma Long tại China Open 2012 vừa qua (23-27/5/2012):









 

tranthelong

Super Moderators
Đoạt huy chương bạc Olympic là nhiệm vụ khó khăn hơn với đội nữ Singapore

Đội nữ Singapore bao gồm Feng Tianwei, Wang Yuegu và Li Jiawei luôn được xem là một đội hình mạnh bên cạnh Trung Quốc. Trong nhiều giải đấu, hai đội thường gặp nhau ở trận chung kết. Tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, đội nữ Singapore đã giành huy chương bạc. Tuy nhiên ở Thế vận hội Olympic London sắp tới, để giành huy chương bạc là một nhiệm vụ khó khăn hơn cho đội nữ Singapore. Trên bảng xếp hạng thế giới, đội nữ Singapore đã bị trượt từ thứ hai xuống thứ 3. Tuy nhiên tại một số thời điểm, họ đã chứng minh được sức mạnh của mình và gây ra mối đe dọa lớn với Trung Quốc, đội bóng mạnh nhất thế giới.

Hai năm trước đây ở Moscow, tại giải Vô địch đồng đội thế giới 2010, đội nữ Singapore đã gây ra bất ngờ lớn khi đã vượt qua đội nữ Trung Quốc trong trận chung kết.
Dưới đây là Video trận chung kết giữa Feng Tianwei và Liu Shiwen. Trận đấu ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nữ Singapore:
Feng Tianwei vs Liu Shiwen: 3-2 (11-7, 14-16, 11-7, 9-11, 11-7)

[video=youtube;yHXjljZIQU4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yHXjljZIQU4#![/video]
 

HAIGIAY

Binh Nhì
[video=youtube;HClWMzi3hb0]http://www.youtube.com/watch?v=HClWMzi3hb0&feature=player_detailpage[/video]
Các nước gồm cả TQ tập tại vienna từ tháng 2 năm 2012.
 

tranthelong

Super Moderators
Zhang Jike bây giờ đang phải đối mặt với những nghi ngờ về khả năng của mình tại Thế vận hội Olympic London 2012.

Zhang Jike hiện giờ đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của mình: đương kim vô địch thế giới và lần đầu tiên trong sự nghiệp đã vươn lên xếp hạng ở vị trí số 1 thế giới. Ngoài ra, tình trạng tâm lý của Zhang Jike thực sự ổn định và không có vấn đề lớn như Ma Long.
Nhìn lại trong hai năm qua, Zhang Jike đã thực sự phát triển rất nhiều cho dù đó là về mặt kỹ thuật hay sự trưởng thành tâm lý của mình. Trong thực tế, Zhang Jike đã nhận được những lời khen ngợi từ những người hâm mộ của mình, các phương tiện truyền thông, và ngay cả từ huấn luyện viên trưởng Liu Guoliang. Tuy nhiên, có thể tạm dừng những lời khen ngợi trên sau màn trình diễn nghèo nàn của mình ở Hạ Môn thứ tư tuần trước. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi với bất ngờ lớn mà Zhang Jike đã gây ra. Có thể có một nghi ngờ về sự ổn định tâm lý của Zhang Jike?


Gương mặt buồn bã của Zhang Jike sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số đậm 0-3 trước Xu Xin và Ma Lin

Sau khi đạt đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình, Zhang Jike có thể đang phải chịu một áp lực rất lớn. Cũng giống như Ma Long trước đây, bây giờ đến lượt Zhang Jike mang trên mình gánh nặng sức ép là cầu thủ mạnh nhất thế giới. Xem xét những gì Liu Guoliang cho biết, Zhang Jike cần phải hết sức tập trung vào nhiệm vụ của mình, nếu không thì có thể sẽ gây ra thất vọng cho rất nhiều người hâm mộ.

Dưới đây là Video trận bán kết giữa Zhang Jike và Xu Xin tại giải China Open 2012 vừa qua. Thời gian cuối cùng Zhang Jike tham gia giải đấu lớn trước Thế vận hội:

[video=youtube;W8r1-mQo3aE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W8r1-mQo3aE[/video]
 

Bình luận từ Facebook

Top