THAM VỌNG !!?
Tôi muốn ôm ngàn cỏ cây hoa lá ,
Tôi muốn hôn tất cả đất trời,
Cả hai miền của Tổ quốc tôi.
Tôi thả hồn như ánh nắng mặt trời ,
Trải tình thương trên đôi miền tổ quốc .
Đôi mắt...
Loại: Bài viet'; Tài khoản: Trứng Chim Cút
THAM VỌNG !!?
Tôi muốn ôm ngàn cỏ cây hoa lá ,
Tôi muốn hôn tất cả đất trời,
Cả hai miền của Tổ quốc tôi.
Tôi thả hồn như ánh nắng mặt trời ,
Trải tình thương trên đôi miền tổ quốc .
Đôi mắt...
ĐIẾU VỌNG “TÚ BÀ”
Tấm thân phì lộn,đã về già
Nức tiếng gần xa một tú bà
Đã từng lang chạ bao sới bóng
Ơi hỡi !... tan rồi một bóng ma
Tặng BB
BỊA TCC
Bài thơ rất hay nhưng ???????
của ai vậy !!??
TÀN PHAI!!!
Thôi thôi !! gái đã nạ dòng rồi
Phải đâu ?? xuân sắc thủa đôi mươi
Dẫu rằng xiêm áo, cùng son phấn ??
Một cánh hoa tàn,.. hương đã phai
Tặng BB
BỊA!!..TCC
Cảm ơn bạn nhé
Sai chính tả là cố tật của tớ mà
Còn CÁI HAY CON bạn tự suy ngẫm nhé
X
1-CÁI cò , cái vạc, cái nông
Sao mày cắt lúa nhà ông hỡi cò ??
2-CÁI cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành...
ƠI CÒ
Cái cò nhỏ đơn độc trong giông bão
Giữa phồn hoa, tấp nập chốn đô thành
Phận mong manh ,biết đâu là bến đậu
Có khi nào ? cò nhớ luỹ tre xanh !
Đôi cánh nhỏ chấp chới trong "dông" tố...
KHI CHIẾC LÁ XA CÀNH
Khi chiếc lá xa cành
Làm sao..?? lá còn xanh
Khi lá đã lìa cành
Sẽ úa vàng , khô héo
Tiếng vành khuyên trong trẻo
Những tia nắng lung linh
Dòng nhựa nơi cây xanh
Nay...
VÔĐỀ
Ơi đôi mắt của em
Xanh trong như biển rộng
Anh làm con thuyền mộng
Bơi hoài trong mắt em
NHỮNG NGÀY XƯA ẤY !!
BỊA!!..TCC
MƠ MÃI MỘT GIẤC MƠ
Em cứ hẹn ,
Để rồi nhỡ hẹn
Cho hai mình mơ mãi
Một giấc mơ .
Dòng sông Hồng giờ ! nước chẩy lơ thơ
Đâu cuồn cuộn - như khi mình thơ dại
Hoa cải vàng rực rỡ trên bãi nổi...
NHỮNG NGÀY XƯA ẤY
MÌNH ƠI
Bao giờ mình đến thăm ta?
Thoả bao mong ước của ta với mình.
Mái đầu dù chẳng còn xanh
Cầm tay ôn lại chuyện mình với ta
Con đê đầm muống,cải hoa
Hàng rào rách áo...
NHỮNG NGÀY XƯA ẤY
Trời Hà nội,gió giao mùa vẫn thổi
Lá thu vàng theo gió vẫn chao nghêng
Chín đợi ,mười mong .sao chẳng thấy em?
Thu ơi thu ! biết bao giờ trở lại
Mưa thu ướt ,cho lòng thêm...
NHỮNG NGÀY XƯA ẤY
Thơ ơi .đừng chốn ở đâu ?
Để cho cô bé gối đầu nghủ trưa !!
Thơ đừng trốn ở trong mơ
Nhỡ ai ?? tỉnh giấc , bỏ thơ ..một mình
Cây đa , giếng nước , sân đình .
Mái nhà ,...
Nếu mà không có chiến tranh??
Biết đâu !! ?? trời lại xe mình thành đôi
Đạn bom chia cắt mình rồi
Trong em nắng ấm ,ngoài tôi lạnh lùng
Kiếp này gặp được nhau không ??
Nhớ ai ? Ai nhớ ? cho...
Em cứ là mùa thu Hà nội
Để lòng anh vương vấn một ai ??
Hương hoa sữa vương đầy lối phố
Gót chân em – trong gió heo may !
Ở nơi em nắng vàng rực rỡ
Ơ nơi anh đông lạnh đã về
Anh gửi em làn...
X nhắn ai ??? xin viết lại
LẨM CẨM ,VỪA GÀN LẠI DỞ HƠI
CHÂN LẤM ĐẦY PHÂN ,CỨ CHÊ NGƯỜI
CHÍNH TẢ VỠ LÒNG SAI BE BÉT
THUM THỦM ,UNG RỒI...(CHỨNG )CÚT ƠI????
SAO ???
Sao em là mùa thu Hà nội ?
Để chiều buông – lối phố, lá rơi đầy
Những lá vàng sào xạc trong thu lạnh
Để lòng tôi bâng khuâng …đến một ai ?
Thôi.. em hãy là mùa xuân em nhé !
Để ngàn...
CHO AI…?MƠ MÃI MỘT GIẤC MƠ
Đã lâu lắm rồi chẳng gặp nhau
Bao nhiêu nước đã chẩy qua cầu !!?
Hà nội đã bao mùa hoa sữa?
Nỗi buồn ..lãng..đãng .,trôi về đâu ?
Bâng khuâng nhớ về THU HÀ NỘI...
BÁC BÍ…ĐẶC &TÔI
Tôi bác quen nhau đã từ lâu,
Khi thơ lưng túi ,rượu lưng bầu,
Khi bia vài cốc ,đôi gói lạc
Một bầu tâm sự dốc cùng nhau
Bác xưa là ( BÍ) một phương trời
Còn tôi phiêu lãng...
Rất cảm ơn anh Chọc..?????? cái gì nhé !!??
Chào anh chọc tiết "vịt" theo giới thiệu của anh LUX nhờ anh nhé C.Ơ
Chào XeLu3@nh rất cảm ơn Đ/C đã quan tâm tôi muốn đổi tiêu đề
Nỗi nhớ…trứng chim cút
Thành
trứng chim cút????
Mà sao kô được nhỉ????
Nhờ Đ/C sửa gúp nhé
CCCCCảm ơn
NHẮN HÙNG LỐP
Thịt Cầy hôm nay có ngon không?
Một cốc rưỡi bia đã say lòng
Vợ gọi hay sao mà bỏ dở
Thịt…còn vài miếng có tiếc không!!??
BỊA!!..TCC
ĐAU THƯƠNG
Hùng lốp ơi,hỡi hung lốp ơi
Hai mươi trận liền nộp bia roài
Về nhà vợ mắng đừng khóc nhé
Bia đắng ,lòng đau ,nhợt bờ ..môi !!
BỊA!!..TCC
YÊU!!??
Chuyện em kể anh nghe sao mà thương
Nhớ anh nhiều em tính nhầm tất cả
Cô kế toán dạo này …buồn cười quá !
Con số nào cũng giống một chữ yêu
BỊA!!..TCC
Sưu tập
Kể từ lúc mới chôn nhau
Đã mang tiếng khóc ôm đầu mà ra
Khóc vì nỗi xót xa sự thế
AI bầy trò bãi bể,nương dâu ????!!
không phải của TCC