Gửi đến các thành viên CLB bb thôn Hoàng - Cổ Nhuế

cuong_ars

Trung Sỹ
Vậy là hè sắp đến rồi, nhớ những ngày nắng gắt, vẫn miệt mài tập luyện để đc thi đấu. Bóng bàn là một niềm đam mê của tôi,hôm vừa rồi vào Thôn Hoàng tôi đã đánh thắng anh Dũng, thắng cả "thầy Nam -7,6,7", vui quá. Còn mong muốn được đánh với bác cả Đào (cường +3), Trung YB (+3,4,3), Toàn đẹp trai (+3,4,3), và còn nhiều trận nữa trừ bác Kiều - cơ bản.

Trân trong/Best regard
 

Sobat

Trung Uý
Vậy là hè sắp đến rồi, nhớ những ngày nắng gắt, vẫn miệt mài tập luyện để đc thi đấu. Bóng bàn là một niềm đam mê của tôi,hôm vừa rồi vào Thôn Hoàng tôi đã đánh thắng anh Dũng, thắng cả "thầy Nam -7,6,7", vui quá. Còn mong muốn được đánh với bác cả Đào (cường +3), Trung YB (+3,4,3), Toàn đẹp trai (+3,4,3), và còn nhiều trận nữa trừ bác Kiều - cơ bản.

Trân trong/Best regard
Chú Cường hôm qua có việc gì mà về sớm thế? dạo này chú tập ở đâu mà oánh hay quá chó chú Giang mất lối. lâu AE không được giao lưu trên bàn bóng bàn bia thế mà hôm qua chú lại về sớm. À mà sao chú lại coi thường anh thế giao lưu với tất cả AE lại trừ anh? chú phải giải trình vụ này xem sao?
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Chú Cường hôm qua có việc gì mà về sớm thế? dạo này chú tập ở đâu mà oánh hay quá chó chú Giang mất lối. lâu AE không được giao lưu trên bàn bóng bàn bia thế mà hôm qua chú lại về sớm. À mà sao chú lại coi thường anh thế giao lưu với tất cả AE lại trừ anh? chú phải giải trình vụ này xem sao?

Thành thật xin lỗi các anh, hôm qua em có việc đột suất, không tham dự được cũng buồn lắm anh ah. E có quan điểm là đã thách đấu phải thắng anh ah, em đang cố gắng để thắng các đối thủ thách đấu, sau sẽ đến lượt anh đấy, anh hết sức cẩn thận. Tính em không ôm đồm, theo kinh nghiệm dân gian: cả bó đũa lấy từng chiếc một để bẻ đấy anh
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Thành thật xin lỗi các anh, hôm qua em có việc đột suất, không tham dự được cũng buồn lắm anh ah. E có quan điểm là đã thách đấu phải thắng anh ah, em đang cố gắng để thắng các đối thủ thách đấu, sau sẽ đến lượt anh đấy, anh hết sức cẩn thận. Tính em không ôm đồm, theo kinh nghiệm dân gian: cả bó đũa lấy từng chiếc một để bẻ đấy anh

Bác Kiều mềm nhất nên a ấy để lại lúc nào có thua thì đem ra thịt ý mà :D
 

Sobat

Trung Uý
Bác Kiều mềm nhất nên a ấy để lại lúc nào có thua thì đem ra thịt ý mà :D
Thịt anh mềm nhưng lại mỡ lắm có thịt thì thịt sớm chứ để sau ngán không ăn được đâu, may chú hôm đó chén anh sớm chứ để trận 2 chắc chú lại ra đi thôi.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Thịt anh mềm nhưng lại mỡ lắm có thịt thì thịt sớm chứ để sau ngán không ăn được đâu, may chú hôm đó chén anh sớm chứ để trận 2 chắc chú lại ra đi thôi.

E nói rùi mà. Hôm đấy a đánh rất hay. Nhưng mỗi tội gặp toàn đối thủ mạnh quá ý. Hí hí. Đợt này e đang đổi lối, tập lối khác chứ oánh 1 càng lại bền bền mệt quá a ah. Hi. Khi nào tu luyện xong "Tu la âm sát công" E lại xuống nộp mạng cho bác. Hi ^^!
 

Sobat

Trung Uý
E nói rùi mà. Hôm đấy a đánh rất hay. Nhưng mỗi tội gặp toàn đối thủ mạnh quá ý. Hí hí. Đợt này e đang đổi lối, tập lối khác chứ oánh 1 càng lại bền bền mệt quá a ah. Hi. Khi nào tu luyện xong "Tu la âm sát công" E lại xuống nộp mạng cho bác. Hi ^^!
Tu luyện vừa thôi k lại tẩu hỏa nhập ma đó? hôm nào làm lập 1 đội trên đó cả Tuấn nữa mà chỉ tầm em trở xuống để làm trận đồng đội dưa góp đi.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Tu luyện vừa thôi k lại tẩu hỏa nhập ma đó? hôm nào làm lập 1 đội trên đó cả Tuấn nữa mà chỉ tầm em trở xuống để làm trận đồng đội dưa góp đi.

Vâng ạ. E đi chơi chỉ đơn thương độc mã :) Nhưng lại hay đi cùng đội khác. Hihi. Hôm nào e với đội a Tuấn xuống làm trận đồng đội rồi ae mình lại có chuyện để nói. Nhưng lần sau bọn e xuống là a Nam phải chấp e mới chơi đc. Còn a Sơn Việt Ba e xin lại 1 trận = bóng. Hi
 

batloanxa

Binh Nhì
Vâng ạ. E đi chơi chỉ đơn thương độc mã :) Nhưng lại hay đi cùng đội khác. Hihi. Hôm nào e với đội a Tuấn xuống làm trận đồng đội rồi ae mình lại có chuyện để nói. Nhưng lần sau bọn e xuống là a Nam phải chấp e mới chơi đc. Còn a Sơn Việt Ba e xin lại 1 trận = bóng. Hi

Mình làm chân trọng tài cho khách quan heeee!
 

Sobat

Trung Uý
Ớ. Toàn trận đỉnh cao mà bác lại bắt loạn xạ sao đc :) Mà bác quý danh là gì vậy ạ. Hôm nào e xuống xin hầu bác 1 vài trận. Hi.
Đây là bá Phong bạt đó đối thủ truyền kiếp của anh, hôm ở Thôn Hoàng đánh với anh trận cuối ngồi uống rượu với chú cả buổi tối mà chú còn hỏi thế thì hỏng hết. Tạ hôm đó các chú nhấp nhổm về anh vừa đánh vừa để ý các chú lên thua anh Phong.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Đây là bá Phong bạt đó đối thủ truyền kiếp của anh, hôm ở Thôn Hoàng đánh với anh trận cuối ngồi uống rượu với chú cả buổi tối mà chú còn hỏi thế thì hỏng hết. Tạ hôm đó các chú nhấp nhổm về anh vừa đánh vừa để ý các chú lên thua anh Phong.

Hi, Tại e chưa biết nick bác ấy trên DĐ nên có biết đâu a. Công nhận hôm đấy a Kiều đen thật. Gặp toàn đối thủ mạnh. Hí hí...
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Ngày mai a đang thiếu chân trọng tài đó e bố trí time đi , nếu e vào một mình khg tự tin thì alo cho Triển Hộ Vệ đi cùng cho vui nhé

Anh ơi, hôm vừa rồi thi đấu với anh tổng cộng là bao nhiêu sec anh nhỉ: 7-0, 3-1, 2-3, 0-3, 1-2: 22 séc, mới thấy anh Già mà sao khỏe thế, hôm sau sẽ đánh tiếp 23 séc nữa, để xem ai khỏe hơn ai (+3,3..)
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Nam ah!

sau khi Nam đi, tôi đánh với anh Dũng trân nào thắng trận ấy ông ah. Tôi vẫn nhớ những bài Nam đã dậy, có đem ra sử dụng là ok luôn, hôm vừa rồi vào CLB mượn vượt của Hà (em của ông), mặt tàu, đánh cho anh Dũng 3-2, vui quá Nam ah, có tập luyện vẫn hơn.

Trân trọng, hẹn sớm gặp lại
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Hí. A lại manh động rồi. Để e LH a Tuấn xem hôm nào đi đc. Phải sớm mang bưởi 3 roi xuống kỷ niệm a mới đc. :))


Anh Kiều ơi, Bác khảng khái quá đấy, em đợt này rất chịu khó tập luyện, hẹn một ngày anh em mình cặp đôi nhé. Anh đánh với ai em cũng theo, tối thiểu 50k
 

kiengiang76

Binh Nhất
Thịt anh mềm nhưng lại mỡ lắm có thịt thì thịt sớm chứ để sau ngán không ăn được đâu, may chú hôm đó chén anh sớm chứ để trận 2 chắc chú lại ra đi thôi.
Ông cường cứ yên tâm nhé, tôi sẽ bầy cách ông làm thị bác Kiều uống rượu cực ngon.
Nếu béo quá trước khi mang vợt đi nhớ mang theo chảo rán, cứ thịt bác sợ bạt mang đi rán thì vừa thơm lại vừa ngọt lắm đấy, đảm bảo không ngấy chút nào! ;);););)
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Hôm nào gặp lại chú và anh Phong chấp cho giao bóng trước.

Anh Kiều ơi, Kiều Phòng chuyện trưởng là cao thủ đấy, nghĩa hiệp đấy, em theo bác. Bác tổ chức trận copy don (Kiều - Cường, gặp A.Dũng?)
 

Bình luận từ Facebook

Top